Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
cách 4 năm về quê chồng ăn tết một lần, mọi cảnh vật xung quanh không có gì thây đổi, vẫn nhà mục nát, vài con gà con lợn...
Cuộc sống miền Bắc quả thật là khó khăn, vất vả dù họ chăm chỉ, cần cù lao động nhưng thu nhập mỗi năm chỉ được mười mấy đến hai mươi triệu đồng.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Lo lắng quá!............... gọi chị mà chả thấy đâu :026:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Cái chân chạy nhảy mải đi chơi rồi

Ô hay nhỉ?

Lần đầu tiên mới biết vụ này đây! Quả thật đúng là kỷ lục Ghi Nét: Nghe bằng Chân!!!

Có người gọi nhưng do cái chân mải đi chơi nên không trả lời được. Ối giời ơi!!!!
 
B

bechuotcoi

Sơ cấp
25/2/10
49
0
0
Tp Hcm VietNam
Chưa bao giờ mà thấy cái nóng nào như tháng này, nóng muốn điên người. Ghét cái thằng khách hàng trái tính trái nết, hành hạ mình đi ra cảng, thật là đau lòng quá đi:wall:. Mới ngày đầu tuần mà hổng phải xui dữ vậy chứ hu hu hu, báo hại không được ăn cơm, đói muốn le lưỡi oa oa oa:057:.
Phải chi giết người hổng ở tù tui xin phép bóp cổ cho thằng khách đó chết trước tiên :004:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Thời tiết chết tiệt. Khi lạnh thì dưới 10 độ, đùng một cái, trong vòng mấy ngày mà lên hơn 20 độ. Trong một tháng mà vài lần như này, khỏe như voi còn muốn ốm vật ra chứ đừng nói đến cái đứa hay đau yếu ... :wall::wall::wall:
 
thienthantuyet166

thienthantuyet166

Trung cấp
11/9/09
123
0
0
BẮC CỰC
Mệt mỏi quá, bi giờ chỉ muốn ngủ thôi... mà sao dạo này mình thiếu ngủ nhiều quá... từ tết đến giờ ăn uống vf sinh hoạt của mình bị đảo lộn quá......
 
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
Đêm qua mình nằm mơ thấy thằng em của mình nó cứ muốn bắt con cá to mà bất chấp sụp thác, nó muốn bắt cho mình, mình ko cho, nó cứ cố, mình nói nó ko chịu nghe, nó trèo qua chỗ đó, thác lỡ, minh kéo nó, phải rất khó khăn mình mới trèo lên lại được, hú hồn nó cũng trèo được theo, vừa lên thác lỡ ùn ùn, nếu chậm là chết rồi, rồi lại thấy người quen ở đâu mà đang đám đá đến chết ở đó, nước chảy, đá lở, bừng tỉnh người rả rời, hic ..thương thằng em quá...
Rồi lại tiếp một giấc nữa, thằng em mình nó cứ bướng bỉnh trèo vào cái cây đầy rắn độc, nó từ từ trèo lên, minh vừa đứng vừa năn nỉ nó xúông vì sợ rắn cắn nó...lại tỉnh giấc,,,,,,mình lo cho nó quá,
Rồi từ nhiên mình thấy nhớ nó, thương nó ghê, rồi nhớ nhà, đó: giờ mới thấy có người thân bên cạnh đỡ biết chừng nào...
Chiều nay hai chị em sẽ đi chơi mới được, phải dặn dò nó mới được, chiêm bao xong ma lo quá....
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Lâu quá chưa luyện chưởng.

Chúc Năm Mới Canh Dần bằng cách luyện bộ Thái Cực Đồ. Chẹp!!!
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Rồi từ nhiên mình thấy nhớ nó, thương nó ghê, rồi nhớ nhà, đó: giờ mới thấy có người thân bên cạnh đỡ biết chừng nào...
Chiều nay hai chị em sẽ đi chơi mới được, phải dặn dò nó mới được, chiêm bao xong ma lo quá....

Thôi đừng chiêm bao

Thế là xong :004:
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Kế Toán Già Gân, Đại cao thủ LL.

Lần 1:
Giagan2.jpg


Lần 2:
Giagan1.jpg


...ha...ha...ha.. quả lừa "2 trong 1"
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Lòng buồn miên man bây giờ con về thăm quê,

Kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nội rồi.

Nhìn hàng chuối già còn trổ bông,

Nhánh sông quê mình còn mênh mông.

Mà sao nội nỡ bỏ con đi rồi,

Con đứng chờ ai???
 
H

hathuy86

Guest
12/12/09
23
0
0
Hải Dương
Nhân tiện Hoalan_chi post thơ em cũng xin gửi bài thơ mà em mỗi lần đọc xong em lại thấy tâm trạng lắm lắm.
Về Quê
Giữa bộn bề sách vở với kỳ thi
Con chẳng đủ thời gian suy tư mộng nữa
Hối hả học như đã quen chăm chỉ
Chợt giữa câu thơ tuổi nhỏ dắt ta về
Quê mẹ nghèo hun hút gió triền đê
Là cặm cụi dáng cha những luống cày khó nhọc
là mùa về khi sân vàng hạt thóc
Mắt mẹ cười không dấu nổi đắng cay
Con cứ bình yên với tuổi thơ ngây
Đâu biết đắng trong bát cơm thơm dẻo
Đâu biết thương ngọn lửu chiều tan vội
Bóng mẹ về thênh thang trên đường xa
Ký ức ngủ ngoan con đi học xa nha
Biết mình có một tuổi thơ cổ tích
Hiểu mình có quê hương làm đích đến
Nên vững tâm đi vì quê mẹ trong tim.

Tự dưng thấy nhớ nhà quá!
 
B

bechuotcoi

Sơ cấp
25/2/10
49
0
0
Tp Hcm VietNam
Nhật ký mỗi ngày, tức là mỗi ngày phải viết, dù viết dài hay viết ngắn cũng phải viết mỗi ngày.
 
Sửa lần cuối:
B

bechuotcoi

Sơ cấp
25/2/10
49
0
0
Tp Hcm VietNam
Em xin giới thiệu, em là một con nhỏ bình thường, học cũng bình thường chuyên làm chuyện khác thường, con nhà nghèo nhưng viết chữ bự kakakaka:angel:. Em xin hét một bài thật cảm động về cuộc tình của em, thật là cảm động không ai khóc, chỉ mỗi mình em khóc oa oa oa.Sau đây xin được phép bắt đầu, tèng teng teng teng, tèng téng tèng teng……

Sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì.
Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm chi.
Sương khuya lạnh đội vai, đi về thui thủi một mình, ưu tư nặng con tim, em buồn thao thức cả đêm.
Sao anh bỏ ra đi, bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngựơc từ đây mất nhau rồi tình mồ côi.
Trong bơ vơ, trong nỗi đau vùi, em chợt nhớ rằng tội em nghèo rớt trái mồng tơi. Mà trèo cao, vướng sợi tình rồi nên tẻ giữa đời ôm cái sầu buồn đơn côi…..:wall:
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
Có ai biết cách làm ko phải ngủ thấy chiêm bao mỗi đêm ko ,hix hix .Ban ngày đi làm ,tối ngủ mơ hệt như cuốn truyện,sáng dậy ....nhớ như in những điều vừa thấy.. .cứ như mình chưa ngủ ...Cái đầu căng như dây đàn .
 
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
Nghe đi nghe lại bai này hay quá đi.

Em Nhớ Anh Nhiều Hơn



Yêu thương hôm qua, từng chiều anh đón đưa em
Yêu nhau hôm nay, sợi tình đã biến tan nhanh.
Em trong cơn mê mà nào có hay
Ôm em trong tay mà lòng anh nhớ ai?

Trao nhau hôm nay, ngọt ngào hay dối gian nhau
Ai trong tim anh, để rồi nước mắt em rơi
Mưa rơi bên hiên từng giọt đắng môi
Đêm nay chia tay là đêm cuối cùng!
Em Nhớ Anh Nhiều Hơn lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/16082-Em-Nho-Anh-Nhieu-Hon~Cam-Ly.html

ĐK:
Rồi từng mùa đông qua em nhớ anh nhiều hơn
Ngoài trời còn mưa rơi, cơn gió se lạnh thêm
Đàn chim mỏi cánh bay tìm nhau hơi ấm êm.
Một lần thôi mãi mãi ta đã xa rời nhau
Thà rằng em xa anh để trái tim còn yêu
Còn chi đâu luyến lưu, tình ta như giấc mơ
Một mình trong bóng đêm em nhớ anh nhiều hơn.

http://www.video4viet.com/watchvideo.html?id=0MTZA8UFCdw&title=Em Nhớ Anh Nhiều Hơn - Cẩm Ly
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều