Hậu 2/9 ... Bận không onl được ... Tranh thủ đầu giờ vào spam một phát cho xứng đáng danh hiệu cây 8 nhăn răng ...:004:. Ngày 2/9 là một ngày ... như mọi ngày - Vẫn lên cơ quan và cắm mặt vào cái máy tính ... :0frown: gõ gõ mổ mổ ... híc híc híc ... Nghĩ cũng tại mình, không hiểu mẹ sinh mình vào đúng giờ con gì mà sao mình đại lãn thế không biết :047:... Lúc nào cũng để nước đến tận cổ rồi mới lóp ngóp bơi ( mà ko biết bơi mới chết chứ :004

... Còn có vài ngày nữa là hết hạn mà giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Híc híc ... Đúng là tình hình đi đôi với tình trạng ... ( NHiều khi mình phục mình hết sức --- vừa làm việc vừa 8 ... bó cánh luôn ... Phải cái tính mải chơi ham vui nên đành chịu vậy thôi ....:dance2::dance2::dance2

============
Buổi tối xuống Viện thăm chồng của bác gái. Bác chẳng đỡ hơn :sad: Nghĩ mà thương bác gái mình quá ... Cả đời sống khổ vì chồng vì con.... Hết cái hoạ của con đến cái hoạ của chồng ... :sad:
Mà mình xuống thăm Bác thì cũng chỉ 8 với các dì, các bác và các anh chị thôi. Vì người ốm thì nằm một chỗ ngủ roài, còn ngừoi chăm và người đi thăm thì ... rảnh quá .. Không buôn thì làm gì :004: À quên, mình còn bị ăn mắng vì cái tội miệng thì hóng hớt với mọi người mà mắt và tay thì ... dành riêng cho ...cái tít tít :004: ... Híc, mình là chuyên gia nấu cháo điện thoại mà :angel::angel::angel: ( Có lẽ vì thế mà bao nhiêu tai hoạ giáng xuống cũng từ cái con đế này ... ặck ặck ....:047
