Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cái gì rồi cũng sẽ qua đi, có điều cần bao nhiêu thời gian mà thôi
 
Nó chỉ theo dõi mình mà chưa dám làm gì nên chưa cần gõ đâu pác à! Hay gõ nó trước- trước khi nó gõ mình, pác nhỉ?
Thấy ghét ghét cái kiểu kiểu như thế, rình rình mò mò chả đàng hoàng.
Phát hiện ra kẻ đó vẫn đang theo dõi.hic.ghét tiếp.
mà pác, dạo này pác cũng vào box này sao?xưa kia em thấy oác 1-2h đêm loạch quạch post bài nghiệp vụ.
Thấy cái chữ ký của pác, táo thấy vui vui.hiii:009:

Theo dõi là có ý đồ mờ ám, phải triệt tận gốc bọn có ý đồ này đi......hehehehe
Từ ngày pác sang bên box này, pác trẻ ra đến hơn chục tuổi đấy.
 
Theo dõi là có ý đồ mờ ám, phải triệt tận gốc bọn có ý đồ này đi......hehehehe
Theo pác thì triệt bằng cách gì thì gọi là hay nhất?
Từ ngày pác sang bên box này, pác trẻ ra đến hơn chục tuổi đấy
.
Chúc mưừg pác đã có sự thay đổi. Nhưng pác đừng có ham vui quá mà quên mất cái nghiệp kế toán đấy.hiii.:0sleep:, chúc pác mãi giữ cái fong thái khoan thai thế này nhé.:lily:
 
Theo pác thì triệt bằng cách gì thì gọi là hay nhất?
.
Chúc mưừg pác đã có sự thay đổi. Nhưng pác đừng có ham vui quá mà quên mất cái nghiệp kế toán đấy.hiii.:0sleep:, chúc pác mãi giữ cái fong thái khoan thai thế này nhé.:lily:

Lịch sử đã chứng minh rùi Lý Thường Kiệt đã từng nện quân Tống trước khi chúng sang. Do vậy học tập cha ông phát hiện ý đồ thì rình thời cơ đập luôn dập tắt ngay từ khì có ý đồ ... còn triệt bằng cách nào phải xem kẻ đó ra sao đã ... hihihihi
 
Ngày nào đó khi ta bên nhau cùng ngồi sẻ chia nhau bao nụ hôn
Nhớ khi xưa anh hay đùa vui làm người yêu khóc rất lâu
Giờ ký ức nay vẫn còn đây mà người đã đi nơi phương trời xa
Nhói đau lòng vì người không đến bên ta
 
Nhật ký buồn ...............
( Ốm hoài không khỏi ... chán ...)
 
Ngáp............... đi ngủ :sleep:
 
Ôi cái thời tiết này thật đáng ghét làm mình cứ gật gà gật gù.
Buồn ngủ quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............!
:0frown::0frown:
:0sleep::0sleep::0sleep::0sleep:
 
Kiếm tìm 1 khoảng trống hư vô.......
 
Hà hà hà, WKT hôm nay xuất hiện một ông tiên vác cái bao chứa đầy chữ : "Cảm ơn mình đã đọc " và đi rải rác khắp các topic. Như này rồi nhanh chóng thay áo thôi :lily::lily::lily:
 
Anh cho "ổng" "lên đường" roài em ạ HI HI
 
Anh cho "ổng" "lên đường" roài em ạ HI HI
Sao nhanh tay thế anh, em đang định làm quen với ông tiên siêu sì pam này để học tập mà :rotfl::rotfl::rotfl:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top