Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
" Trái tim anh luôn trôi về em, đời sống anh đang tan vào em....Trái tim anh tìm được nhịp rồi, sẽ trôi xuôi về tim em...", có thật thế không anh? Sẽ như lời anh nói nhé!
 
Không được nói xấu tớ nhá

Không phải lười học, mà là không ... chăm học thôi. Bằng chứng là, trời lạnh, mưa thằng em nó dụ ở nhà nó dạy thế là gật đầu cái rụp. Ham đi chơi với công ty (cái tội là chưa được ngắm tuyết bao giờ nên quyết chí khăn gói quả mướp lên đường, dưng mà mới có 0 độ nên chưa có tuyết, híc híc).

Tết, bị mấy cuốn truyện nó đè đó chứ he he. Mà này, truyện hay lém, có muốn đọc không?
---
ANh tưởng Tigon ăn nhiều thịt mỡ chứ! hick..lên LS mà ngắm tuyết rùi chạy thẳng 1 phát sang TQ ngắm cả đời luôn đi!
cho Luck mượn Truyện gì vậy Gon?
 
---
ANh tưởng Tigon ăn nhiều thịt mỡ chứ! hick..lên LS mà ngắm tuyết rùi chạy thẳng 1 phát sang TQ ngắm cả đời luôn đi!
cho Luck mượn Truyện gì vậy Gon?

Uhm, sang TQ ngắm tuyết, ý kiến không tồi. Dưng bi giờ sao đi được, báo cáo báo cầy chưa xong

Gôn thích đọc truyện trinh thám không à, hổng bít đằng ấy có thích truyện trinh thám không (hiện tại đang bị lưu lạc mấy cuốn)

Hôm nay quyết định về sớm nào. Còn cơm nước nữa chứ he he
 
Thương sis nhiều vô cùng - nhưng chả giúp Sis được gì cả. Thương brother nhưng cũng giận vì bro ko đủ mạnh mẽ và quá mềm yếu! Rồi sẽ rao sao? sẽ đi về đâu ?.Sis cố gắng nhé!
 
Mua lanh, suong mu day dac, chang biet lang thang tron nao, danh chui vao quan Net luot Web vay!
Mai thoi tiet van the nay, minh se qua Ha Khau, lan nay quyet tam chui sau vao noi dia cua TQ.
(Khong go dau tieng viet vi thieu font - Khi nao ve Ha Noi se chinh sua sau)
 
Mai ko đi nhậu cùng webketoan được rồi!...Buồn nhỉ!Vì mình phải đi Chùa Hương với cty.Mình đi Chùa Hương cũng ko khoái lắm đâu vì đã đi 1 lần cùng mẹ rồi.Hiện nay, đôi chân của mình rất là mỏi và đau...đi là cả một sự cố gắng.Không biết đi về có sao ko nữa???
Lâu rồi ko nghe " wishing you were here ".
Thứ 2 lại trở về trạng thái bình thường của năm cũ - không khí ngày tết đã và đang chuẩn bị nhường lại cho những con số, những hoá đơn chứng từ, những khách hàng thân thuộc, những bài tiểu luận đêm đêm phải làm, những buổi semina, những tối đi học....đâu lại về đấy, chẳng khác cái gì.À có!Công việc - làm thuế cho LAĐ.ko vất vả gì cả...chỉ là cố gắng thêm 1 tí...
 
Sửa lần cuối:
Thương sis nhiều vô cùng - nhưng chả giúp Sis được gì cả. Thương brother nhưng cũng giận vì bro ko đủ mạnh mẽ và quá mềm yếu! Rồi sẽ rao sao? sẽ đi về đâu ?.Sis cố gắng nhé!

Sis là ai thế Taoxanh. có phải .....
 
Bình yên...
 
Ngày đi làm đầu tiên của năm mới, nghỉ nhiều tưởng bị sếp đuổi việc rồi chứ, may quáaaa
 
Kế hoạch thay đổi rùi...thêm 1 chút hụt hẫng, chán nản...Bít sao đc, đành phải chịu thôi...:018:
 
Hic hic, lần sau iem cạch đi xe của các bác Tài biển 18. Đi mua đường khủng khiếp. Cứ thích lòng vòng lòng vòng mãi...
Nhưng thú thật là cảm ơn các bác ấy vì nhờ có các bác mà iem đi được hết Tây Đằng - Ba Vì, đến Sơn Tây, rồi Hà Đông,.vv..
 
Im lặng trước những câu hỏi khó trả lời...và hướng đến cái chắc chắn cho những gì mong manh...một ngày gần đây thôi, ko xa nữa...phải tập làm quen đi " " nhé...1 ngày ko đt, ko tn..xin lỗi nhé...:(
 
Lạnh....
....
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top