Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
43
The land of the living
be_xinh nói:
Chớm nở gì hả chị???Lụi tàn thì có!!Vượt qua luôn rùi chị à, để cho nó ...sớm nở tối tàn luôn.Hehe...:banana:
Cái con bé nhà chị thế mà... hê hê giỏi thía bé!

Thôi cuối tuần vui vẻ nhé! Nhớ tranh thủ kiếm anh nào... để cuối tuần về NT với chị bé nhé! :flower:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
thao520 nói:
Chẳng lẽ đi tất không ra ngoài đường à? Chắc phải chan đi tất+giầy nữa chứ nhỉ?
Thế là bạn không hiểu rồi,TranChan này có chân đâu

Chân anh vừa bé lại vừa gầy
Em mà trong thấy chạy dài cho coi
Cái chân sao giống cái sào
Đem ra hồ cá,em làm cần câu
Hải Thịnh hôm đó anh đi
Mọi người đi tắm anh ngồi anh tu
Đố em biết tại làm sao?



Đố mọi người đó??????????????????????
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Chán thế không biết!
Lại 1 ngày nữa trôi qua, mà chẳng làm được cái gì....................
Thế là chỉ còn 12 ngày nữa mà thôi.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
43
The land of the living
Lại hết một tuần rồi! Quanh đi ngoảnh lại...chẳng làm được gì hết! Chán!
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Một ngày qua , mỏi ghê T_T .
Thôi ra xem Web đá bóng giải trí :lol:
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
Đi đám cưới...
xa...
về bị lạc đường...
Hic, mệt quá!
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
48
Somewhere near you
Thứ hai em phải đi làm
Thứ ba em cũng vì làm phải đi
Thứ tư làm việc nên đi
Thứ năm càng phải vội đi để làm
Thứ sáu em cũng phải tham
Thứ bảy bận quá vì làm phải đi
Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
Ở nhà buồn quá có khi đi làm
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
43
The land of the living
Sáng nay, thức giấc, mở mùng
Hớ hênh em vướng cái mùng té lăn!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hôm nay đúng là cực hình,ngồi trong lớp suốt 2 tiếng mà chả nói được câu tiếng anh nào, tức ơi là tức..
Cứ tưởng sẽ có ai tới bắt chuyện và nói chuyện, thế mà, cái lớp đông như thế lại chả có ai...Chẳng lẽ cứ phải là mình phải làm trước à? Sao chúng nó lại ù lì ra như thế nhỉ, bực quá đi mất...
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
43
The land of the living
thu6tudo nói:
Hôm nay đúng là cực hình,ngồi trong lớp suốt 2 tiếng mà chả nói được câu tiếng anh nào, tức ơi là tức..
Cứ tưởng sẽ có ai tới bắt chuyện và nói chuyện, thế mà, cái lớp đông như thế lại chả có ai...Chẳng lẽ cứ phải là mình phải làm trước à? Sao chúng nó lại ù lì ra như thế nhỉ, bực quá đi mất...
He he mới đi học về đã cơm nước gì chưa cô bé. Làm gì mà xụ cái mặt ra tưng tức đến cành hông thế?!

Bình thường mọi người thấy em xông xáo, năng nổ, tự nhiên hôm nay ngồi im re... chắc tưởng em có chuyện gì nên không nói ý mà! HI HI HI HI
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
CN mà vẫn phải đi làm bực mình thật.
Dạo này có nhiều chuyện xảy ra với mình quá. Mình sợ đấy chỉ là cảm giác thoáng qua. Mình sợ đấy chỉ là ngộ nhận. Làm thế nào bây giờ. Làm thế nào để mình có thể tin đấy là sự thật??
Mấy đêm rồi ko chợp mắt được tẹo nào? Mẹ kêu dạo này gầy quá( gầy đâu nhỉ ).
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
luckygirl85 nói:
CN mà vẫn phải đi làm bực mình thật.
Dạo này có nhiều chuyện xảy ra với mình quá. Mình sợ đấy chỉ là cảm giác thoáng qua. Mình sợ đấy chỉ là ngộ nhận. Làm thế nào bây giờ. Làm thế nào để mình có thể tin đấy là sự thật??
Mấy đêm rồi ko chợp mắt được tẹo nào? Mẹ kêu dạo này gầy quá( gầy đâu nhỉ ).
Có thêm anh cũng phải đi làm đây này.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Katherine nói:
Vào bếp thôi! Chiêu đãi cô em dâu tương lai món phở cuốn...
Phở cuốn là món chán nhất mà TC từng biết đến, nhạt nhẽo và vô vị kinh khủng!
Ước gì giờ này được đi ăn Sườn nướng nhỉ?(hay đại loại mấy món nướng gì đó: Gà nướng, vịt nướng, ngan nướng, cá nướng, mực nướng....)
Thèm ăn món nướng thế không biết.
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
tranchan79 nói:
Phở cuốn là món chán nhất mà TC từng biết đến, nhạt nhẽo và vô vị kinh khủng!
Ước gì giờ này được đi ăn Sườn nướng nhỉ?(hay đại loại mấy món nướng gì đó: Gà nướng, vịt nướng, ngan nướng, cá nướng, mực nướng....)
Thèm ăn món nướng thế không biết.
Phở cuốn tớ làm ngon lém, chả nhạt nhẽo tí nào!
Có món sườn rán này! Hihii, đến đây cho măm nè!
Măm nhìu đồ nướng dễ ung thư!
Ko bít ấy có thích món Chân....nướng không nhỉ???
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Hic hic
đến giờ vẫn chưa có cái gì bỏ vào miệng đây.
Đói quá đi mất!
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Katherine nói:
Phở cuốn tớ làm ngon lém, chả nhạt nhẽo tí nào!
Có món sườn rán này! Hihii, đến đây cho măm nè!
Măm nhìu đồ nướng dễ ung thư!
Ko bít ấy có thích món Chân....nướng không nhỉ???
Chả biết khi nào thì đc thưởng thức đây nhẩy :angel: ./
Nghe thấy ăn là .... thèm :alcon:
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
Katherine nói:
Cho Chân vào nước sôi Trần
Hay đem mà nướng có phần cũng ngon....
Chân kia đem nướng còn gì
Gầy tong teo thế nướng rồi còn chi
Thôi thì đem nấu chân giò
May còn chút nước ấm lòng người ăn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA