Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hôm qua có 1 nhóm thành viên mới lại ra đời."NHỊP SỐNG" 1 cái tên cũng khá hay và có ý nghĩa.
mong cho nhóm này sẽ ngày càng phát triển, tạo nên một sân chơi lành mạnh cho các anh em trong web ketoan.
 
chả! khi nhắc đến money thì thật sự quá kinh khủng....! nhất là đến phần triệu thì ôi thôi...:wall: :wall: :wall: Vì mình không có mà.....
 
Lại tiền................
Đau đầu vì tiền, điên đầu vì tiền ... đến đâm đầu vào tường cũng vì thiếu Bác Hồ :wall:. Chỉ 1 dòng tin ngắn ngủn mà 2 tháng lương tiếp theo của mình 1 đi ko trở lại, tháng 12 có đến 5 cái đám cưới :wall:. Ôi tôi chết đây :wall::wall::wall::wall:
 
Lại một ngày mới lãng đãng nữa rồi! Hic
 
huemis nói:
Alo!ale! anh ơi diện thoại kìa:
11h30
Chết rồi lại gọi rồi, tầm này mà gọi thì biết tính sao,đành ra cầm đồ vậy...
CHẾT NHƯ CON RẾT
Nói chung có câu:
Không yêu thì còn có tiền tiêu
Yêu vào mới biết tiền đi đường nào
Ngày mai anh phải đưa nàng đi ăn
Tiếp theo lại chở nàng đi shoping
Cho nàng chọn mấy váy đầm
Mai em còn phải lên sàn mà anh.
Ôi thôi tiền đã đi bay rồi
Đêm về anh phải ăn mỳ tôm không

Hix hix hix hix hix hix hixhix hix hixhix hix hixhix hix hixhix hix hixhix hix hix...............
 
hungh123 nói:
Định về sớm tý lại đẻ thêm mấy việc. Quái! Hôm chẳng có việc gì thì chẳng có việc gì! Hôm có việc thì lại lắm việc...
Về thôi
Đói..
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu./.:banana: :banana:
 
Hicx, có ai đi chợ giúp mình không nhỉ, có ai nấu ăn giúp mình không nhỉ, huhu. Bài học thì dở dang, tự nhiên tittit chị nhắn về bảo nấu cơm, thế mà chẳng kêu từ sớm, giờ lại lọ mọ ra chợ với mớ rau, con cá...ôi điên cả đầu...
Thôi, phải đi chợ đây, giờ còn quái gì đồ ăn ngon tươi sống nữa mà chọn...làm em khổ quá, huhu.Mình mà làm chị thì phải biết...:)
 
thu6tudo nói:
Hicx, có ai đi chợ giúp mình không nhỉ, có ai nấu ăn giúp mình không nhỉ, huhu. Bài học thì dở dang, tự nhiên tittit chị nhắn về bảo nấu cơm, thế mà chẳng kêu từ sớm, giờ lại lọ mọ ra chợ với mớ rau, con cá...ôi điên cả đầu...
Thôi, phải đi chợ đây, giờ còn quái gì đồ ăn ngon tươi sống nữa mà chọn...làm em khổ quá, huhu.Mình mà làm chị thì phải biết...:)
Hí hí chị mới kêu về đi chợ nấu ăn thôi mà đã...như thế này rồi. Mai mốt... mẹ chồng bảo... hic hic con.... mà là mẹ chồng thì phải biết...
 
Hôm nay, nói tiếng yêu anh nhiều
Ngày mai, em ghét nên đành thôi
Em tung tăng ra phố đông người
Bỏ lại anh, một mình bơ vơ

Anh ngơ ngác không hiểu được em
Mới một ngày mà đã nhá nhem
Giữa cái yêu, sự ghét khôn lường
Để lại anh, một mình ngỗn ngang.
 
1 ngày quả thật là chuối.
Giờ mình mới biết ăn ốc đổ vỏ là thế nào, cũng ai bảo bình thường không chuẩn bị kỹ cơ.
Chán thật!
Thôi, phải làm lại từ đầu thôi, biết thế mình làm lấy 1 mình từ đầu cho xong, chuối vãi......
Ngày mai lại tiếp tục chiến đấu.
 
Mỏi và Mệt là 2 từ ghép lại thành " Mỏi mệt" :rotfl:
 
Katherine nói:
Có ai thừa niềm vui, cho Ka xin ít nào! Hic, bùn quá! Huhuuuu
Buồn cái gì mà buồn.
không xin xỏ linh tinh ở đây nhé!
 
Katherine nói:
Có ai thừa niềm vui, cho Ka xin ít nào! Hic, bùn quá! Huhuuuu
Chị để em dẫn chị ra chỗ : "Mát từ xa ở sau nhà bà Na" hay còn gọi là :" Mát sa sau Na" là hết "Bùn" ngay :rotfl:
 
Reng reng reng reng.....
C: MH đang làm gì đấy? khỏe không? Nói chuyện với má nghen...
MH: Đang làm. Vẫn khỏe. Má về rồi àh, khi nào thế? ai đi đón thế?
M: Ừ Má và MC về 2 ngày rồi! 19 này con về nhà nhé! 13 này MC bay qua lại rồi. 23 má đi, con về nhà chơi rồi 20 cùng vào với má nhé!
MH: Dạ, con biết rồi! Sao MC qua lại sớm thế, ở nhà có gì vui không?
M: Cũng không có gì. MC qua lại đi làm. Con nhớ ngày về cho đúng nhé!
MH: Vâng con biết rồi. Con sẽ về.
M: bb con.
MH: bb má.

(Hu hu hu..... có gì đó đang chạy qua trong mình. Hic... Một nỗi buồn chen ngang... giờ chẳng muốn rời khỏi ghế để về nhà! Hic... sự bướng bỉnh đã để lại cho mình sự cô đơn, trống vắng đến đau lòng! Nhưng... cuộc đời vẫn còn dài ở phía trước... rồi mọi việc sẽ rõ.......Hãy cố lên MH nhé! Đừng gục ngã giữa lúc này!)
 
Từ ngày Chân lên võ đài
Thế rồi Chân bị Tóc dài bắt đi…
Rồi có Ku tí tức thì
Chân quên cái thủa hàn vi ăn mày…
Chân ơi, tớ bảo cái này
Lời Chân sao để gió bay lên trời?!
 
Thôi, kết thúc 1 ngày củ chuối ở đây.
Đi về đi ngủ thôi.
Mai lại đối mặt với "củ chuối" tiếp....
Lại chả biết phải làm cái gì nữa, chuối ơi là chuối.
@ Katherine: hôm nay không vui nên phát ngôn bừa bãi lắm, hôm khác phát ngôn tử tế sau nhé!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top