Mấy hôm nay xuất hiện nhiều em có Danh hiệu cá nhân là:
Thành viên tạm thời bị truất quyền truy cập :055:
Thành viên tạm thời bị truất quyền truy cập :055:
Lại một đêm mất ngủ nữa rồi ... Mệt mỏi quá tôi ơi ...
Ai bẩu sướng, mất ngủ làm cho cái mắt như mắt ốc nhồi í mà sướng sung giề :023:Than với vãn, mất ngủ thì xướng bỏ xừ ý ...lại còn :045::012::012:
Ai bẩu sướng, mất ngủ làm cho cái mắt như mắt ốc nhồi í mà sướng sung giề :023:
Mất ngủ do mệt chứ có phải do ... ăn khoai đâu ... :045::045::045:Thì ko mất ngủ, cái mắt vẫn giống mắt ốc biêu vàng mờ ... :045: :045:
_ Bao giờ có ox thì mới bit là mất ngủ ...nó sướng :012:
Mất ngủ do mệt chứ có phải do ... ăn khoai đâu ... :045::045::045:
Mà này, mắt hơn bị trâu nhá, không có ốc nhồi tí nào đâu nhá :034:
Lại một đêm mất ngủ nữa rồi ... Mệt mỏi quá tôi ơi ...
Có muốn bị kiện vì vi phạm bản quyền tác giả ko hả? ăn cắp mất " Bồ câu" của tớ đi đâu rồi hả? :023: Mà mắt Trâu cũng đẹp mà :045:Trích gần nguyên văn nhá. Ko ý kiến. Ko bình luận :045::045::045:
Ặck, kiếm đâu ra Pồ hả thầy :055::055::055: Hè hè hè, vụ Para em sẽ có mẹt đấy :012:Nhớ Pồ hay seo mừ mất ngủ vậy .... xuống núi đê thức cả ngày lẫn đêm luôn hehehehe
Mất ngủ do mệt chứ có phải do ... ăn khoai đâu ... :045::045::045:
Mà này, mắt hơn bị Bồ câu trâu nhá, không có ốc nhồi tí nào đâu nhá :034:
Thầy nói thế nào chứ, em ăn uống hơi bị nhỏ nhẹ chứ có ăn sóng nói gió gì đâu mà nghẹn đến nỗi mắt trợn ngược lên được ... :045:ăn khoai nóng ..... lại chả mệt và mất ngủ à
Lúc ấy á .... mắt còn trợn ngược nên ấy chứ
hehehehehe
Mà này, mắt hơn bị Bồ câu trâu nhá, không có ốc nhồi tí nào đâu nhá :034:
Có muốn bị kiện vì vi phạm bản quyền tác giả ko hả? ăn cắp mất " Bồ câu" của tớ đi đâu rồi hả? :023: Mà mắt Trâu cũng đẹp mà :045:
Uh đẹp thật
Càng nhìn càng thấy đẹp :045:
Hu hu hu, con này là con ếch mà :023::023: ( chả rõ là ếch hay nhái nứa ) :055:
Chính hiệu mắt Cóc! không bàn cãi nữa :045:
Hi, chào các bác. Mình là thành viên mới toanh, hôm trước gửi được một bài rồi nhưng hôm sau không tài nào mà gửi được nữa, lang thang làm sao lại đi lạc vào mục này, đang trong lúc tâm trạng mình cũng muốn ghé vào đây tí. Có mỗi vụ vay ngân hàng thôi mà đau cả đầu, NH đòi hết cái nọ đến cái kia, sếp thì cứ để mặc mình làm, chỉ ra chỉ thị thôi, lần đầu tiên mình làm nên vướng hết chỗ nọ đến chỗ kia. Vừa gửi nốt tài liệu mà NH yêu cầu rồi, hy vọng là sẽ nhanh được giải ngân nếu khó quá sếp mà chuyển NH khác thì tiêu. Mấy hôm nay hôm nào ngủ cũng mơ BCTC ngân hàng. hic hic. May mà hôm nay không phải ra ngoài chứ có hôm nắng như thiêu mà phải lượn như đèn cù ngoài đường.
Hi, chào các bác. Mình là thành viên mới toanh, hôm trước gửi được một bài rồi nhưng hôm sau không tài nào mà gửi được nữa, lang thang làm sao lại đi lạc vào mục này, đang trong lúc tâm trạng mình cũng muốn ghé vào đây tí. Có mỗi vụ vay ngân hàng thôi mà đau cả đầu, NH đòi hết cái nọ đến cái kia, sếp thì cứ để mặc mình làm, chỉ ra chỉ thị thôi, lần đầu tiên mình làm nên vướng hết chỗ nọ đến chỗ kia. Vừa gửi nốt tài liệu mà NH yêu cầu rồi, hy vọng là sẽ nhanh được giải ngân nếu khó quá sếp mà chuyển NH khác thì tiêu. Mấy hôm nay hôm nào ngủ cũng mơ BCTC ngân hàng. hic hic. May mà hôm nay không phải ra ngoài chứ có hôm nắng như thiêu mà phải lượn như đèn cù ngoài đường.