naviah
Guest
Tại sao?!
Anh ko có tình cảm với em hay ko có lòng tin ?!
Cả 2 em ạ :025:
.............
Hôm nay lơ đễnh đi ngoài phố... bổng dưng thèm được chơi đàn quá, lâu lắm rồi ko chơi đàn. Chỗ training có để 1 cây piano, mỗi lần ăn cơm xong cũng muốn ghé qua bấm vài cái chơi... nhưng sợ múa rìu qua mắt thợ, ai biết chơi đi ngang mà biết thì họ cười cho :004:Chắc là sẽ mua 1 cây organ để chỗ cửa sổ phòng khách quá... buồn buồn hoặc những lúc stress ngồi đánh 1 bài, cũng thú vị lắm chứ bộ. (chỉ sợ là mua xong lại vứt xó, ko ngó ngàng gì tới thì phí lắm! )