Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

troidattoi

Guest
13/1/08
1
0
0
cột điên số 3
Quệt xe cái rầm! phang phải cái xe kéo tay...may mà có mũ bảo hiểm ko thì toi đời...khối mem khóc hu hu...đau quá! tưởng gãy tay! may mà chỉ bị bay mất mấy mảnh da và tiếc cho bộ cánh "mồi" quá! ..xe ơi là xe...người ơi là người! đau quá các em ơi!

Đáng đời con cáo gian ác. Tuyển vợ trên web chưa ưng còn đòi cả ....ngoài đường nữa. Chẳng biết xe pháo thế nào, chạy về spam một phát để cầu cứu sự thương hại của các mem nữ....làm gì có ai thương...!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Quệt xe cái rầm! phang phải cái xe kéo tay...may mà có mũ bảo hiểm ko thì toi đời...khối mem khóc hu hu...đau quá! tưởng gãy tay! may mà chỉ bị bay mất mấy mảnh da và tiếc cho bộ cánh "mồi" quá! ..xe ơi là xe...người ơi là người! đau quá các em ơi!
Tiếc quá.... giá anh ở gần là em mang vòng hoa.. í nhầm cân đường hộp sữa đến thăm rồi. CHo anh chừa cái tật ra đường cứ phi như ngựa rồi lại còn liếc ngang liêcs dọc nữa chứ................:dance2::dance2::dance2:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Tránh được 2 thằng thì phải đâm vào 1 thằng chứ! nói thế mà cũng nghe được! mà tớ đi chỉ khoảng 60 km/h chứ có nhanh chậm gì đâu! hôm nay vợ chồng thằng bạn phải tự đi sửa xe chứ còn mình ngồi 1 chỗ cũng ko xong! mấy chỗ bị "mất da" đau quá trời lun! ko mặc quần áo thì không được mà mặc quần áo thì...ối giời ơi...đau lắm cơ!... đau thế này mai lên cửa khẩu làm sao đc! cuối năm rùi mà xui thế! hết tiền lại gặp thằng điên! ....
 
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
sao trên đời lắm kẻ chó chết thế nhỉ.lúc mình thương nó,mình cho nó,mình thu ít tiền.đến lúc mình hết điều kiện cho nó thì nó quay lại bảo mình đểu.thế mới đau.cái này người ta gọi là gì nhỉ các bác.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Hôm nay đi chơi cả ngày, vui!
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
sao trên đời lắm kẻ chó chết thế nhỉ.lúc mình thương nó,mình cho nó,mình thu ít tiền.đến lúc mình hết điều kiện cho nó thì nó quay lại bảo mình đểu.thế mới đau.cái này người ta gọi là gì nhỉ các bác.
---------
"Biết mặt mà ko biết lòng", "khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn..." đừng buồn nhé!
tình yêu thương luôn ở xung quanh chúng ta!
 
T

troidattoi

Guest
13/1/08
1
0
0
cột điên số 3
sao trên đời lắm kẻ chó chết thế nhỉ.lúc mình thương nó,mình cho nó,mình thu ít tiền.đến lúc mình hết điều kiện cho nó thì nó quay lại bảo mình đểu.thế mới đau.cái này người ta gọi là gì nhỉ các bác.
" Chó chết" vẫn còn nhiều lắm, bác đề phòng hơn nữa nhé. "Chó" này mà cắn thì ko co thuốc nào chữa được đâu.:freddy:
 
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
" Chó chết" vẫn còn nhiều lắm, bác đề phòng hơn nữa nhé. "Chó" này mà cắn thì ko co thuốc nào chữa được đâu.:freddy:

---------
"Biết mặt mà ko biết lòng", "khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn..." đừng buồn nhé!
tình yêu thương luôn ở xung quanh chúng ta!
cám ơn 2 bác nhé.loại chó này phải lấy độc trị độc:wall:.em đang chờ 1 câu cãi của nó để em tăng giá điện 2k /1 số(em là chủ nhà cho SV thuê) hay là tống cổ nó đi nhỉ?(khổ nỗi em có tính thương người:wall:)
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Nhật kí ngày 14/01/2008

Vật chất phát triển đến mức độ nào đó quay trở lại trạng thái ban đầu. Một trang WEB cũng thế và con người cũng không ngoại lệ

Chủ trương đường lối không sai nhưng người áp dụng đường lối quá chủ quan duy ý chí nên dẫn đến sai lệch đường lối.

Khi tình không còn, người ta sống với nhau chỉ vì nghĩa.

Khi nào có thể hâm nóng lại tình đây. ==> Câu hỏi này không ai trả lời được ít nhất là trong thời điểm này.

Tạm biệt em yêu.

Mong ngày em trở lại vô tư hồn nhiên như ngày nào.
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
:0frown::0frown::0frown::0frown::0frown:
:0frown:Lang thang internet.........:0frown:
:0frown::0frown::0frown::0frown::0frown:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Nhật kí ngày 14/01/2008

Vật chất phát triển đến mức độ nào đó quay trở lại trạng thái ban đầu. Một trang WEB cũng thế và con người cũng không ngoại lệ

Chủ trương đường lối không sai nhưng người áp dụng đường lối quá chủ quan duy ý chí nên dẫn đến sai lệch đường lối.

Khi tình không còn, người ta sống với nhau chỉ vì nghĩa.

Khi nào có thể hâm nóng lại tình đây. ==> Câu hỏi này không ai trả lời được ít nhất là trong thời điểm này.

Tạm biệt em yêu.

Mong ngày em trở lại vô tư hồn nhiên như ngày nào.
Anh Bao à. Em xin được chia sẻ với anh tâm trạng này. Nhưng đừng xuôi tay như vậy anh à. Anh phải là một trong những người tích cực nhất làm cho " em yêu" của anh vượt qua giai đoạn khó khăn này chứ. Vẫn biết đấy chỉ là lý thuyết, nhưng ko lẽ đành bó tay sao..... :(. Thật buồn khi em mới gia nhập gia đình chưa lâu mà đã chứng kiến những chuyện buồn như vâyj.............
 
nhihuong

nhihuong

Guest
31/10/07
89
0
6
Xa lắc xa lơ
trời ơi, chân sao hnay lại đau thế này không biết, phải làm sao đây. Mãi mãi sẽ không bao giờ còn như xưa nữa.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Anh Bao à. Em xin được chia sẻ với anh tâm trạng này. Nhưng đừng xuôi tay như vậy anh à. Anh phải là một trong những người tích cực nhất làm cho " em yêu" của anh vượt qua giai đoạn khó khăn này chứ. Vẫn biết đấy chỉ là lý thuyết, nhưng ko lẽ đành bó tay sao..... :(. Thật buồn khi em mới gia nhập gia đình chưa lâu mà đã chứng kiến những chuyện buồn như vâyj.............

Em yên tâm.
Anh "xuôi tay" nhưng anh chưa "nhắm mắt".
Vẫn còn hơn nhiều người chưa "xuôi tay" nhưng "mắt đã nhắm" rùi.
Em yêu của anh thì anh vẫn quan tâm và sẽ còn quan tâm.
Vì vậy vẫn mong em yêu quay về.
Hy vọng và không thất vọng
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Em yên tâm.
Anh "xuôi tay" nhưng anh chưa "nhắm mắt".
Vẫn còn hơn nhiều người chưa "xuôi tay" nhưng "mắt đã nhắm" rùi.
Em yêu của anh thì anh vẫn quan tâm và sẽ còn quan tâm.
Vì vậy vẫn mong em yêu quay về.
Hy vọng và không thất vọng
Hì hì anh sắc xảo thật đấy. Bắt bẻ cả ngôn từ của em.... híc híc . Rất vui khi anh nói như vậy....
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Dạo này mỗi lần vào WKT mình không còn hăm hở vào PNN như trước nữa, tình cảm mà mình dành cho nơi đây đã giảm đi một nửa bởi những lý do mà nếu mình nói ra thì sẽ làm rất nhiều người khó chịu.... Mình nhớ " mỗi ngày một bài thơ, thơ văn đối đáp, những người thích đùa, Say đi cho tỉnh tính người....." với những bài viết thực sự chất lượng, đúng với phương châm là nơi để mọi người thư giãn sau những căng thẳng với sổ sách, chứng từ, nợ nợ có có...Những thành viên tâm huyết với chuyên mục đã đi đâu mất rồi???? Mình đã tự hỏi rồi lại tự lý giải là những thành viên đó đang bận, rồi một ngày họ sẽ quay lại để mình lại có những phút cười phá lên một mình khi đọc một topic nào đó...Buồn thì buồn thật, nhưng trên tất cả vẫn cảm ơn WKT- một thế giới ảo nhưng mình đã nhận được rất nhiều từ đây!:mrstraetz
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Dạo này mỗi lần vào WKT mình không còn hăm hở vào PNN như trước nữa, tình cảm mà mình dành cho nơi đây đã giảm đi một nửa bởi những lý do mà nếu mình nói ra thì sẽ làm rất nhiều người khó chịu.... Mình nhớ " mỗi ngày một bài thơ, thơ văn đối đáp, những người thích đùa, Say đi cho tỉnh tính người....." với những bài viết thực sự chất lượng, đúng với phương châm là nơi để mọi người thư giãn sau những căng thẳng với sổ sách, chứng từ, nợ nợ có có...Những thành viên tâm huyết với chuyên mục đã đi đâu mất rồi???? Mình đã tự hỏi rồi lại tự lý giải là những thành viên đó đang bận, rồi một ngày họ sẽ quay lại để mình lại có những phút cười phá lên một mình khi đọc một topic nào đó...Buồn thì buồn thật, nhưng trên tất cả vẫn cảm ơn WKT- một thế giới ảo nhưng mình đã nhận được rất nhiều từ đây!:mrstraetz

Sau cơn mưa trời lại sáng!
Có nhiều người không muốn bị đánh đồng nên tạm thời đình chỉ hoạt động thôi. Khi nào qua cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Sẽ có những phút nghỉ ngơi đúng nghĩa của nó. Đợi thêm 1 thời gian nữa nhé!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Hình như cuối năm ai ai cũng bận cả nên hỏi chẳng ai trả lời... Buồn thật:alcon:. Mà sao thấy Web mấy hôm nay buồn thế..........
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Vậy là đã bảo vệ xong kế hoạch.
Mình không nhầm khi xác định các vấn đề, bằng chứng là không có ai phản bác về điều đó.
Và mình cũng thấu hiểu được thêm nhiều nguyên do nữa về hệ thống quản lý của doanh nghiệp VN hiện nay.
Không còn chung mục tiêu nữa thì chia tay thôi. Không thể làm một cuộc cách mạng đơn lẻ được.
Những thứ mình vẽ ra chỉ để chứng tỏ là cách mình làm là đúng. Còn thực hiện được hay không thì chắc chắn là không rồi. Nếu có chịu thực hiện thì mình đã không vẽ ra rồi lại bỏ đi...
Cuộc sống - Công việc - Lý tưởng - Sự nghiệp - ....
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều