Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ta nói già rồi bày đặt đèo bồng học hành cho cho cực tấm thân.............còi cọc. Tối nào cũng phải thức khuya để làm cho xong bài luận.....cũng may có mấy bác đá banh làm bé tỉnh ngủ:004:, nhưng bù lại lo coi mà không làm bài:004:. Chỉ còn 3 ngày là hết hạn nộp bài rồi đúng là nhức cái đầu lâu :wall::wall:
 
Sáng vừa đi nộp thuế về, nóng thật. Nắng nóng thế này thương mẹ ở quê quá.
 
Hoang mang. Sáng giờ không thể tập trung. Ku em hỏi mấy cái thông tư, nghị định, chỉ cho nó rồi mà nó cứ vặn vẹo. Muốn cáu quá.


Cố lên nào Cóc, cần phải tập trung cao độ nhé. Cố lên nào ...

Cầu Trời khấn Phật độ trì bình an ... :047::047::047:

Rứa mà có đi ọp ẹp không cô em ????????????
 
Trời ui. Mình chưa từng bao h đi làm việc mà gặp những người không hợp tác như hắn. Hắn thật khốn nạn không hợp tác với mình máy móc về. Hắn là kỹ thuật, kiêm thủ kho. Vậy hắn không có thông tin cho mình thì làm sao mình cập nhật được, làm sao mình cập nhật được chứng từ, làm lịch trình máy đây, làm sao mình có thông tin về tình trạng máy để làm việc với bên thuê máy (nếu máy móc cho họ mượn họ tháo đồ của mình). Hắn không biết nhục khi so sánh "em còn ngồi ở văn phòng, anh thì phải đi lao ra trời nắng" rồi "em làm việc của anh đi"..... Hắn nói những câu này trước mặt Sếp. Trời ui. hắn hơn mình cả 10 tuổi mà ăn nói........ ngu hơn.... hắn chẳng sứng với con vật nào cả. Còn bà Kế toán trưởng nữa, mình chưa bị vụ nào. Nhưng mình thấy mấy chị em làm việc với chị ta đều không hài lòng, vậy mình phải cẩn thận. các chị ấy ghét cay gét đắng chị ta. trời ui. Mình gắng, sau này mà có làm kế toán trưởng mình không bao h đối sử với nhân viên thế.
 
Trời ui. Mình chưa từng bao h đi làm việc mà gặp những người không hợp tác như hắn. Hắn thật khốn nạn không hợp tác với mình máy móc về. Hắn là kỹ thuật, kiêm thủ kho. Vậy hắn không có thông tin cho mình thì làm sao mình cập nhật được, làm sao mình cập nhật được chứng từ, làm lịch trình máy đây, làm sao mình có thông tin về tình trạng máy để làm việc với bên thuê máy (nếu máy móc cho họ mượn họ tháo đồ của mình). Hắn không biết nhục khi so sánh "em còn ngồi ở văn phòng, anh thì phải đi lao ra trời nắng" rồi "em làm việc của anh đi"..... Hắn nói những câu này trước mặt Sếp. Trời ui. hắn hơn mình cả 10 tuổi mà ăn nói........ ngu hơn.... hắn chẳng sứng với con vật nào cả. Còn bà Kế toán trưởng nữa, mình chưa bị vụ nào. Nhưng mình thấy mấy chị em làm việc với chị ta đều không hài lòng, vậy mình phải cẩn thận. các chị ấy ghét cay gét đắng chị ta. trời ui. Mình gắng, sau này mà có làm kế toán trưởng mình không bao h đối sử với nhân viên thế.
Thật tội nghiệp cho hắn.
 
Ái chà,
kiểu này chắc Van Hong Thi hồi nãy chat voi I am no pro rồi?

Anh sao mà tài thế đoán thiên tài luôn,thưởng cho anh tối nay 1 suất đi hẹn cùng em với I am no pro,nguoi ma em đã ngưỡng mộ từ lâu,phong độ đẹp trai,lịch lãm.... người mà em mong nhớ từng ngày để được diện kiến dung nhan :004:
 
Lâu rồi mới thấy văn phong của Van Hong Thi nè bác KTGG ơi. :004:

Anh 4mắt ơi dạo này bộ có nhiều nick giông tên em lắm sao mà Anh lại viết thế này, hay có người ngưỡng mộ anh không dám làm quen dùng nick em để làm tiền đề .............:004:
 
Không biết có nick nào lạ cứ chat và xin số đt hoài.
đẹp trai làm gì để mà khổ thế này :wall:

trời ẹc ẹc....ẹc :004:

Ái chà,
kiểu này chắc Van Hong Thi hồi nãy chat voi I am no pro rồi?

Anh 4mắt ơi dạo này bộ có nhiều nick giông tên em lắm sao mà Anh lại viết thế này, hay có người ngưỡng mộ anh không dám làm quen dùng nick em để làm tiền đề .............:004:

Đã bao giờ nghe huyền thoại Giang hồ hiểm ác chưa?
Nói về cái đẹp, hẳn I am no pro cũng sánh như
4whrjc4iw8d5vwfshlq2.jpg

Còn cái cô ẻm chân dài Đệ nhất Phiêu Lưu lại thay đổi liên tục chữ ký.
Chỉ 2 từ ngữ kế toán mà tung hô vạn biến khắp nẻo đường. Nào là: kế toán tổng hợp, kế toán quỹ tiền mặt, kế toán 4 mắt, ketoancon, ketoankinhcan,....
Ẹc ẹc ẹc - Khà khà khà.
 
Thế là anh Việt lừa em 1 lúc không hay. Giờ biết là ai rồi? À mà anh cũng đẹp lắm chứ, chỉ tiếc là ai đó đã chiểm ngự 1/2 trái tim của anh từ dạo nào.
 
Tiếng cười ngày nghe wen wen, wen lắm. wen ơi là wen, wen kì lạ.

Thế gian bao la. Vạn vật như một có chi mà anh thắc mắc. Giờ toàn copy and paste là xong. Cái gì hay có thể học là chuyện vui, bình thường mà anh.
Vui lòng trích dẫn nguồn. Có thể mới hảo hán, ba quân, mỹ nhân xuất chúng
 
Thế gian bao la. Vạn vật như một có chi mà anh thắc mắc. Giờ toàn copy and paste là xong. Cái gì hay có thể học là chuyện vui, bình thường mà anh.
Vui lòng trích dẫn nguồn. Có thể mới hảo hán, ba quân, mỹ nhân xuất chúng

Anh vừa viết xong 1 chương trình gọi là MEMBER-LANGUAGE-SƠFTWARE.exe
Chỉ cần copy 1 đoạn văn bất kỳ của 1 thành viên, paste vào, rồi bấm nút MEMBER-LANGUAGE, sẽ cho ra kết quả của nick thật người viết đọan văn đó.
Anh thử mấy lần và goi đt cho nick thật đó thì thấy cũng chính xác khoảng 90%. Van Hong Thi cần không anh bán cho chương trình này, giá rẻ thôi. :004:
À, em đừng kể chuyện này cho lão KTGG nghe nhé, vì ổng cũng đang xin anh chg trình này mà anh chưa cho.
 
Mệt quá, báo cáo thuế chưa xong. Ngủ 1 tí rồi chiều làm mai nộp, hay để mai làm rồi thứ 2 nộp ta? :wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top