Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Chẳng còn gì để nói..thất vọng!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Một tuần rùi, lại sắp sang một tuần mới.Tết! có ai mong tết không nhỉ? Giờ mà là tết sẽ được ủ ấm trong đống chăn nệm. Nhớ nhà !
 
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
39
Bamboo
Không có chìa khóa vào nhà, không biết đi đâu, đành ra đây ngồi vậy.Hic hic hic....
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
38
DH ThangLong
Về nhà! Ăn cơm cùng mẹ và em! Buông bát xuống, chợt một ý nghĩ thoáng qua.........có những lúc ta nên tắt máy!
To Chị: việc của chị đã ổn rồi, nếu cần gấp chị gọi về nhà cho em nhé!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hôm nay giận nóng cả mặt...ghét! Có lần 1 thì cũng sẽ có lần 2, lần 3...Đâu cứ phải mình cười là xong, là chuyện chỉ có vậy...Đơn giản vậy đã không là phụ nữ...
 
P

phuongvpm

Trung cấp
20/5/05
74
1
6
TPHCM
He, lần đầu vào Nhật ký. Thấy anh em kế toán nhà mình, nhìn bề ngoài thì hiền hiền, cặm cụi như nhau mà sao trong lòng ... đầy bão tố ... :)

Hi vọng sang năm mới, mọi người có thêm những niềm vui, bớt nhiều nỗi buồn, nỗi bực dọc nha.

by away, chắc mình cũng sẽ viết về cảm xúc của mình thì mới ...fair chứ nhỉ :freddy:
Hôm nay mình rất vui vẻ, có cảm giác là mình sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua những bực dọc, những thất vọng (chắc chắn sẽ có) trong ngày...
Mai Phương ơi ....cố lên :D
 
Thứ 7 này là mình lên Tàu rồi, được về nhà, được sống trong cái lạnh mùa đông, Ôi cái cảm giác đó thật là thích
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
daothihuong nói:
Thứ 7 này là mình lên Tàu rồi, được về nhà, được sống trong cái lạnh mùa đông, Ôi cái cảm giác đó thật là thích

Đi xa thì háo hức, chứ về rồi mới biết thế nào là ... lạnh
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
38
DH ThangLong
Không còn gì để mà nói! chán, quá là chán! mong là tối nay đi học tiếng anh sẽ vui hơn!
 
N

Nguyen Mai

Guest
29/12/04
41
1
0
TpHCM
Ngày hôm qua, xanh biếc!

Chat
-Nhỏ bạn em khen anh … có vẻ đẹp cổ điển.
-Hìhì thiệt không đó?
-Ừ, em xạo! (từ chính xác là đẹp kiểu “tía em hừng đông đi cày bừa”)
-Hahaha
-Anh đang làm gì?
-Không làm gì hết
-Đang làm việc hay chơi game?
-Không, không làm gì hết, thiệt mà.
-Vậy ra cứ ngồi thế mà nhìn màn hình này à?
-Hì hì :friend:

(Chắc em phải nói cho anh biết là thích con trai bận áo sơmi tay dài được sắn cao quá khuỷ, phong thái sẵn sàng làm việc.
Chắc em phải đưa cho anh cái list thực đơn những món ăn ưa thích, để khi rảnh anh có cơ hội mời em.
Sao anh nói về gia đình mình mà không hỏi gì về gia đình em, điều đó khiến em đăm chiêu đấy.
Anh có cần biết thêm địa chỉ, số điện thoại nhà riêng hay cty em đang làm việc không? Nhân thân tốt, lý lịch đỏ chót. Anh có thấy hơi bất công cho em khi bảo rằng anh coi như những đứa em khác, bộ những đứa khác có quan tâm đến cuộc đời không phẳng lặng của anh à.?! grừ :wall: )
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Hic, sáng sáng chui xuống xưởng, tối tối mò về nhà........ Chán! Chết mất! Chết già mất thôi! huhuhu
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
38
DH ThangLong
Tối qua mãi 2h mới đi ngủ. Sáng chạy sô đi thi, đến chít về cái trường này mất!
Trưa nay tưởng ngủ ngon lắm, nào ngờ nằm mãi mà ko sao ngủ dc, lưng vẫn mỏi!
Sáng mai thi nốt môn thể dục cuối cùng!
Haya! Sắp dc đi sắm tết rồi!
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Không biết phải bắt đầu như thế nào, vì lâu lâu mình chưa kết thúc. Công việc triền miên làm con bé hay cáu và hay dỗi. Đến khổ.
Lâu lắm mới lại lang thang qua chốn này, nhớ ngày trước, nhớ hôm qua, nhớ năm ngoái, rồi năm ngoái nữa.
Có người muốn làm trẻ con, thế thì ai sẽ làm người lớn nhỉ???
Mọi người ăn tết vui và an toàn nhé. Mấy hôm nữa chắc em (cháu, chị )chẳng online được.
...Về tìm lại kiếp kiếp lãng du này
Về tạ ơn khi ra lang bạt trần ai...
 
Z

zen

Guest
1/7/06
4
0
0
37
hanoi
www.hvtc.edu.vn
sắp tết rồi, lời hứa của anh...tết này anh sẽ về...vậy là không thực hiện được ...
....
 
Sửa lần cuối:
Kino

Kino

I'm ME
6/11/05
189
6
18
HN
Ghét thật... Đúng là bưu điện Nhà nước , gọi mãi mới tới sửa..làm điện thoại hỏng,kéo theo không vào được mạng..mất mấy hôm rùi...Hi vọng hôm nay về có, nghe mẹ gọi điện họ đang sửa thì phải...
Ghét thật ...cái đinh đáng ghét...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA