Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thật bực mình. Công ty gì mà kỳ cục... mình giống như một con ngốc không hơn không kém.
 
Đáp án luôn thể:

Hình 1:
1. - Muốn ăn gấp bỏ cho người
2.- Trả đũa
3.- Ăn miếng trả miếng

Hình 2:
1.- Vơ đũa cả nắm
2.- Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao

Có khi nào là:
Hình 1: Đói (Còn gì ăn đâu mà gắp):004:
Hình 1 ==> Hình 2: Marketing (Nhà đông con hết gạo, còn ít đũa bán nốt sống qua ngày) Ai mua đũa không????
 
Nhìn hình đoán chữ nè


Hình 1:
yu1syjlblwrpy9x.gif


Hình 2:
x6c4ryc53zfxypi.JPG

Bàn tay chúng ta có thể làm nên tất cả.
Từ 1 đôi đũa (hình 01), bàn tay ta có thể tao nên cả trăm đôi đũa, và bị trả giá là sau đó bị mất bàn tay (hình 02) :wall:
 
Bạn nghĩ gì khi Nhà nước vẫn xem việc sập hố gas chết người là việc bình thường và sẽ không có bồi thường gì cả.
 
Sáng gọi ku IT lên sửa lại cái máy in. Loay hoay 1 hồi, kêu em không biết lỗi ở đâu, để về kiểm tra lại.

Trưa rảnh lôi ra mò 1 lúc. In ngon lành.

Hôm trước Sếp bắt đi học 1 lớp Lập trình quốc tế, giờ kiêm thêm IT, chắc tháng sau đổi qua phòng khác làm.
 
Sáng gọi ku IT lên sửa lại cái máy in. Loay hoay 1 hồi, kêu em không biết lỗi ở đâu, để về kiểm tra lại.

Trưa rảnh lôi ra mò 1 lúc. In ngon lành.

Hôm trước Sếp bắt đi học 1 lớp Lập trình quốc tế, giờ kiêm thêm IT, chắc tháng sau đổi qua phòng khác làm.

Hoán đổi:
ku IT sang làm Lập trình quốc tế
ku Lập trình quốc tế sang làm IT

=> vui vẽ cả nhà nhé :004:
 
Thầy gọi đi nhảy lại, mà cái chân thì...thèm quá :wall::wall:
 
Ức ực ực.............. Bên em không được chấp nhận chi phí điện thoại di động vì không có đưa cái điện thoại nào vào chi phí của công ty. Ẹc ẹc.......
Hận..................
 
Phát hiện ra lỗ hổng trong việc chạy hệ thống Online. Thông báo cho kỹ thuật khóa lại. Làm xong cảm thấy mình quá dại. Trước còn trốn ra Cafe làm việc thông qua lỗ thủng được. Giờ vác máy ra khỏi công ty là chịu chết. Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào.
 
Phát hiện ra lỗ hổng trong việc chạy hệ thống Online. Thông báo cho kỹ thuật khóa lại. Làm xong cảm thấy mình quá dại. Trước còn trốn ra Cafe làm việc thông qua lỗ thủng được. Giờ vác máy ra khỏi công ty là chịu chết. Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào.

Cái này gọi là hết khôn dồn đến dại pác ạh! Hihi:004::004::004:
 
Bực Mình với cái vụ TKHQ điện tử nầy quá, mang tiếng ĐT mà ko bắng TK giấy. Hổng biết mấy Ổng : Cải tiến ... Cải.... lùi gì chớ .... mở nửa buổi chưa xong, .... ec... ec ... :004::004::004:

Bao giờ cho đến .... NGÀY XƯA :wall::wall::wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top