Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tháng rùi là tháng hạn của mình, hix...Ngã gãy cả chân vừa ở viện về nhà chẳng đi đâu được thì lại bị trộm vào nhà ăn trộm sạch điện thoại. Trời ơi sao mà con lại xui xẻo vậy ta???????????

may mắn sẽ mỉm cười đến với bạn thôi. bạn phải dũng cảm và cố gắng chấp nhận những gì đang gặp phải, chúc bạn một ngày nào đó sẽ thật hạnh phúc và may mắn trong mọi lĩnh vực bạn nhé!
 
@....: Hôm nay ta lại có con số mới! 976 ly cafe F5 :banana: và hành trình miền trung sắp sửa bắt đầu! :byebye:

@ Gôn, Bong05 ơi: Huế - Đà nẵng có thành viên BBLN không nhỉ? mà anh chưa được nhận danh sách đâu nhé!
Cà phê sáng với ai bây giờ?
 
@....: Hôm nay ta lại có con số mới! 976 ly cafe F5 :banana:

:023: :023::023::023::023::023::023::023::023:

=====
P/S:Danh sách và pass em gửi tin nhắn riêng cho anh.
 
:023: :023::023::023::023::023::023::023::023:

=====
P/S:Danh sách và pass em gửi tin nhắn riêng cho anh.

Đúng là coc thìa nèo hum nay Hà Lội mưa cả ngày ....
 
Hum nay bắt đầu check out. Còn 1 ngày thứ 2 nữa là biến rùi
 
Hôm nay Sếp họp cuối tháng, tổng cộng tháng nay mình bị trễ giờ 5 ngày, không đeo bảng tên, hii hiii, dạo này làm ăn tiến bộ thiệt, tháng trước nướng hoài nên lúc nào cũng trễ giờ tháng này mình tiến bộ hẵn it nướng hơn.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
 
dao này bận quá thấy TV web TS ma them nghe, hom nay quyết định nghé vào giải bày chúc xíu, tuần qua đối với minh từ trước tới giờ quả là 1 tuần dài và căng thẳng nhất, Cty thì bị quyết toán, mình thì mới chuyển qua bên mảng này, ôi!!!!!!!. nào là chứng từ sổ sách, đau hêt cả "trốc", giờ cứ nhìn vào mấy con số lại thấy nó nhảy :dance2:"tưng tưng" thật là khủng khiếp................
 
HÔm nay vao mạng ko gặp 1 người bạn và 1 người chị yêu quí! thật buồn và buồn lắm! :015::026:
Bye bye! chúc chị yêu quý và anh ngố chủ nhật cuối tuần vui vẻ!
 
Em tìm anh tình như sóng xô trên ngàn qua đại dương mênh mông xa ....
Em chờ anh bờ hoang cát bay muôn trùng chôn vùi em trong phong ba...

Cả buổi tối ngồi nghe bài này và bài Giọt sương. :015:
Hai ngày hôm nay ko tập trung học được chữ nào, chắc kỳ này tiêu thật rùi, phải lo dành dụm tiền thi lại thui :angel: :026:
 
Đôi khi vì một vài chuyện không đâu,nước mắt ngắn dài,người trách ta thờ ơ!!!
 
Cả một ngày chủ nhật chỉ có hò với hét ... Cổ rát quá :wall::wall::wall:
 
Em tìm anh tình như sóng xô trên ngàn qua đại dương mênh mông xa ....
Em chờ anh bờ hoang cát bay muôn trùng chôn vùi em trong phong ba...

Cả buổi tối ngồi nghe bài này và bài Giọt sương. :015:
Hai ngày hôm nay ko tập trung học được chữ nào, chắc kỳ này tiêu thật rùi, phải lo dành dụm tiền thi lại thui :angel: :026:

Thế này thì biết đến bao giờ cô mới có đủ tiền ra Hà Nội ăn Kem Tràng Tiền nữa hả?
 
1/6/2008 - 1/6/2009. Nhớ vụ AET - Hà Tây năm ngoái
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top