Hôm nay nắng đẹp quá..... Nhưng cái chân lên cước vẫn đau... híc híc ... sao mà khổ thế ko biết........
-----------Hôm nay, táo cũng đi khai xuân cty buổi sáng!Vui vì được nhận lì xì từ Sếp - tiền ít lòng nhiều...hihihi.
Chúc các thành viên trong webketoan năm mới thắng lợi mới - trong cả 4 quý!
Chúc các anh chị về quê ăn tết vui vẻ và ấm áp rùi .....thì lên đường bình an!:ladiesman
Thế là ngày làm việc đầu tiên, mở màn cho năm mới đã thành công tốt đẹp:030: (hum qua em trốn nên hôm nay mới là ngày đầu ạ :rotfl.
Như thế cũng đỡ tủi thân, coi như bù đắp cho xui xẻo triền miên của mình trong ngày mùng 5, mùng 6.hichic, nhắc tới là lại thấy ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa:025::046::018:
Chúc mọi người ngủ ngon!!!!!!!
Mùng 5 con bé này xui xẻo, bị bắt ra đảo ăn cá rồi về ngủ cả ngày, xui thiệt :017:Như thế cũng đỡ tủi thân, coi như bù đắp cho xui xẻo triền miên của mình trong ngày mùng 5, mùng 6.hichic, nhắc tới là lại thấy ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa:025::046::018:!
Quá đáng lão già!:039: Thì tại vì xui xẻo nên mới phải tranh thủ ngồi gặm con cá cho đỡ tức, coi như xả xui ý mà.:003: Mà ăn no thì phải ngủ, nên nó lăn đùng ra ngủ là chiện đương nhiên:027:. Mà có phải 1 mình nó như thế đâu chứ:057::067:Mùng 5 con bé này xui xẻo, bị bắt ra đảo ăn cá rồi về ngủ cả ngày, xui thiệt
--------Hôm nay bắt đầu đi học, thế mà chữ thầy trả cô mất roài hu hu
--------
hơ hơ..Tigon lười học..Tigon không ngoan rồi! ăn tết nhiều Thịt mỡ nên..mắc bệnh lười!:010: