Trên núi cũng đang mưa và rất lạnh, nhiệt độ giờ này khoảng 15 độ :015:
==========
Sáng nay quyết tâm: Chơi !!!
Sáng đi làm sớm, lạnh sun một số thứ. Giờ cả đội loay hoay với auditing, còn mình thì nhàn nhã ngồi lướt web....
Đi đâu hả bé ??? :015::015::015::015:Thời tiết thay đổi thế này. Mình dễ ................đi sớm :wall:
Mình cứ tưởng vùng sâu, vùng xa như nơi mình ở mới bị lạnh...
Té ra Thành phố cũng thế :angel::angel::angel:
Đi đâu hả bé ??? :015::015::015::015:
Mình không những Sâu và Xa mà còn Cao nữa ... :angel::angel::angel:
Nên anh bị sun một số thứ chứ gì ... :yo yo (6):Vâng, ai chẳng biết cô CAO, nhưng mà tuy CAO nhưng lại BẰNG nhá!
Còn anh đã ở giữa HÀ lại còn LỘI, đã lạnh còn ngâm nước nên.....
Cuộc sống đúng là không ai nói trươc điều gì. Cách đây 5 năm mình thật đau lòng khi nhìn cái nhà thân yêu mình để lại cho người khác tới ở. Cũng may là con căn nhà nhỏ chứ không thì không biết đi đâu về đâu:wall::wall:.
4 năm sau thằng bạn thân nhất cũng bán ngôi nhà của nó, mất hết tất cả, bây giờ nó từ một đứa sống ở Tp mà phải mua nhà ở tỉnh để ơ, thấy mà thương cho nó
Hum nay lại nghe thêm 1 người bạn tâm sự cũng sẽ lại bán nhà. Mình thấy tội nghiệp cho anh nhưng không biết cách nào để giúp. Sao những người thân thương của mình lại gặp hoàn cảnh giống mình vậy:wall::wall:
Mình không biết làm gì để giúp họ chỉ biết cầu chúc họ luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Mình chỉ là đứa bạn tốt nhất bên cạnh họ và động viên họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.....! bất chợ làm nhớ tới ngôi nhà thân yêu, sau mấy năm chưa một âấn về thăm. Chiều nay nhất định đi làm về mình sẽ ghé qua ngó một cái vì thấy rất nhớ...dù rằng thấy nó hơi đau lòng chút xíu xíu mà thôi
Hay, hoalan_chi nói hay.Ai cũng có lúc khó khăn, nhưng bạn và các bạn của bạn còn nhà để bán, mua được nhà nhỏ khác để ở. Còn những người đến bước đường cùng cũng ko có nhà để bán, ko có nơi để ở thì họ sẽ ra sao? CHo nên, tuy có khó khăn nhưng ko khó khăn bằng những người bất hạnh khác.
Nhà ở chỉ là của tạm, ở đâu miễn sao gđ hạnh phúc, ăn rau ăn cháo mà vui là được rồi. Nên nhìn xuống để thấy mình còn hạnh phúc hơn kẻ khác, lúc đó ko thấy buồn khi bán nhà lớn mua nhà nhỏ nữa.
Vật chất xung quanh ta chỉ là phù du, đừng để nó đánh gục tinh thần của mình. Cố lên!
Sài Gòn nắng quá, ước gì có 1 chút lạnh của Hà Nội nhỉ?
hễ dô là gặp "anh",
hình như TRỜI xui Đất khiến, có duyên mà ko có số nên ngoài đời không được gặp "anh".
Ai cũng có lúc khó khăn, nhưng bạn và các bạn của bạn còn nhà để bán, mua được nhà nhỏ khác để ở. Còn những người đến bước đường cùng cũng ko có nhà để bán, ko có nơi để ở thì họ sẽ ra sao? CHo nên, tuy có khó khăn nhưng ko khó khăn bằng những người bất hạnh khác.
Nhà ở chỉ là của tạm, ở đâu miễn sao gđ hạnh phúc, ăn rau ăn cháo mà vui là được rồi. Nên nhìn xuống để thấy mình còn hạnh phúc hơn kẻ khác, lúc đó ko thấy buồn khi bán nhà lớn mua nhà nhỏ nữa.
Vật chất xung quanh ta chỉ là phù du, đừng để nó đánh gục tinh thần của mình. Cố lên!
Sài Gòn nắng quá, ước gì có 1 chút lạnh của Hà Nội nhỉ?
Đọc qua muốn có ý kiến nhưng bài viết hoa hòe hoa sói quá khiến mắt đang đau lại càng bị xốn, không đủ tỉnh táo để chia sẻ luôn ... :wall::wall::wall:Cuộc sống đúng là không ai nói trươc điều gì. Cách đây 5 năm mình thật đau lòng khi nhìn cái nhà thân yêu mình để lại cho người khác tới ở. Cũng may là con căn nhà nhỏ chứ không thì không biết đi đâu về đâu:wall::wall:.
4 năm sau thằng bạn thân nhất cũng bán ngôi nhà của nó, mất hết tất cả, bây giờ nó từ một đứa sống ở Tp mà phải mua nhà ở tỉnh để ơ, thấy mà thương cho nó
Hum nay lại nghe thêm 1 người bạn tâm sự cũng sẽ lại bán nhà. Mình thấy tội nghiệp cho anh nhưng không biết cách nào để giúp. Sao những người thân thương của mình lại gặp hoàn cảnh giống mình vậy:wall::wall:
Mình không biết làm gì để giúp họ chỉ biết cầu chúc họ luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Mình chỉ là đứa bạn tốt nhất bên cạnh họ và động viên họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.....! bất chợ làm nhớ tới ngôi nhà thân yêu, sau mấy năm chưa một âấn về thăm. Chiều nay nhất định đi làm về mình sẽ ghé qua ngó một cái vì thấy rất nhớ...dù rằng thấy nó hơi đau lòng chút xíu xíu mà thôi