T
Hôm nay, thấy mệt quá, đau trong người suốt từ hôm qua, tối ngủ ko được, đau quá má ơi,huhu...
Bệnh tật làm người ta trở nên chán nản, lúc nào cũng như thiếu sức sống,hix...
Sự nhàm chán và bận rộn giả tạo cũng làm người ta quay cuồng, cô đơn và trống rỗng.
Sự ngu dốt và tính thiển cận cá nhân làm người khác phải khổ lây, chả hiểu làm vậy bản thân có vui hơn không, có thoải mái hơn ko, chả biết...
Sự kiêu căng và suy nghĩ sai lầm làm người khác khó chịu, nhưng cứ mãi ko sửa đổi...
Thôi thì trăm người nghìn ý, nói cũng nên chọn lọc, tiếp thu cũng phải có chọn lọc, nếu ko, chả được gì mà còn làm bản thân mất đi giá trị trong mắt người khác.fftopic:
Bệnh tật làm người ta trở nên chán nản, lúc nào cũng như thiếu sức sống,hix...
Sự nhàm chán và bận rộn giả tạo cũng làm người ta quay cuồng, cô đơn và trống rỗng.
Sự ngu dốt và tính thiển cận cá nhân làm người khác phải khổ lây, chả hiểu làm vậy bản thân có vui hơn không, có thoải mái hơn ko, chả biết...
Sự kiêu căng và suy nghĩ sai lầm làm người khác khó chịu, nhưng cứ mãi ko sửa đổi...
Thôi thì trăm người nghìn ý, nói cũng nên chọn lọc, tiếp thu cũng phải có chọn lọc, nếu ko, chả được gì mà còn làm bản thân mất đi giá trị trong mắt người khác.fftopic: