Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
huemis nói:
Chân kia đem nướng còn gì
Gầy tong teo thế nướng rồi còn chi
Chân gầy tớ chén cái tai
Thêm vài cút rượu lai rai đến chiều...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Katherine nói:
Cho Chân vào nước sôi Trần
Hay đem mà nướng có phần cũng ngon....
:1nono:
đói lắm không làm được, Katherine qua giúp đi...
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
tranchan79 nói:
:1nono:
đói lắm không làm được, Katherine qua giúp đi...
Giúp thế nào nhỉ?
Ðầu tiên là vặt lông Chân
Rồi cho vào nước sôi trần phải không?
Thôi thì nhân lúc đói lòng
Bộ xương gặm trước thịt phòng lúc sau....
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
Tóc dài ơi, tóc dài ơi
Chân đang đói khát ở nơi văn phòng
Có người lại muốn vặt lông
Tóc dài đến giúp nhanh không muộn màng…
Thằng ku tiện thể cũng mang
Cho bà con ngắm giống…chàng hay không?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Le Phuong Dung nói:
Giúp thế nào nhỉ?
Ðầu tiên là vặt lông Chân
Rồi cho vào nước sôi trần phải không?
Thôi thì nhân lúc đói lòng
Bộ xương gặm trước thịt phòng lúc sau....
Hic hic
Cuối cùng thì chả biết ai là người chưa có cái gì vào bụng đây?
Mình đói muốn ăn mà lại bị lôi ra làm thịt, còn người được ăn rồi thì lại muốn ăn nữa cơ, hic hic....
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Thôi, đi kiếm cái gì đó bỏ vào bụng đây, đói quá rồi.
Xong về làm tiếp, hic hic....
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
38
DH ThangLong
Hai tuần nay rồi ko thể dục thể thao gì hết, yoga cũng nghỉ vì Apec! Úi dời ơi là dời ơi .........
Tuần sau lại nghỉ yoga tiếp.....híc nhớ quá mất thôi!
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
ao2day nói:
Không cà phê k thuốc lá
sao đêm nào cũng mất ngủ vậy cà
Không "cà phê" thì làm sao mà ngủ được cơ chứ,bác cứ thử "cà phê" xem có ngủ được không,hô hô
 
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
39
Bamboo
Buồn quá! Một ngày chủ nhật dài lê thê..............
 
be_xinh

be_xinh

Guest
Bệnh, uống thuốc -->ngủ li bì .Thế là bay vèo ngày CN. Khổ nỗi thứ 2 lại thi!!Lúc muốn nó wa nhanh thì nó cứ đủng đỉnh, khi ko muốn nó cứ bay vèo vèo như thế!!:wall:
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
be_xinh nói:
Bệnh, uống thuốc -->ngủ li bì .Thế là bay vèo ngày CN. Khổ nỗi thứ 2 lại thi!!Lúc muốn nó wa nhanh thì nó cứ đủng đỉnh, khi ko muốn nó cứ bay vèo vèo như thế!!:wall:

Bé ơi, cố gắng lên. Chúc bé sớm hết bịnh và thi tốt nha. :1luvu:
 
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
huemis nói:
Không "cà phê" thì làm sao mà ngủ được cơ chứ,bác cứ thử "cà phê" xem có ngủ được không,hô hô
Dạ...cứ cà đúng chỗ phê thì có mà ngủ như chết....hê hê....
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
be_xinh nói:
Bệnh, uống thuốc -->ngủ li bì .Thế là bay vèo ngày CN. Khổ nỗi thứ 2 lại thi!!Lúc muốn nó wa nhanh thì nó cứ đủng đỉnh, khi ko muốn nó cứ bay vèo vèo như thế!!:wall:
Bé ơi! Bé có biết vì sao mà bé lâu khỏi bệnh không?Bởi vì bé....Hihihi thôi chị hỏng dám nói ra đâu mắc công bé lại....
Cố lên bé nhé!Nhớ lời chị đã dặn ấy nha!Không là bỏ mất cơ hội để đi.....hihihi
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hicx, thêm 1 quyết định sáng suốt nữa:
MỘT TUẦN KHÔNG VÀO WEBKETOAN.
Au revoir, à bientôt.
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
ao2day nói:
Đói quá
chẳng có gì bỏ bụng
Không ăn không uống mới hay
Mỳ tôm ăn tạm cho thêm ấm lòng
Đói ăn không biết mà ăn
Ngồi kêu đói bụng nói ra tôi thèm
:pepsi: Uống nước cầm hơi đi
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
45
hanoi
tranchan79 nói:
Hic hic
Cuối cùng thì chả biết ai là người chưa có cái gì vào bụng đây?
Mình đói muốn ăn mà lại bị lôi ra làm thịt, còn người được ăn rồi thì lại muốn ăn nữa cơ, hic hic....

Riêng tôi cho chẳng thèm ăn
Hôm đi hải thịnh biết Chân thế nào
Chân kia khác gì xào tre
Chẳng thà ra quán chân gà ngon hơn
 
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
19
Hanoi
  • Nhật ký một ngày Thái Bình
Sáng để chuông điện thoại reo lúc 5h kém 15. Chị ơi dậy đi ăn cưới
Mơ mơ màng màng oạch vồ con ếch rõ to. Khổ chưa đi ăn cưới mà như đi đánh giặc.
Đang bon bon trên đường mắt nhắm mắt mở lái xe. Trời thì lạnh đường thì vắng. Oạch rơi xuống cái ổ gà may mà tay lái vững. Reng reng rung hết cả người: sao chưa đến hả em?
6h. Leo lên con xe của xếp mà sợ phát khiếp. sếp lại giao cho anh phó giám đốc mới biết lái xe. Thôi đời em tàn như lá mùa thu rụng. rìn rìn....chết máy...dật dật. chẳng ăn gì mà cũng beutifun hết cả mật xanh mật vàng

Đường toàn sương mù thế mà bác phó giám đốc toàn vít 100 dù mới biết đi. Đã thế còn lạc đường. MÌnh chỉ muốn bắt xe ôm để bỏ về thôi cảm giác chỉ có người say xe mới hiểu nổi
9h tới nơi. Mặt mày chẳng khác gì xác chết cao nguyên. Chẳng kịp nhìn xem phong cảnh thái bình đẹp như thế nào. Đã bị bắt vào ngồi ăn luôn.
Chưa kịp tỉnh ăn gì cũng thấy đắng ngắt dù là mâm cỗ rất ngon: Nào là thịt mèo, thịt gà, cá chim, thịt ngan.....Ngồi được 10 phút chú rể phải đi đón dâu.
Chưa kịp ăn gì sếp đã hỏi: em ăn xong chưa. Dạ xong rồi ạ.

Khốn khổ thay, đoàn tớ ngồi cạnh cái loa. Bác MC đứng cạnh chẳng có ý từ gì tha hồ luyên thuyên nói linh ta linh tinh bực không chịu nổi. Cứ như trống chát chúa bên tai.

10 phút Đứng dậy. Chào nhà trai lại lên xe về hà nội. Lại bác tập lái lái xe. Trời ơi. có ai cứu tôi không. Trời thì nóng lúc đi không bật điều hoà về nóng lên phải bật điều hoà. Mùi xe mùi ngưòi. .......:freddy: Mình mang theo 4 quả chanh thì ngửi hết cả mà vẫn không đỡ tý gì. Oạch tắc đường vi tai nạn 1 tiếng 30 phút:wall: :wall:
:eek: Lại đổi tay lái. Trời ơi là trời lại.... dật dật.... chết máy.... nổ máy.
Đài đóm bật ầm ĩ. Đau đầu quá. Không nhớ nổi mình beutifun bao nhiêu lần nữa. Cảm giác ruột ngan phèo phổi.......

Tưởng được về hà nội rồi ai dè lại ghé qua nhà ngừoi quen một lát. Mình vật vã ngồi trước cửa nhà một bác tức thì bị hỏi thăm: Này cô bé kia sao ngồi ở đây đi chỗ khác đi. ( chắc ngừoi ta tưỏng mình.....) Dạ xe ôtô cháu kia cháu bị say
11h hơn lại lên xe về hà nội. Mệt mỏi và đúng 12 h trưa ở công ty. Đói mệt đau đầu có lẽ chết sướng hơn.

Cảm nhận sau chuyến đi hành xác này là thôi cạch lần sau ai cưới ở xa thì đi xe máy thôi không lên xe ôtô nữa.
Amen!
Về nhà ngủ mà vẫn cảm giác ở trên xe ôtô! Chòng chành! Ngủ mà trong mơ vẫn cứ: Em không đi ôtô đâu, cho em đi xe ôm về. Em xin các anh cho em đi xe máy
Hai ngày ở nhà nằm bẹp như con gián!:freddy:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA