Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
huhu, làm ở chỗ mới chẳng có mạng, làm việc cả ngày, tối về thì máy tính nhà lại hỏng, ko vào wkt đc, buồn như con gián.
 
oái cái bà cóc này cả ngày than thở thế? ăn tết dzui hem mà sao qua năm mới vân chưa chưa bỏ 8 ta??:004:
Híc, tui sắp chuyển nghe bán than roài mà ...:angel: Xeng kiu đã có nhời hỏi thăm hen, nói chung là có vui có buồn, báo hiệu một năm mới ... cũng có buồn có vui ... :036: ( huề cả làng ...:004:)
 
Hai người yêu nhau cũng phải có 1 cái duyên, số phận. Nếu em yêu một ai đó mà họ ko thích em thì đó ko phải là 1 nửa của em. Vẫn biết yêu một người mà ko được người ta yêu lại sẽ rất đau khổ. Nhưng đó là 1 thứ tình rung động đầu đời mà thôi, trải qua 1-2 mối tình đơn phương mới hiểu được thế nào là yêu đơn phương chứ nhỉ?

ông trời đã sắp đặt sẵn cho con người phải nếm qua đủ gian nan, sung sướng. Cay đắng ngọt bùi mới cho con người thoát khỏi cái thế giới ta bà này. Chưa được yêu thì muốn được yêu, được yêu thì muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Vậy nên em cố gắn học cách chấp nhận giống chị, cái gì đến nó sẽ đến, đừng mất công tìm kiếm những gì ko thuộc về mình!
Cảm ơn chị Chi nhiều nha. em cũng đã đọc được câu này: "Xã hội ko phải lúc nào cũng công bằng với mọi người vì vậy hãy học cách chấp nhận và thich nghi với nó" Chắc em cũng phỉa làm như chị nói thôi nhưng thấy khó quá chị ơi
 
Nghĩ là không theo tình chạy và không chay tình theo có dúng ko chị Cóc ơi hay thế nào ạ?
 
Cuối tuần rùi mà chẳng được vui, thời gian rỗi hầu như chẳng có, chán nhỉ!!!
 
Mệt mỏi, đôi lúc mình nghĩ mình thật ngu. Dứt điểm đi cho nó an lành, nó chẳng đáng là gì hết mà. quyết định...thế! cố....lên..........
 
Sao hôm nay mọi người "Tám" chuyện tình hoài dzậy ta .....
Lạy chúa..nếu Yêu là có tội ..
Thì con xin ngàn lần mang tội Chúa ơi ..!!

hixhix ...
:015:
 
Tôi có một ước muốn

Một ước muốn tột cùng:

Đó là uống thật nhiều rượu mà không bị say:dance2:
 
Nghĩ là không theo tình chạy và không chay tình theo có dúng ko chị Cóc ơi hay thế nào ạ?

Em hỏi nè:

theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình lại theo. Phải làm sao bây giờ

Anh VTM tư vấn nè:
Vẫn cứ tiếp tục " theo tình chạy và chạy tình theo":004:

VÌ em phản đối:
Anh này cứ xui dại em chứ.

Nên chị có ý kiến:

Làm ngược lại lời khuyên ấy đi em ... :004:

===> Có nghĩa là: Giờ em ko chạy tình theo, cũng không theo tình chạy nữa mà làm ngược lại: Chạy tình chạy và theo tình theo ...:yo yo (28): Hí hí, có hiểu chị muốn nói gì không ta? :yo yo (49):
 


===> Có nghĩa là: Giờ em ko chạy tình theo, cũng không theo tình chạy nữa mà làm ngược lại: Chạy tình chạy và theo tình theo ...:yo yo (28): Hí hí, có hiểu chị muốn nói gì không ta? :yo yo (49):


...hi...hi...Bỏ cuộc quá sớm rồi COC !
(Đêm chung gối lạ mơ người...)
 
...hi...hi...Bỏ cuộc quá sớm rồi COC !
(Đêm chung gối lạ mơ người...)
Nỏ phải em mô anh, tại em í phản đối ý kiến của anh nên em xui làm ngược lại mà, xuôi ko gật thì ngược chắc ... cũng ko lắc ... :004::004::004:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top