Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đã đến giờ đi ngủ.
 
Pac TAT ngủ muộn quá, phải nói là em rất ngưỡng mộ tài văn chương của bác. Hi vọng một dịp nào đó được gặp bác tại HN. Có thể anh em mình nhâm nhi cafe, trà đá, vại bia...!
 
Anh kính cận. Hôm nay trời đẹp, mát mẻ, dễ chịu...em đi lang thang, anh có đi không? chẳng fải trà đá, cũng chẳng fải cafe mà đi mua quà sinh nhật và tiện thể mua ít đồ mùa hè.hiiiiii:two:
 
Pac TAT ngủ muộn quá, phải nói là em rất ngưỡng mộ tài văn chương của bác. Hi vọng một dịp nào đó được gặp bác tại HN. Có thể anh em mình nhâm nhi cafe, trà đá, vại bia...!

Bia?Trà đá?Cafe....... vẫn thiếu anh Kính ah. Phải có Rượu. TAT mà ko có rượu thì chưa phải là TAT :053:
 
Pac TAT ngủ muộn quá, phải nói là em rất ngưỡng mộ tài văn chương của bác. Hi vọng một dịp nào đó được gặp bác tại HN. Có thể anh em mình nhâm nhi cafe, trà đá, vại bia...!

Thơ của bác ý hay thật nhưng mang đậm một nỗi bùn ....là sao nhỉ?
 
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
 
Cậu Cò cũng có kém cạnh gì đâu.

HN hôm nay thật là mát zời, kể ra đi chơi thì thích hix

Hôm qua thấy ku Cò online đua với anh, nên tam off lúc 4h sáng để ku ý đi ngủ. Chẹp, tối nay lại đua online tiếp nhé!
 
Nhà mình có ai làm ở cty vận tải ko nhỉ ?
 
Tuần tới được nghỉ 2 ngày, hị hị
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top