Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Người ta không có bản lĩnh thì phải theo đuôi chứ lỵ.Sao lại ghét thế, he..he...ai bảo để lỗi là chi cho người ta bắt.

Thì ra là cậu. Pó chiếu với cậu luôn :wall:. Thảo nào, hỏi hoài mà có người dứt khoát không nói. Muốn không để lỗi thì chỉ có 1 cách : KHÔNG TRẢ LỜI
 
Thì ra là cậu. Pó chiếu với cậu luôn :wall:. Thảo nào, hỏi hoài mà có người dứt khoát không nói. Muốn không để lỗi thì chỉ có 1 cách : KHÔNG TRẢ LỜI
Hơ hơ..cái gì mà thì ra là cậu, tớ chả hiểu? Mà cậu nào thế nhỉ..hi..hi dám gọi NPT là cậu cơ đấy..chết thật.
 
Hơ hơ..cái gì mà thì ra là cậu, tớ chả hiểu? Mà cậu nào thế nhỉ..hi..hi dám gọi NPT là cậu cơ đấy..chết thật.

Cậu cũng là 1 cách gọi thân mật, thế mà cũng hông được sao?????:wall:
 
Lạy trời, ngừơi nhà với nhau không à, đừng như thế nửa, nào dô cái để ăn nôen cái nào.Xin lỗi chịu không nổi mí ông anh già này nữa.
 
Chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ và một năm mới có thêm nhiều điều mới và chúc cho webketoan của chúng ta có thêm nhiều thành viên mới
 
Nửa ngày mới làm được nhiều việc với Tinashi's.:mrstraetz
 
:1luvu: :mrstraetz MERRY CHRISTMAS :mrstraetz :1luvu:

Gợi ý hay nhất trong ngày: ở nhà coi người ta đi chơi Noel đội "nồi cơm điện" :cool2: :cool2: :cool2:
 
Quyết không chơi ở nhà với mẹ.

Noel này ta chỉ ngủ và ăn! ^_^
 
Hôm nay, có đựơc gọi là ngày vui không nhỉ? Ôn lại tý hen.
07g30 lên cty sớm bị mí ông anh bạn lấy mất bịch bánh tráng của mẹ.
08g45 về nhà mẹ hỏi bịch ... của mẹ đâu -> bị mẹ la đợt 1
08g50 ->09g00: trên đường chở mẹ dìa ngọai, có một cụ băng qua hơn nửa đường, chợt nhớ gì đó rồi quay lại -> thế là mình máng vào -> bị mẹ la đợt 2. Đến chợ, mẹ xuống mua đồ ăn, mình nghe điện thọai say sưa, mẹ lên xe -> ngã xe -> la đợt 3.
Tầm 10g hơn: hai ông anh già đem mình ra đùa hay sao í. Vừa buồn cười vừa tức muốn ở nhà đêm nay luôn.
Phuong168 ơi. lên rủ gấu đi uống càphê với. Chả biết còn bị la chập nào nữa không đây.
MERRY CHRISTMAS
 
Mấy hôm nay cứ đến chiều là cái đầu ra sức hành hạ mình....đau quá đi mất!!!:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:.Chẳng cần gì hết nữa cả, chỉ cần sức khoẻ lúc này.
 
Ngó quanh chẳng còn ai. Đèn ngoài hành lang đã tắt cả rồi.
Mình về thôi. Kết thúc 1 ngày làm việc.
 
Khi quen nhau con người ta thường đem lại cho nhau niềm vui và hạnh phúc,thế mà có người cố tình vứt bỏ nó đi cơ đấy.
 
Hôm nay mọi người đi chơi noel cả - Một giáng sinh thật buồn - Có ai uống rượu với mình không? :dzo::dzo::dzo::dzo::dzo:
 
Tối qua trông thật ngộ..đường vẫn đông, người vẫn đông và...mũ bảo hiểm ngợp trời! kẹt xe...có xe chở đến 4 thành viên mang mũ bảo hiểm trông cũng buồn cười..mũ đụng mũ...đầu cứ ngã về sau như phải gió...hehe:angel::angel:
 
Say nghiêng say ngả, say cả 1 Noel... Dạo này hình như muốn..say nhiều hơn!
 
Lẽ ra mình phải vui chứ? Sao dạo này tự nhiên lại thấy chán nhỉ? Lạ thật?????????? Hay vì mình là con gái nên ....hay nghĩ vẩn vơ !!!!!!!!!!!!!
 
Mấy hôm nay cứ đến chiều là cái đầu ra sức hành hạ mình....đau quá đi mất!!!:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:.Chẳng cần gì hết nữa cả, chỉ cần sức khoẻ lúc này.

Mấy hôm nay thời tiết ko có gì thay đổi, vẫn lạnh đều. Hết tháng mới lo làm báo cáo ..
Đau đầu chắc là triệu chứng của bệnh ... iu :angel::dance2::1luvu:
 
Đau đầu chứng bệnh ... iu :angel::dance2::1luvu:

Chị Pear nhà ta kinh nghiệm nhờ...khi xưa chắc chị Pear đau đầu nhiều lắm nhờ...mà bây giờ chắc...ngày nào cũng đau!!:lol:
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top