Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Coi rồi

@FBI: Tình hình là chỉ giơ súng ra dọa thôi, bắn súng phát ra tiếng động không ổn đệ à

Thìa cũng phải bùm một phát cho oai chứ

Oai để chết à?

thìa đằng nèo chả chít .... thía nên có chít cũng phải bùm một phát cho oai chứ ....không thìa bọn nó lại biểu không phải súng thật nó không sợ hơhơhơhơ

Không được, không làm liều thế được, sao "có lớn mà không có khôn" vậy đệ? Phải nghe lời đại ca chứ

Cơ mừ nghe đại ca thìa ..... sao mừ thực hiện vụ này được đây ....lâu quá rùi ....

Tranh cãi hoài, tham khảo ở đây
Về tội cướp tài sản, Điều 133 Bộ luật Hình sự quy định như sau:
"1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;
đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:
a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;
b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Trống rỗng, muốn khóc quá

Lại bắt chước anh Hinh 1 phát: Muốn Khóc Quá mà .... Khóc Được!!!
Há há,
Không khóc được thì cười. Lo giề....
Mấy hôm nữa về HN, cho cô có dịp cười nhá!!!
 
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
Đến chiếc lá cũng cần có nhau.
Sao em không giữ nổi yêu thương.
Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về.
Lá cứ trôi buồn miên man.
Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau.
Sao em không cứ khóc cho vơi đi.
Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt.
Chuyện vui em hãy giữ cho nỗi buồn đừng qua đây.
Khi đêm còn lại trong kí ức.
Em giữ một thời ta êm ấm.
Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi
Qua đi thật rồi cơn mơ ấy.
Miên man chuyện buồn riêng em thôi.
Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay.(*)
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Đến chiếc lá cũng cần có nhau.
Sao em không giữ nổi yêu thương.
Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về.
Lá cứ trôi buồn miên man.
Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau.
Sao em không cứ khóc cho vơi đi.
Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt.
Chuyện vui em hãy giữ cho nỗi buồn đừng qua đây.
Khi đêm còn lại trong kí ức.
Em giữ một thời ta êm ấm.
Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi
Qua đi thật rồi cơn mơ ấy.
Miên man chuyện buồn riêng em thôi.
Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay.(*)

Úi giời ơi ..... tậm trang quá thui ....chia sẻ ....chia sẻ ....và .....sẻ chia ....
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Hok có gì đâu đệ, chỉ là lời bài hát thui mừ

Không phải nhạc sỹ nên không sáng tác
Mặc dù cho tâm trang đầy vơi
Nhờ nhạc sỹ gửi đôi lời ngắc ngứ
Nói hộ rùi tâm trạng ..... tràn cung mây
hơhơhơ ......
 
mrhung

mrhung

Nguyễn Trọng Hùng
23/4/08
339
19
18
Hà Giang
webketoan.vn
Vợ đòi đi ăn kem mờ hết xiền, vừa lúc nhận đc tin cuối tuần này ngân hàng có khoảng 500tỷ xiền mặt chuyển về.

Kế hoạch cướp chi tiết như sau:

Nhóm 4 người tạm gọi là số 1,2,3,4.

1_Chuẩn bị... 1 Súng ngắn có giảm thanh ...Mua tại biên giới Campuchia là 5tr + 2 khẩu súng giả ( để doạ :045: ) + 1 súng gây mê loại mạnh ( giao cho số 4 )

4 Mặt nạ da hoá trang, 2 xe máy tháo biển số, 4 bao tải loại to.... (lúc nhét xiền thì tính sao cho vác đc cái bao tải đi nhá ) 10 liều thuốc xổ loại mạnh ( đầu độc bảo vệ )

2_ Thời gian cướp vào 11h15 ( lúc ngân hàng vắng nhất theo quan sát )
11h Vào ngân hàng coi như khách giao dịch bình thường, quan sát tên bảo vệ và tìm cách khống chế bằng súng, cái này số 1 đảm nhiệm…its me ……..he he

Trong trường hợp bắt buộc, đc phép nổ súng ( vào chân thôi nhá) . Sau sẽ tìm hiểu xem địa chỉ người ta ở đâu mang xiền đến mà đền.

Số 1 sẽ bắn 3 phát coi như là cảnh cáo cho mọi người biết là súngg thật mà ko có hành động chống cự. ke ke
Số 2,3 nhanh chóng vừa cầm súng vừa cầm bao tải đi đến két mà lấy xiền( nhanh vào nhá, chỉ có 2p để gom xiền thui )

Số 4 đứng canh ngay cạnh cửa ngân hàng đề phòng có tên nào bất ngờ vào ngân hàng, hạ gục ngay nếu cảm thấy nguy hiểm – Gây mê mờ bắn thoải mái

Tobe continue


Hum ni rảnh quá :045:

Mấy bác này định tạo phản hay sao?
 
P

phuong286

Trung cấp
10/7/08
51
0
6
38
bac ninh
Hôm nay trời nắng thật. Nhìn toàn công ty, xe chở hàng nối đuôi nhau. Vừa vui vừa sợ. Vui vì công ty bán được nhiều hàng, sợ vì nhìn thấy đống chứng từ sổ sách. Choáng!!!!!!!!!
 
L

luongha

Guest
13/5/08
105
0
0
39
Ha Noi
Hix, vì là công ty thiết kế nên nhân viên toàn là nam, mỗi mình là con gái. Sếp bảo thôi không tuyển nữ nữa cho cô làm "mỳ chính cánh". Thường ngày cũng được ưu tiên hơn. Cảm giác thật vui và hạnh phúc. Cho đến trưa hôm nay.......
Sếp (sau buổi đêm hôm qua thức để làm việc) nằm ngủ ngon lành trên ghế salon với quần ...đùi và áo...ba lỗ, các "anh giai" khác thì vô tư ngồi chơi điện tử và hò hét náo loạn cả văn phòng, không những thế mà trời ơi .......tất bẩn có ở khắp nơi (bốc mùi nữa chứ). Nhìn thấy thế này thì giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình thật may vì các anh tuy hơi "ở bẩn" nhưng sống vô tư và đặc biệt là thương em ut nhất nhà
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Chán chả buồn nói.
Chẹp!!!
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Lâu quá rồi mình chẳng vô lại đây...và không dè...lại là lúc đầy tâm trạng, buồn--ấm ức...nên cho để lại đây vài dòng nghen các bác! Mà biết nói gì ngòai cái bài ca muôn thuở nhỉ...nên thôi đành out vậy! Chúc bà con ngủ ngon nhé!
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
539
4
0
Ha noi
Chán chả buồn nói.
Chẹp!!!


Thế mà pác vẫn nói được từ "chán" đấy còn gì????
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Chán chả buồn nói.
Chẹp!!!


Thế mà pác vẫn nói được từ "chán" đấy còn gì????

Ngậm hột thị đấy chứ!
Nhưng cái tay nó cứ làm việc.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA