Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cưới ai đó đi, khỏi đi đám cưới người khác :045:

Giời đẹp thế này mình cưới thì phí lắm, đi ăn cưới người khác mới đã chứ :freddy:
 
"Bà" này ê sắc rồi, làm gì có ai mừ cưới. Thế nên mới muốn đi đám cưới người khác đó mà (suy luận logic học)


Mình mà ê sắc thì có đứa gọi bằng "bà" cũng khó chống lầy lắm. :cool2:
 
2 pà ế rủ nhau ra Hồ Tây đạp vịt thế nào cũng nhặt đc mấy anh chống móm.
 
Vô đây mà sao ai cũng kiu ế , làm mình tủi thân.
 
2 pà ế rủ nhau ra Hồ Tây đạp vịt thế nào cũng nhặt đc mấy anh chống móm.

Kinh nghiệm quá ta, hay là cũng quơ được em đạp vịt ở Hồ Tây rồi.
 
Mỗi sáng thức giấc cần nụ cười...
 
Hạnh phúc là khi cảm nhận được tình cảm 2 đứa đang lớn dần trong nhau...... là khi nó đủ lớn để cùng gắn kết cả cuộc đời .... là khi muốn về bên nhau mãi mãi...! Cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến bên em! Anh thương yêu!
 
Mệt quá đi mất! Bạn bè chúng nó lấy vợ lấy chồng ầm ầm, suốt ngày đi ăn cưới, mừng cho bạn, nhưng nghĩ lại thấy tủi thân. hichic.:dzo:
Mẹ ơi, con muốn '' chống lầy".:004::dance2:
 
Mệt quá đi mất! Bạn bè chúng nó lấy vợ lấy chồng ầm ầm, suốt ngày đi ăn cưới, mừng cho bạn, nhưng nghĩ lại thấy tủi thân. hichic.:dzo:
Mẹ ơi, con muốn '' chống lầy".:004::dance2:

Con ơi mẹ cũng .... một lòng như con hehehehe
 
Ngủ thôi TAT ơi!!!
 
Con ơi mẹ cũng .... một lòng như con hehehehe

BÁc già! về với vợ con đê! :004:để em spam 1 tí còn kiếm tấm chồng chứ!:dance2:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top