Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay ngày 13 tháng 4 rồi, có ai đi du lịch Đà Lạt 30/4-1/5 ko? chiều nay tui ra bến xe lấy vé đây, gửi không?
thanh toán đơn giản: chỉ cần soạn tin: DL 30/4 1/5 gửi đến 0909
 
Chán kiếm xiền, thích sự ổn định. Mình đang bị già về tư tưởng :wall:
 
Muốn đi đâu đó 1 thời gian nhưng chẳng biết mình muốn đi đâu, về đâu.

Thôi đành luẩn quẩn ở đất này vậy:wall:
 
Giống hoalan_chi quá, ngày đó có trái đu đủ mà gọi là dưa hấu. Sau đó ai cũng cười nói là đu đủ sao gọi dưa hấu? hoalan_chi mới cãi là nói đu đủ mà, thật chất ko nhớ câu trước mình nói đu đủ hay dưa hấu nữa. Ko biết có bài thuốc nào chữa bệnh này ko, kiểu này 1 vài năm nữa chắc ko biết mình nói gì luôn:wall::wall:

Chắc hoalan_chi với bechuotcoi làm theo cách dưới đây của bạn nì rứa:015:

Mỗi ngày ăn 1 bich muối iot

Nhưng mòa mỗi ngày ăn i bịch muối iot nhìu qué có bị bệnh thận hay tăng xông không dzậy người ơi:005::005::005:. Nhìn em dzay mà còn yêu đời lém :angel::angel:nhoa.....thà mất trí còn hơn......tăng xông....dễ dia lém :005::005:
 
Tối qua...gặp 1 khách hàng....đem quà từ hà nội vô tặng cho người sài gòn......mật bò tót pha với vodka uống.......giang hồ đồn uống vô sung lém (m:wall::wall:mấy ông boy nói dzị). Nhưng mình là girl bời dzậy sáng ni đi lèm "xẹp lép", chưa kể " trộn thêm bia">>>>>>>>Tình hình đang rất tình hình vì cái anh kia nói koi chừng chơi hàng giả em sẽ bị ung thư:wall::wall: Bây giờ cái đầu nó nhức kinh khủng:wall::wall::wall:
 
Muốn đi đâu đó 1 thời gian nhưng chẳng biết mình muốn đi đâu, về đâu.

Thôi đành luẩn quẩn ở đất này vậy:wall:

Cách 1:Sắp tới mình có tổ chức hội trại hè cho lớp của mình ở vũng tàu. you có mún tham gia ko thì mình để cho 1 xuất:015::015::015:
Cách 2: đi nhậu cho nó đẽ:angel::angel:
 
lại lát đá quanh Hồ Gươm, đúng là mấy ông ăn không ngồi dồi, ko nghĩ ra chuyện gì hay ho.

Lãng phí tiền của nhân dân, phá hoại nét kiến trúc cổ kính của Hà Nội
 
Hôm qua đâu cổ họng hôm nay bị bệnh rồi.:005:..cứ như thế này hoài thì hồn lìa khỏi xác mất thôi huhu...
 
Không hiểu có phải hiện tượng của sự tuổi già không mà hum nay đi làm để quên cái dtdđ ờ nhà mới đau :wall::wall:
Mà dạo này cũng hay quên, nói sẽ làm gì thì lại quên mất, cảm giác là hay quên không phải vì mình lơ đễnh vì mình là con nhỏ vốn kỹ càng......có lẽ chỉ tại cái tuổi già đang ồ ạt tới hả ta :005::005:

Bạn ko nên đổ tại tuổi tác :D

Hãy ghi những việc mình cần làm ra 1 tờ giấy trước khi bắt đầu 1 ngày làm việc mới hoặc ở thời điểm kết thúc ngày làm việc ^_^!
 
Mai bắt đầu Auditing.... Chẹp, hồ sơ, hồ sơ và hồ sơ....
Chiều nay lại mỏi tay ký tá và đóng dấu!!!
 
Không biết mấy hôm nay mình cứ bị tai nạn cái tay hoài ,hết bị đứt tay ngón út,xong lại tới mu ngón tay giữa,rồi tới 2 ngón cái ,tối qua lại bị dập móng tay trỏ ,sáng nay lại bị đứt ngón trò ....Mình bị gì vậy ko biết ,ly thủy tinh ở nhà thì mình đụng đâu ngã đó ,bể đó ,3 cái rồi ...,cái bị mích ,cái sứt quai ,cái thì bể tang tành ...hicc hic ,ko biết tiếp theo sẽ là gì đây ..Eo ơi mấy ngón tay của mình ...HIc :048:
 
Oải quá................mưa với chả gió........
 
Không biết mấy hôm nay mình cứ bị tai nạn cái tay hoài ,hết bị đứt tay ngón út,xong lại tới mu ngón tay giữa,rồi tới 2 ngón cái ,tối qua lại bị dập móng tay trỏ ,sáng nay lại bị đứt ngón trò ....Mình bị gì vậy ko biết ,ly thủy tinh ở nhà thì mình đụng đâu ngã đó ,bể đó ,3 cái rồi ...,cái bị mích ,cái sứt quai ,cái thì bể tang tành ...hicc hic ,ko biết tiếp theo sẽ là gì đây ..Eo ơi mấy ngón tay của mình ...HIc :048:

Tâm hồn để đâu đâu đó mà.... nên giải trí nhiều :004:
Vui chơi, quậy và... khòkhò...
 
hi
các bạn cho mình hỏi với
sao mình cũng đăng ký thành viên mà ko đc nhhỉ
các bạn chỉ mình với
Thanks!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top