Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hông có tiền là tới đó rút thôi ah,cái máy rút tiền từ thiện?? Mình phải thử thôi
 
Pm rủ đi ăn tối, result nhận được "đi ăn với cơ quan rồi"....
Chán thật!
:dance2::dance2::dance2::dance2:
 
Chán thật. Lại nhậu nhẹt nữa rôi:alcon:. Sao cuối năm , lắm cuộc nhậu thế nhỉ...... Ko đi ko được.......:dzo: ( may mà mình không biết uống rượu hè hè...)
 
Nhật kí ngày 11/01/2008

Mô phật. thiện tai, thiện tai.
Chắc phải ăn chay niệm phật thôi.
Tội lỗi, tội lỗi.
 
Về thôi.
Tối nay cố gắng cho xong cái kế hoạch để thứ 2 bảo vệ.
Mai lượn đi Hải Phòng cho relax 1 chút.
Kia qua Thái Bình để xem nó ra sao (nếu đi nốt Thái Bình thì chỉ còn Thị Xã Hưng Yên là chưa đi bao giờ trong các tỉnh miền Bắc)
 
Tối nay về nhà người yêu ở Bình Thuận ra mắt ba má anh ý, sao mà khổ thế không biết:inlove:
 
Hôm ni thứ 7 mà vẫn phải đi làm. ặc...ặc....:wall:. Sao mà khổ thế ko bít nữa.:wall:
 
Kia qua Thái Bình để xem nó ra sao (nếu đi nốt Thái Bình thì chỉ còn Thị Xã Hưng Yên là chưa đi bao giờ trong các tỉnh miền Bắc)

Đi Thái Bình à, cho em gửi lời chào quê lúa nhá he he. Anh ui, nhớ mang quà Thái Bình lên nhá hí hí

Lại thấy nhớ nhà roài.

Hôm nay thứ 7, chuẩn bị về thôi
 
Trước chưa gia nhập nhóm này, đi học về sớm cũng buồn thật..nhưng từ sau gia nhập, luôn về muộn lại toàn trong tình trạng ngất ngây con gà tây:alcon:..hic..giờ hối hận không biết có còn kịp không nữa:dzo:
 
"Without you in my life, it's not complete
You're my water and the air that I breathe "
 
Khi ta cho đi có nghĩa là ta cũng đã nhận lại rồi nhỉ? Mọi thứ đều có ý nghĩa nếu ta nhìn nhận vấn đề một cách tích cực. Vậy nhé, tớ luôn mến bạn.
 
Chủ nhật, cuối tuần hẹn chị lang thang.
 
Quệt xe cái rầm! phang phải cái xe kéo tay...may mà có mũ bảo hiểm ko thì toi đời...khối mem khóc hu hu...đau quá! tưởng gãy tay! may mà chỉ bị bay mất mấy mảnh da và tiếc cho bộ cánh "mồi" quá! ..xe ơi là xe...người ơi là người! đau quá các em ơi!
 
Quệt xe cái rầm! phang phải cái xe kéo tay...may mà có mũ bảo hiểm ko thì toi đời...khối mem khóc hu hu...đau quá! tưởng gãy tay! may mà chỉ bị bay mất mấy mảnh da và tiếc cho bộ cánh "mồi" quá! ..xe ơi là xe...người ơi là người! đau quá các em ơi!

Ai biểu đi đường không chịu ngó, cứ liếc tới liếc lui mấy em sơn nữ làm gì chứ :freddy:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top