Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
1 quyết định mới, 1 hướng đi mới và lại 1 con đường chông gai mới.... đi đâu về đâu .... chông chênh.... chòng chành .... chới với..... nó và tôi ....và .... những cái hư vô
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Nghỉ trưa. Chị cùng phòng bật vài clip người ta quay được về nạn bạo hành trẻ em. Không kìm được nước mắt. Tại sao lại có những người dã man như vậy chứ? Thật sự không tưởng tượng được...:wall::wall:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Hơn chục ngày nằm trên giường, chán thế.
Bố mẹ trót sinh ra mình có 14 cái hoa chân nên lúc nào cũng ngưấ ngáy :004:
Bao giờ lại được phóng xe máy vù vù nhểy ????
 
huyenbang

huyenbang

Trung cấp
5/5/09
56
1
8
Lạng Sơn
Đã bàn giao xong mọi việc. Dưỡng sức, xả hơi mấy ngày để bắt đầu 1 công việc mới.
Lại 1 thử thách mới nhưng nó làm mình vui hơn. Tự dưng thấy mình giỏi ghê
 
nhihuong

nhihuong

Guest
31/10/07
89
0
6
Xa lắc xa lơ
Xa nhà sao mình lại ốm, bên cạnh không có ai .... sốt xình xịch 39,5o. Mệt quá!
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Mình thích sự hòa đồng, ghét sự xung đột...một lần thấy chuyện gì đó là lòng mình khó chịu ghê.

Dù mọi người ghét mình thế nào thì mình vẫn ko ghét họ, họ nói những lời góp ý chân tình là giúp mình trưởng thành hơn...Điều đó đúng!

Nên lúc nào lòng mình cũng cám ơn họ, quý mến họ và mong muốn họ cũng vậy....thế nhưng đã ghét thì ghét... Cho dù mình làm gì thì cũng ko thể thay đổi được suy nghĩ ban đầu của họ đối với mình.

Đã ngồi chung một thuyền, mình thèm khát họ xem mình như em gái hay một người bạn lắm nhưng ước mơ chỉ là mơ ước. Điều này khiến mình nản chí quá!

Cho dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng muốn mọi người có cùng suy nghĩ giống mình, hãy hát bài Nối Vòng Tay Lớn...cùng nhau xây dựng....ngày một tốt đẹp hơn...Tình Thương Mến Thương....Oh Yeah!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
:wall::wall::wall: Hoá đơn ơi là hoá đơn ... Thuế ơi là thuế ... Giờ thì mù mờ chả biết như thế nào là Hoá đơn do đơn vị : tự thiết kế" ... Hô hô hô ....
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
đấu tranh tư tưởng, muốn xem việc đó là bình thường, để mọi việc được yên ổn,
nhưng không thể...
Nên cứ có chuyện hoài.
 
Quan su quat mo

Quan su quat mo

Kẻ vác tù và hàng tổng !
22/11/10
333
5
0
Trần gian
Đúng là cười ra nước mắt với tấn trò đời của những kẻ cơ hội ...
Ân tình chưa trả đã vội phụ người ...

Dã tràng xe cát biển Đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì !
 
Sửa lần cuối:
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá..:wall:

"Mirko Gomex"
 
Quan su quat mo

Quan su quat mo

Kẻ vác tù và hàng tổng !
22/11/10
333
5
0
Trần gian
Chuyện xưa kể rằng, khi giang san gom về một mối, một hôm Trần Bình nói với Hán cao tổ Lưu Bang:
"Bệ hạ có thể ngồi trên lưng ngựa để chiếm đoạt thiên hạ nhưng Bệ hạ không thể ngồi trên lưng ngựa mài cai trị thiên hạ !"
Thời nào cũng vậy, chính sách cai trị phải sao cho bền vững ...
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Gió mùa về tư bao giờ mà hôm nay mí cảm nhận được. Sáng mở cửa...suýt bị thổi bay...
 
V

Van

Guest
21/8/06
64
0
0
42
Một ánh mắt biết nói, một lời hỏi thăm ân cần, chia sẻ... mình cần những điều đó
 
YuGi

YuGi

Tears
12/9/10
118
0
0
Phiêu bạt giang hồ!


Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim
:dance2:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Ngày hôm nay lắm cái bất ngờ và lắm chuyện hay quá ...
1 lời chúc mừng qua điện thoại ngay lúc 0h00 ... :036:
1 Lời chúc vào lúc 0h quá một tí ...( Khuya thế thì lo mà ngủ, già rồi, rị mọ làm gì hả bà già .... :036:)
1 Lời chúc THỌ :026: Biết thế ngày SN lão ấy, mình tặng cho cái chữ Thượng Thọ cho mấu ... Đã thế lại còn đòi năm sau Phải chữ Khang nữa chứ, đã thế tặng luôn chữ NINH cho biết mùi ... già ... :004:
... Và nhiều những sự quan tâm khác ...


Nộp tờ khi chậm những 5 ngày mà không bác thuế nào có ý kiến, không những thế còn được bác í thả cho một câu: Lần sau đừng thế nữa em nhé, anh không nỡ ra Biên bản với em đâu .... :004::004:


Úi trùi ... Ngày hôm nay được nhiều lộc quá ... Quả này tối mà oánh con đề chắc ... trúng ... :004:
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Cái đồ độc ác, đàn ông nhỏ nhen, ích kỷ hơn cả đàn bà. Đồ tiểu nhân cắt mạng của mình giờ nó xéo về quê mất rồi còn đâu. Ngồi nhờ máy khác mà chúng nó lườm nguýt mình
 
Quan su quat mo

Quan su quat mo

Kẻ vác tù và hàng tổng !
22/11/10
333
5
0
Trần gian
Nhiều khi suy nghỉ: ranh giới của những điều cấm trong tâm hồn ... thật là mong manh.

Muốn chia xẻ, xin đừng trích dẫn.
Cám ơn.
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Con đường tôi đi

Bước chân của tôi nay nhẹ nhàng hơn
Để đi đến nơi con đường đầy ánh sáng với những lời ca cho bạn và tôi.
Đường đời chông gai dù nhiều khó khăn
Chỉ cần vững bước vẫn tin chính mình
Rồi tôi sẽ thấy thật nhiều hạnh phúc đến trong tầm tay.

ĐK:
Và tôi mong sao tôi được đem bao lời ca tiếng hát
Đem đến cho đời bao niềm vui như bình minh chiếu sáng
Xua màn đêm bao trùm lấy một con người quanh tôi
Nụ cười luôn nổi trên đôi môi hồng xinh.
Vượt qua thử thách tôi lại bước trên còn đường phía trước
Để vươn lên thành một, một vì sao chói sáng
Thầm mong luôn thành công trên con đường tôi đi
Mọi gian nan với bao khó khăn không ngăn được bước chân tôi.
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Nên ở lại vì nhiều người còn cần lắm lời khuyên chân thật, chân tình, chân lý.
Mình dốt văn, lời nói ko hoa mỹ bay bổng nhưng lời nói của mình xuất phát từ trái tim
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều