T
- Hôm qua....
Sáng. Mưa to! Chẳng đi ra ngoài được, đi vội chưa kịp ăn sáng. Đói!
Chiều. Mưa to hơn! Vẫn phải đi ra ngoài. Hic! Sếp giao cho cả núi việc cần làm gấp, xoay như chong chóng.
Tự dưng giật mình kêu "Thôi chết rồi!". Chị đồng nghiệp ngồi cạnh tròn mắt nhìn sang. "Muộn quá rồi" - Thở dài khi nhòm đồng hồ đã là 18h. Chị đồng nghiệp mắt lại càng tròn hơn nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh, rồi chị bật cười, mình nhìn sang và cũng bật cười. Dạo này đầu óc mình có vấn đề thật rồi.
- Hôm nay...
Vẫn mưa. Đến cơ quan tức tốc mở máy làm việc ngay. Sếp hỏi nhiều làm mình như muốn nổ đầu. Trưa. Tạnh mưa! Trời cao, gió nhẹ. Nhớ đến hôm nay là SN bạn thân.
Tối nay chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Nghĩ vậy, tự dưng thấy hạnh phúc.
Sáng. Mưa to! Chẳng đi ra ngoài được, đi vội chưa kịp ăn sáng. Đói!
Chiều. Mưa to hơn! Vẫn phải đi ra ngoài. Hic! Sếp giao cho cả núi việc cần làm gấp, xoay như chong chóng.
Tự dưng giật mình kêu "Thôi chết rồi!". Chị đồng nghiệp ngồi cạnh tròn mắt nhìn sang. "Muộn quá rồi" - Thở dài khi nhòm đồng hồ đã là 18h. Chị đồng nghiệp mắt lại càng tròn hơn nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh, rồi chị bật cười, mình nhìn sang và cũng bật cười. Dạo này đầu óc mình có vấn đề thật rồi.
- Hôm nay...
Vẫn mưa. Đến cơ quan tức tốc mở máy làm việc ngay. Sếp hỏi nhiều làm mình như muốn nổ đầu. Trưa. Tạnh mưa! Trời cao, gió nhẹ. Nhớ đến hôm nay là SN bạn thân.
Tối nay chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Nghĩ vậy, tự dưng thấy hạnh phúc.