Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hôm nay, thấy mệt quá, đau trong người suốt từ hôm qua, tối ngủ ko được, đau quá má ơi,huhu...
Bệnh tật làm người ta trở nên chán nản, lúc nào cũng như thiếu sức sống,hix...
Sự nhàm chán và bận rộn giả tạo cũng làm người ta quay cuồng, cô đơn và trống rỗng.
Sự ngu dốt và tính thiển cận cá nhân làm người khác phải khổ lây, chả hiểu làm vậy bản thân có vui hơn không, có thoải mái hơn ko, chả biết...
Sự kiêu căng và suy nghĩ sai lầm làm người khác khó chịu, nhưng cứ mãi ko sửa đổi...
Thôi thì trăm người nghìn ý, nói cũng nên chọn lọc, tiếp thu cũng phải có chọn lọc, nếu ko, chả được gì mà còn làm bản thân mất đi giá trị trong mắt người khác.:eek:fftopic:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
868
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Con thất vọng quá Mẹ ạh. Mẹ bảo Mẹ tin ở con gái Mẹ vậy sao Mẹ vẫn ko ủng hộ con trong chuyện này. Xin Bố Mẹ hãy tin con dù một lần. Con biết trong mắt bố mẹ con vẫn còn là đứa trẻ con. Hãy cho con một lần tự quyết định lấy cuộc sống của mình Mẹ nhé.
Thấy Mẹ nói thế con thấy con có lỗi ghê quá ..............
Đúng như mình dự đoán. Một ngày khủng khiếp đang xảy ra với mình.:wall: :wall: :wall: Cố lên nào Lucky! Hãy chứng minh cho bố mẹ và mọi người thấy mi đã lớn và có thể quyết định cuộc sống của mi chứ. Are you Ok? :lily: :lily: :lily:
 
Sửa lần cuối:
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
shark88 nói:
Let ơi, sáng nay chờ em mãi mà không thấy em đâu? Nếu em có nhận được tin nhắn này của anh thì nói cho anh biết một tiếng nhé!
Đừng giận vì anh nói thơ của em "chuối" nhé, vì nói " chuối " thật mà!
Khi nào có thể trả lời ngay nhé! Chê nhưng vẫn đọc thơ của em mừ!!!!
Sáng giờ nhớ Shark quá mà đành cố gắng chịu đựng trong lòng để đến giờ này mới thổ lộ ra đây này. Công việc không làm cho em nguôi nỗi nhớ về anh được Shark àh.

Giận thì giận mà thương thì thương
Anh sai đường em đâu chịu nỗi! :wall:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
ủa mà sao không gửi tin nhắn cho anh được vậy Shark? Hic hộp thư lại đầy nữa rồi àh? :wall: Sao mà lắm mối thế? Hôm qua đầy, hôm nay cũng đầy. Hic sáng giờ mình work có nhắn nhủ gì đâu sao lại... đầy! Rõ chán!
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
letmyha nói:
ủa mà sao không gửi tin nhắn cho anh được vậy Shark? Hic hộp thư lại đầy nữa rồi àh? :wall: Sao mà lắm mối thế? Hôm qua đầy, hôm nay cũng đầy. Hic sáng giờ mình work có nhắn nhủ gì đâu sao lại... đầy! Rõ chán!
đầy đâu mà đầy! anh làm gọn gàng hộp thư rồi mà. CÓ mà hộp thư của em đầy ý, hôm trước anh cũng bị thế mà! em xem lại rồi gửi tin nhắn cho anh đi. Cổ anh sắp dài ra rồi đấy này!!!!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
shark88 nói:
đầy đâu mà đầy! anh làm gọn gàng hộp thư rồi mà. CÓ mà hộp thư của em đầy ý, hôm trước anh cũng bị thế mà! em xem lại rồi gửi tin nhắn cho anh đi. Cổ anh sắp dài ra rồi đấy này!!!!
Quái! có lẽ thế thật rồi! nhà cửa bề bộn đến thế này cơ àh! thôi để em tổng vệ sinh cho nó thôi. Shark cố mà đợi em thêm tí nữa nhé. Roạt một cái là xong ấy mà!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
shark88 nói:
đầy đâu mà đầy! anh làm gọn gàng hộp thư rồi mà. CÓ mà hộp thư của em đầy ý, hôm trước anh cũng bị thế mà! em xem lại rồi gửi tin nhắn cho anh đi. Cổ anh sắp dài ra rồi đấy này!!!!
Cái này thì đúng
Hộp thư của Letmyha đầy rồi, anh gửi cho em cũng có được đâu.
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
43
Somewhere with U :)
Nhật ký được thì hâm.

Tình hình có vẻ rất bancăng, đề nghị các bác ko manh động quá khích.
Đây là để relax:

Sáng:
Mình tự nhủ, mình nên làm một chuyến ngao du
Tức thì xăng lên giá
Mùa biểu tình bằng những trận mưa âm u
Buồn không thể tả!

Trưa:

Thế là mình ở lại Sàigòn và quyết định yêu chàng
Bốn phía mũi giáo chĩa ngược
Thoắt chốc mình thành bị cáo
Rằng thì là mà bèn
Chàng đã bị người ta yêu
Mình tự nhủ, ừ thì mình vốn không quen giành giật
Merde à Dieu!

Mình tự nhủ, đã vậy, mình mua gỗ về khắc hình con chó
Bày ra giữa chợ mà gào:
“Chàng có thương thì chọn chó em
Nếu cả chàng cũng không thương thì chó nó chọn em
Nhưng em thế này mà chàng không thương
thì em thà chọn chó còn hơn chọn chàng”

Chiều:

Tự giải quyết xong món nợ đời trong tư tưởng
Mình phè phỡn cuốc bộ đi café
Làm một ván cờ tướng
Mải rung đùi gặm nhấm khoái cảm chửi bới
Mình uýnh thua ê chề

Lão bạn cho mình cái rổ, bảo úp mặt đi về
Mình ngoan ngoãn vừa đi vừa úp vừa tự nhủ
Tốt nhất, mày không nên tự nhủ
Cũng chớ yêu đương gì ráo!
Dẹp luôn café càfáo
Càng không được tự sướng một mình
Bây giờ thời đại tên lửa
Mày về nhà đắp chăn ngủ mới kinh!

Tối:

Cắp rổ tạt ngang chợ mua ít dưa leo (vì giá rẻ như bèo)
Về nhà đắp hết chăn đắp luôn tới chiếu
Hát vu vơ theo giọng anh Đàm
“Chuyện hôm nay như nước chảy về đâu…”(*)
Xắt dưa leo đắp cái mặt nạ
Xong đã mười giờ thiếu mười lăm
Mình tự nhủ đây là lần cuối cùng trong ngày mình tự nhủ:
Mày đừng suy nghĩ nhiều khi ở một mình
suy nghĩ nhiều mất công thông minh
thông minh thì đụng cái gì cũng suy nghĩ
càng suy nghĩ càng thông minh
càng thông minh càng suy nghĩ
Tốt nhất đừng để mắc bệnh suy nghĩ nếu mày thông minh
Không tin cứ suy nghĩ mà coi

Thôi ngủ sớm
mai còn ra đường tán giai!

Trích "Khương Hà toàn tập" :rotfl:​
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
37
DH ThangLong
Mình sẽ quay về cái "máng lợn" của mình.....Cảm ơn bạn - một người bạn sâu thẳm trong ký ức mà mình chưa từng gặp mặt........!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hix, sao mình cảm thấy cần một ai đó dẫn dắt mình thế này...
Đại ka cho thu6 mượn cái vai khóc một trận, rồi tiếp tục dậy để chiến đấu tiếp với những problems phía trước nhé.
Cho thu6 mượn cái tay chút xíu, nắm cho đỡ lạnh nhé...
Cho thu6 vay câu nói: Cố lên thu6, cố lên thu6 của đại ka nhé...
Bữa nào trả...:)
Anh em mình chung một nhà mà!
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
37
DH ThangLong
Cả ngày hôm nay thèm ngủ đến kinh!
Ăn xong tối tắt máy đi ngủ thôi!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Mới đi uống cafe về, hix...về lại hì hục đánh xong cái báo cáo, giờ mới xong, vậy là khỏe một nửa.
Mai lại đi in ấn, bao bì, rồi thăm bạn bè kẻo nó lại nhắc khéo, lại ăn với uống, lại tâm sự tiếp, ôi đúng là con gái...cái gì cũng tám tá lả.
Hix, làm sao cải thiện cái tật nói nhiều của mình nhỉ, nói nhiều quá nhiều khi về đến nhà là chẳng muốn mở miệng, thế là bị la là không quan tâm đến người trong nhà,huhu...chán thu6 quá.
Thu6 phải kiểm soát tốc độ nói tiếng anh của mình thôi, nói nhanh quá, ông thầy chửi lên chửi xuống làm mình thấy xấu hổ quá,hix. Giờ mới thấy người than phiền về khả năng anh ngữ của mình,hix, vậy là học ông thầy này coi bộ được đó, không phí tiền:)
Thời gian trôi nhanh quá, chưa gì đã là sinh viên năm cuối, chưa gì sắp ra trường và chưa gì...I need more patience, indeed.
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
868
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
CN Web vắng vẻ ghê. Hình như ai cũng mong đến ngày cuối tuần để thực hiện những dự định với bạn bè, gia đình và hị hị ^^
Còn mình lại lang thang lướt web. Phù....
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Hôm nay mới là ngày đầu tuần mà mình đã nghĩ đến ngày cuối tuần rồi :wall: Rõ chán!
 
Kino

Kino

I'm ME
6/11/05
189
6
18
HN
Thứ 2 là ngày đấu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan...để thứ 3,4,5,6,7,CN được đi:dzo: cùng bạn bè. Hix tuần noel đã bắt đầu:freddy: .Cố lên nhé Kino:banana: :banana: :banana: :atom:
 
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
41
HCM
Hờ, thế là xong ... vỡ xừ nó kế hoạch về quê mấy ngày :(, chung quy cũng chỉ tại bọn virus cảm cúm :wall:.
Sáng nay, trong khi mọi người lỉnh xỉnh khăn gói lên đường thì biết thân biết phận là cứ im lìm mà đi làm thôi :(.
Hờ, nhiều người an ủi động viên quá lại cứ ốm mãi cơ ... rõ là dơ :)
Nửa đêm 2 anh em còn nhắn tin, làm Bác cứ nhòm nhòm rồi thì cười cười ... hơhơ, ông anh trai đấy ạ, ko tin thì cho đọc luôn ... kết quả là cái thở dài đánh thượt của kụ :p.
Sáng sớm lão sang làm việc với Sếp, trông mẹt rất nghiêm trang ... thế mà đi ngang qua lại còn thò tay cấu mình 1 cái :-o, bó tay lão :eyepop:... lúc làm việc thì trông cái mẹt rõ là ...ấy thế mà cứ bắng nhắng như trẻ con, ối người tưởng lầm về lão ... dù sao thì lão cũng đã bị dính chưởng roài HI HI, lần sau thì đừng có mà dây vào tớ :)
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
86
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
Ối, mới thứ 2 thôi ah`, bao giờ cho đến thứ 7 nhỉ?
Số mình là số ruồi bu, cứ chạy nhanh thì ko sao nhưng chạy chậm là y như rằng, lại bị đụng xe rôi, cái chân lẫn cái chân phanh của em đơ máy rùi, hix, may mà vẫn kịp chạy đến lấy cái bằng.
Gớm , cầm trên tay cái bằng mà vui quá cơ, tốt nghiệp rồi, hé hé...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA