Cúm heo à Coc .... thía này thì gay rùi ....
Ngày thứ ba.
Nặng hơn ... Mọi thứ đang dần làm mình muốn ngã quỵ ...
Cóc to khoẻ thế mà ngã bệnh à? xa quá! đành đi thăm qua mạng vậy. Cho anh gửi mấy tạ đường, mấy trăm hộp sữa cho em nhé! ra bưu điện lấy nào...
Em bị Cúm Vịt rồi thầy ơi :026:... Hồi sáng alo cho thầy, thầyy không thấy là cái giọng oanh tạc à nhầm giọng oanh vàng của em đã bị Vịt hoá rồi à :005:Cúm heo à Coc .... thía này thì gay rùi ....
Anh muốn em lăn nhanh hơn đi nữa à :017: Mà em mới ra bưu điện rồi, họ bẩu chưa có, anh kiểm tra lại đi nhé ... :director:Anh Vinh nói:Cóc to khoẻ thế mà ngã bệnh à? xa quá! đành đi thăm qua mạng vậy. Cho anh gửi mấy tạ đường, mấy trăm hộp sữa cho em nhé! ra bưu điện lấy nào...
Tại thời tiết em ạ ... :027:Sao bữa này ai cũng bị bịnh vậy trời làm mình cũng muốn bịnh theo luôn rồi. Gần thi rồi mà cứ uể oải thế này thì sao học bài dc chứ?
Tại thời tiết em ạ ... :027:
ừ, như thế mới đỡ ... 8 em ạ :ladiesman Giảm năng suất của mấy cái loa phóng thanh xuống thì cũng có ích đấy ... hí hí hí ...Chắc do thời tiết rồi chị Cóc Yêu ha. Nói chuyện điện thoại với khách hàng mà bên này nói nói bên kia nghe nghe như tiếng bị "khịt mũi" và bên này nghe nghe bên kia nói nói cũng giống nhau.
Ngày thứ tư:
Càng nặng. Mất giọng ...:049:
Lúc nãy gặp chút chuyện. Kể ra mà cái giọng còn ngon nghẻ thì phát loa luôn rồi đấy nhưng khổ nỗi, cứ khạp khạp nên biết có cãi cũng chẳng thắng nên tim tịt luôn ... Khổ thân tôi ... :wall::wall::wall:
:045::045::045: Biết là thế nhưng khi mấu lên thì chiến vẫn cứ chiến :066:Người ta bảo im lặng là vàng đấy cô nhỏ! Cứ để mặc bọn thùng rỗng kêu to, càng to càng rỗng :lol: