Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hong83nd

Hong83nd

Cao cấp
7/3/06
294
1
18
42
Ha Noi
Tối hôm qua nó cố gắng lắm mới ko gọi cho anh, nó muốn nói với anh là nó rất nhớ anh. (Làm như thế nó có thể quên anh được ko nhỉ?)
 
Sửa lần cuối:
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Tối hôm qua nó cố gắng lắm mới ko gọi cho anh, nó muốn nói với anh là nó rất nhớ anh. (Làm như thế nó có thể quên anh được ko nhỉ?)
Lâu dần sẽ được...từ bỏ một thói quen thì phải có thời gian mà:wall:. Nhưng rõ ràng là Nothing is impossible mà phải không,hihi:drummer:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đa tình tự cổ thường di hận
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Về đến HN rồi mà vẫn thấy lâng lâng! Bf vô tâm quá! Kệ, ta đi cho mi biết!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Về đến HN rồi mà vẫn thấy lâng lâng! Bf vô tâm quá! Kệ, ta đi cho mi biết!

Bf là Bơ fờ hả em?
Đi chơi xa thế, về nhà mệt bơ fờ là phải rồi...
 
N

NCK

Guest
26/5/05
23
0
1
45
HN
Mình có câu này các bác bình luận jùm được ko?
"Những lời tôi nói không phải là những điều tôi đang nghĩ"

Rất đơn giản: người này nói dối!

P/S: tại sao cứ phải nói và hiểu theo nghĩa bóng?
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Đa tình tự cổ thường di hận

TC lọ mọ ghê! Cũng biết cả câu này àh?!

Nguyên bản của nó là:

多情自古空餘恨
此恨綿綿無絕期

"Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ"

"Kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận
Nỗi hận này dài dằng dặc biết bao giờ nguôi"

Câu sau xuất xứ từ đoạn kết của bài thơ Trường hận ca của Bạch Cư Dị.(Trường hận ca là bài thơ nói về mối tình đẹp của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi).
"...
Thất nguyệt thất nhật Trường Sinh điện
Dạ bán vô nhân tư ngữ thì
"Tại thiên nguyệt tác tỵ dực điểu
Tại địa nguyện vi liên lý chi"
Thiên trường địa cửu hữu thì tận
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ

Dịch nghĩa:
"...
Năm xưa, trùng thất, Trường Sinh điện.
Vắng vẻ đêm khuya thủ thỉ truyền:
"Trên trời nguyện hóa chim liền cánh,
Dưới đất làm cây nhánh dính liền".
Trời đất lâu bền rồi sẽ tận,
Hận này muôn thuở vẫn miên miên."

Hai câu:
"Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ"
vốn dĩ không liên quan gì tới nhau, câu trên là một câu phương ngôn thường xuất hiện trong văn học cổ Trung Quốc, nếu tra xuất xứ của nó thì rất khó, cũng tương tự như câu "Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên hạ cộng tri thu" trong Hoài Nam tử vậy, người ta dùng qua nhiều thế hệ, nhưng cũng chẳng biết nó từ đâu ra...
Trư Bát Giới trong Tây du ký đã ngâm nga hai câu này khi bị thất tình, bây giờ trong webkt đến lượt TC ngâm nga... hehee :freddy:
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hê hê
Cái câu "Đa tình tự cổ nan di hận" nghe không hay lắm nên TC mới cố tình đổi lại thành "Đa tình tự cổ thường di hận" đấy!
Chữ NAN là khó
Có nghĩa là Từ xưa đến nay kẻ đa tình khó mà không để lại mối hận ngàn năm. Chữ KHÓ không có nghĩa là không vượt qua được nên TC đổi thành chữ THƯỜNG.
Chữ THƯỜNG tức là hành động thường xuyên và liên tục.
"Đa tình tự cổ thường di hận": Kẻ đa tình nào mà chả để lại mối hận ngàn năm!
Note:
"Tại thiên nguyệt tác tỵ dực điểu
Tại địa nguyện vi liên lý chi"
Cái câu này là lời thề nguyền của Tây Thi - Phạm Lãi.
 
Sửa lần cuối:
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Mình có câu này các bác bình luận jùm được ko?
"Những lời tôi nói không phải là những điều tôi đang nghĩ"
Có thể hiểu theo nhiều nghĩa:
1/ lời nói đã được nói ra ở thời điểm là quá khứ, còn ở hiện tại là đang nghĩ khác với những lời đã nói trước kia!( vd : trước kia nói anh A là người tốt, nhưng 1 thời gian sau nhận xét lại anh A là 1 người ko còn tốt nữa).
2/"Những lời tôi nói không phải là những điều tôi đang nghĩ" <=> Nói nhầm, ý nghĩ như thế này nhưng khi nói ra lại sử dụng những ngôn từ không chính xác,ko lột tả đúng nội dung đang nghĩ nên vô tình đã làm cho người nghe hiểu nhầm điều muốn nói!.....:dance2:
 
V

Van

Guest
21/8/06
64
0
0
42
Có thể hiểu theo nhiều nghĩa:
1/ lời nói đã được nói ra ở thời điểm là quá khứ, còn ở hiện tại là đang nghĩ khác với những lời đã nói trước kia!( vd : trước kia nói anh A là người tốt, nhưng 1 thời gian sau nhận xét lại anh A là 1 người ko còn tốt nữa).
2/"Những lời tôi nói không phải là những điều tôi đang nghĩ" <=> Nói nhầm, ý nghĩ như thế này nhưng khi nói ra lại sử dụng những ngôn từ không chính xác,ko lột tả đúng nội dung đang nghĩ nên vô tình đã làm cho người nghe hiểu nhầm điều muốn nói!.....:dance2:


WYSINWYG - What you see is not what you get. ??
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Còn 15' nữa đến giờ làm thì có 1 đám mưa thật to....híc...trước sau gì thì cũng mắc mưa...Tự nhiên lại nhận được cái mail, đọc xong nổi da gà....giờ chẳng biết trả lời thế nào....:dzo:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Không dưng lòng lại thấy buồn buồn nhỉ?! :wall: Tỉnh dậy đi nào! :wall: :wall:
 
H

hoaimy78

Guest
"Những lời tôi nói không phải là những điều tôi đang nghĩ"

:wall: :cool2: Đây là lời biện luận cho cả hành động, việc làm và lời nói của một vị quan chức nước ngoài (may mà không phải nước trong, hì). Mình nghe xong câu này mà suy nghĩ mãi không hiểu người dịch có dịch đúng ko hay là đúng là ông ấy nói như vậy(!)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
cold heart!
 
N

ngocnhan

Guest
21/4/07
16
0
0
HCM
Hôm nay bước chân trái ra trước hay sao ấy!
Lên công ty làm báo cáo thuế xong in tờ khai lại ko có mã vạch gọi điện hỏi lung tung cũng chẳng giải quyết được gì, ko biết có phải tại máy in mới ko nữa, kêu kỹ thuật tới cài vào máy cũ thì mẹ sếp cất mất cái đĩa driver.
Phải suy nghĩ mãi ko biết có nên giúp công kia coi lại sổ sách ko từ năm 2001 lận, qua mới soạn ra thôi đã thấy ngán rồi, còn lại thêm chuyện hạch toán thiếu nữa chứ, mình lại ko biết có bổ sung vào năm nay được ko? Mới vừa hỏi WKT xong ko biết có ai trả lời giúp mình ko? Hi vọng là ai cũng biết chỉ mình mình ko biết.
Ngồi làm việc mà sao thấy chán nản quá công ty toàn là nam có mỗi mình là nữ và thật buồn là dân kế toán ra mà ko biết gì về công việc của kế toán cả, mình phải giải thích hoài nhưng họ vẫn cứ theo cái cũ mà làm, chán thật.
Bây giờ xin nghỉ thì thấy mình thật tệ, nhưng cho họ nghỉ thì mình còn tệ hơn, mình là người mới mà.
 
V

Van

Guest
21/8/06
64
0
0
42
Đúng là thứ 6 ngày 13, chẳng vui vẻ tí nào bạn nhỉ
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều