Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Không nỗi buồn nào của riêng ai!
Cố lên cả nhà! Buồn nhiều cũng đâu có thay đổi được gì đâu?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Kế hoạch về nhà chơi với ku Bin ngày mai. Chà, đắn đo ghê. ông sếp có nổi quạu không ta

9 môn thi + Kỳ học tới, mình đâu còn time làm gì nữa nhỉ
 
levanton

levanton

Cao cấp
Hôm nay cân đối thuế đầu ra đầu vào, sếp bào sao nộp nhiều thế? Nói mãi chưa thủng, đành đọc bài sau:

THUẾ GTGT ĐẦU RA,ĐẦU VÀO

Sinh ra cái nghiệp nhà ta
Đến tháng lại nghĩ đầu ra đầu vào
Như anh bán dạo thuốc lào
Cũng lo đến chuyện đầu vào đầu ra
Nhìn sang quầy chi bán gà
Cuối tháng cũng tính đầu ra đầu vào

Anh em là nước bạn Lào
Cưỡi voi cũng tính đầu vào đầu ra
Xa hơn là nước Cu ba
Trồng mía cũng nhẩm đầu ra đầu vào

Nước Anh ở tận xứ nào
Nữ Hoàng phải tính đầu vào đầu ra
Dưới chút là Tây Ban Nha
Doanh nhân cũng tính đầu ra đầu vào

Trung quốc của Hồ Cầm Đào
Dân gian lẩm nhầm đầu vào đầu ra
Nước Mỹ của Ô Ba Ma
Bán súng cũng tính đầu ra đầu vào

Nhật Bản của xứ hoa Đào
Vương trieu cũng tính đầu vào đầu ra
Ở xa như Bở biền Ngà
Xung đột rồi cũng đầu ra đầu vào

Em ơi bán điếu thuốc lào
Đề anh tính chuyện đầu vào đầu ra.

Hôm nay mười chín rồi ta?
Đau đầu vì chuyện đầu ra đầu vào
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Thứ 6 ngày 21 tháng 08 năm 2009...Ôi, đau cái đầu! Hỏng ngủ được...vô làm mấy dòng đây!

NÓ ra đời vào một đêm mưa dầm của mùa Thu tháng 8. Nghĩ lại Nó thương Má lắm, vì trước lúc Nó ra đời vài tiếng Má vẫn còn đang ở tận trong rẫy mà. Hôm ấy mưa dầm dề suốt ngày, có lẻ vì thế mà NÓ èo uột, sụt sùi mãi đến tận ngày nay. Giống như cả tuần nay vậy, người Nó đau suốt, tự dưng Nó thấy mệt, chẳng muốn nói năng, chẳng dám gặp ai…bởi Nó sợ câu hỏi của mọi người, sao lúc nào cũng đau thế? Biết sao giờ nhỉ!…Xin mọi người thông cảm vì sự im lặng của Nó nhé!

Nó sống trong sự khó khăn vì hoàn cảnh gia đình không đầy đủ như những gia đình khác. Dù ngày ấy nhà toàn ăn cơm độn khoai, nhiều hôm phải ngắt đọt mì vô luộc ăn, Nó phải cùng Má bưng bên hông từng trẹt bắp, củ khoai, từng trái trâm rừng, cóc ổi…dạo khắp chợ…rồi những đêm khuya lạnh lẽo bên những góc đường đến tận nửa đêm khi thành phố chìm vào giấc ngủ, hai má con mới lủi thủi gánh về…có nhiều hôm vừa bưng trẹt đi dạo bán vừa học bài, trúng lúc trời mưa, chưa kịp vô chỗ núp thế là…cuốn vở lem luốc, dơ ơi là dơ hà. Rối có lần ngồi bán bị đuổi, thế là 3 chân 4 cẳng mà lo dọn đem đi giấu, hỏng kịp là bị mấy chú hốt hết lên xe, lúc đó chỉ biết khóc…Nhưng thật may mắn là Nó vẫn được đến trường như những trẻ thơ khác, nên Nó cảm thấy tự hào vì Ba má Nó, và hôm nay Nó muốn cảm ơn Ba má, các anh đã không ngại gian khó để lo cho mấy anh em Nó ăn học.
 
quacai

quacai

ngây ngô nhất web
23/2/09
110
17
18
39
Hồ Tây Cty
hic đi ngủ đến nơi mà vẫn chưa hết xui hic...hic....dựng lại mỗi cái xe thôi mà cũng ngã làm cái chân phải băng bó hic...hic....
ngày mùng 1 ......hic...hic....
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Cả sáng tán gẫu với mấy ẻm bên FB vui phết, chiều dự tính kéo qua FU chiến đấu tiếp. FLI và FTG có lẽ để sáng mai.
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Má ơi,sao số con khổ thế này,chạy xe ra có 5 phút mà cũng bị què dò,tự mình làm què dò mình lun chứ ko ai làm hết mới đau chứ!từ nay hết đi đâu được rùi:036:
 
blacksimmer

blacksimmer

Guest
5/1/09
77
1
0
Who am I?hix
bạn sẽ làm gì khi:
1 người đã gắn bó với mình lâu năm như thế
1 người mình đã hết lòng giúp đỡ như thế
1 người mình đã đặt lòng tin, và tin hết mình như thế
nhưng rùi,
tất cả chỉ là sự lợi dụng
thật tiếc cho một tình bạn đẹp,
thật xót xa khi đáp lại sự chân tình lại là những lời xảo trá, lừa lọc, đạo đức giả
tiền mất, tật mang,....đủ thứ
và >>>>: sự mất lòng tin ở con người. có thể nói rằng, lòng người thật đáng sợ
đôi lúc người ta rất dễ dàng nhầm lẫn giữa vô tư và lợi dụng, giữa thực tế với thực lòng.bùn quá, bùn hơn cả 1 nỗi bùn......shock!!!!!!!
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Ngày nay đáng lý ra mình phải vui chứ...thế mà lại là 1 ngày buồn hiu vì đủ thứ chuyện bực mình hà!
 
H

huechi89

Sơ cấp
10/5/09
18
0
0
45
Ha noi
Mấy ngày nay mình gặp sao quả tạ hay sao ấy, chiếu hoài vào mình, hết tiền bị kẹt ở máy ATM không lấy được tiền mà tài khoản vẫn bị trừ, rồi đến báo cáo thuế bị mất không có bản lưu, không biết phải sử lý thế nào đây? Cũng may về nói với sếp, không bị sếp mắng nhưng mình vẫn không biết phải làm thế nào nữa? ? Ngân hàng có trả lại tiền cho mình không? có ngoại giao để tìm được bản lưu không? ngày mai sẽ ra sao? ôi, trời ơi! hic hic, trời ở trên cao quá!!!!
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
bạn sẽ làm gì khi:
1 người đã gắn bó với mình lâu năm như thế
1 người mình đã hết lòng giúp đỡ như thế
1 người mình đã đặt lòng tin, và tin hết mình như thế
nhưng rùi,
tất cả chỉ là sự lợi dụng
thật tiếc cho một tình bạn đẹp,
thật xót xa khi đáp lại sự chân tình lại là những lời xảo trá, lừa lọc, đạo đức giả
tiền mất, tật mang,....đủ thứ
và >>>>: sự mất lòng tin ở con người. có thể nói rằng, lòng người thật đáng sợ
đôi lúc người ta rất dễ dàng nhầm lẫn giữa vô tư và lợi dụng, giữa thực tế với thực lòng.bùn quá, bùn hơn cả 1 nỗi bùn......shock!!!!!!!

Là hoàn cảnh của mình đúng 1 năm trước.
Tưởng có 1 cô em ngoan lành ai ngờ........mình ngốc - bị trẻ con lừa:026:, còn bao người chưa nhận ra bộ mặt đó và ...???? Mất lớn nhất là mất lòng tin.
Nhưng dù sao không phải ai cũng xấu tính thế cả:dance2: Miễn sao vẫn còn có người cần đến mình.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Sáng định viết cho ai đó vài dòng tâm sự.
Liên tưởng tới cả một bài viết cách đây 2 năm nên lật hồ sơ tìm lại. Chẳng thấy đâu trong mớ lưu trữ của mình.
Thế là gõ tìm trên Google, điều không ngờ lại đến. Bài viết được sử dụng trên khá nhiều diễn đàn. Đọc lại bài viết của chính mình, tư dưng không muốn viết vài dòng tâm sự như lúc đầu dự kiến nữa.
2 năm trước, tôi viết động viên cho bạn mình. Giúp bạn thoát khỏi bế tắc. Nhưng có người lại nói bế tắc đó chỉ là giả vờ...
Tôi càng không thích cái cách bạn đã làm. Kể từ đó tôi và bạn chẳng còn tin tức gì nữa.
Khi đó tôi đã chìa 1 tay ra - tôi chỉ chìa 1 tay cho bạn - bạn đã nắm được và đi lên. Bạn đi đường bạn, tôi đi đường tôi.
Tôi không thể đưa cả 2 tay cho bạn mình được.
Trước đây cũng thế, sau này cũng thế: Tôi chỉ có 1 cánh tay dành cho bạn. Ai đó cảm thấy cần thì góp vào đó 1 bàn tay. Tay của tôi và tay của bạn: Thành 2 bàn tay!!!
Tôi không đưa 2 tay cho bạn, bởi nếu bạn không chìa tay ra cho tôi nắm giữ, 2 tay tôi đưa ra chỉ túm được hư không mà thôi.
Đọc lại bài của mình trên rất nhiều diễn đàn, rất nhiều forum, tôi biết bạn vẫn nhớ tới tôi. Nhưng với tôi đó không còn là bạn nữa. Tay tôi và tay bạn không còn nắm chặt nhau. Tôi và bạn chẳng bao giờ là bạn.
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Hôm nay đầu mình lại lên cơn đau dữ dội, hix phải đi khám gấp thôi. :wall:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
sáo rỗng, nhạt nhẽo và không tiêu hóa được...
 
blacksimmer

blacksimmer

Guest
5/1/09
77
1
0
Who am I?hix
Là hoàn cảnh của mình đúng 1 năm trước.
Tưởng có 1 cô em ngoan lành ai ngờ........mình ngốc - bị trẻ con lừa:026:, còn bao người chưa nhận ra bộ mặt đó và ...???? Mất lớn nhất là mất lòng tin.
Nhưng dù sao không phải ai cũng xấu tính thế cả:dance2: Miễn sao vẫn còn có người cần đến mình.

Đôi khi tin người cũng làm thành cái tội bạn ạ
mình thấy cũng đúng thật, vì giúp 1 người mà đã làm ảnh hưởng ko biết bao nhiêu người, đều là những người bạn thân thiết của mình chứ
Nhưng dù sao cũng coi như 1 bài học nhớ đời.đành vậy chứ bít làm sao,phải học cách chấp nhận thôi, những gì đã mất đi,sao có thể lấy lại được
cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình. thân!(sự thật là mình vẫn thấy bùn và suy sụp quá,lòng người sao mà nham hiểm khôn cùng.hixx)
 
Sửa lần cuối:
LELAN ANH

LELAN ANH

Trung cấp
27/7/09
109
1
0
44
Hà Nội
Mệt qúa. Sao hôm nay mình đau đầu thế nhỉ. ngồi làm việc mà mắt chỉ muốn ngủ. Hic, cũng tại mình cơ, ai bảo hôm qua thức muộn giờ mới buồn ngủ. Lang thang trên Web một chút cho đỡ buồn ngủ thì lại thấy mệt hơn. Mong đến giờ nghỉ trưa quá, để ngả lưng một chút không thì chiều ốm luôn mất.
 
S

seabird3

Sơ cấp
6/8/09
5
0
0
VN
Cuối tuần mọi ng tranh thủ thư giãn cho bớt căng thẳng đi nhé! :004:
Nice weekend!
 
S

seabird3

Sơ cấp
6/8/09
5
0
0
VN
Kim cương giả thì có thể đấy :dance2:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều