Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Lại 1 ngày bù đầu nữa,hix...Mấy hôm nay bỏ bê ko lên web, nhớ nó ghê,hihi...
6644666 26644.....?
 
Hết đau họng là đến ko thở được, nhưng dù sao cái ko thở dc cũng đỡ hơn là đau họng, mau mau khỏi ốm nhé, còn nhiều việc phải giải quyết mà!
 
hocon_86 nói:
Hết đau họng là đến ko thở được, nhưng dù sao cái ko thở dc cũng đỡ hơn là đau họng, mau mau khỏi ốm nhé, còn nhiều việc phải giải quyết mà!
Đã bảo là ăn kem thì không chịu ăn cơ! Giờ còn kêu đau họng nữa à?
 
Chán quá. Buổi sáng ra chi cục thuế mà chẳng giải quyết đựoc việc gì. Chiều lại lọ mọ quay ra.Lạy trời phù hộ!!!
 
Xem nào, 1..2..3..4..5!:2015:
Bao lâu rồi nhỉ..lâu quá đi,hix! Tuần này xui quá, gặp đủ thứ chuyện...chưa hết tuần mà lủng bánh xe hết 3 lần, cãi nhau hết 2 lần, tắt tiếng hết 3 ngày, tung xe 1 lần làm nứt cảng xe...
I-----N2-OW 4N2- N2-ICXU L4WSM2,....:inlove:
 
he he .......thở dc rồi ! thở dc rồi!
 
Lâu rồi ko viết nhật ký mỗi ngày, tự dưng viết lại thấy hơi gượng tay gượng chân:)
Hôm nay thu6 làm việc hơi bị kém hiệu quả, nhưng nhìn chung là có cố gắng, vì dẫu sao thu6 cũng đã chuẩn bị bài trước...coi như kiểm tra xong môn này là tương đối ổn,hix.
Tự dưng lại thấy mình cứ...sao sao đó, chưa thật chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, nhưng cũng chưa hẳn là hòan toàn ko nghĩ tới,huhu...
Mong ngày mai sẽ tốt đẹp hơn và chuẩn bị tốt hơn.
Ngủ ngon web!
 
Tự dưng muốn khóc quá,huhu...:now:
Năm mới mà...chắc tối trốn học đi đâu cho khuây khỏa cái đã, lấy sức mà làm bài luận nữa,hix...Dạo này tự nhiên thấy căng thẳng, chả phải chuyện thực tập gì, mà chỉ là chuyện làm bài luận, phân công, họp nhóm, tổ chức họp nhóm...ôi, cái đầu nó muốn nổ tung.
Tự nhiên lại sợ mấy ngày cuối tuần, càng nặng nề...họp nhóm cũng thấy nặng nề, đi chơi tâm trạng cũng nặng nề, ăn cũng cảm thấy ko nuốt nổi...bệnh cứ è ra mà hổng thấy hết...cười cũng cảm thấy ko trọn vẹn,hix.
Cái này phải có thời gian hồi phục lại, chứ cứ kiểu này làm sao mà thi với cử hả trời?:wall:
 
Không biết mình đã làm đúng hay sai? Cái nào đúng cái nào sai nhỉ? Liệu mình có sai lầm không? Hôm nay vào xem thấy bác PAT khen một câu bên diễn đàn dành cho sv, thấy ấm lòng và vui ghê. Bùn ui là bùn.......... Thấy khó xử wá...........
 
Mình đang hối hận đấy àh? Phù! hi vọng đây chỉ là suy nghĩ tức thời.
 
Có điều gì đó nghẹn lại trong lòng............!
 
Hôm nay đi mua đồ chuẩn bị đám cưới chị nhỏ,hix..cứ thử đi thử lại gần chục cái, mệt lè lưỡi...Mới có 2 cái mà giá đã qua ngưỡng 6 con số, ôi..vô cùng tốn kém cho cái sự đẹp của mình,hix.
Tuần sau là một sự đầu tư lớn, tuần sau nữa ăn đám cưới, sau nữa là nghỉ,hihi...Nghĩ đến đó đã thấy tràn đầy động lực.:)
Vô tình trốn, nhưng cũng vô tình lộ diện...làm mình cứ loay hoay mãi. Mà chán thật, sao cứ đem cái chuyện giới tính ra mà đùa nhỉ, cái tên chưa nói lên điều gì à,hix. Chán ghê chưa:)
6644666W2,hihi.
 
Cứ nghĩ sẽ ngủ được ngay, thế mà mũi lại bị nghẹt... ngủ không được. Tức! Mai chủ nhật mà, mình có thể ngủ nướng!

Chết, sáng giờ chưa tắm... Tắm khuya nghe nói dễ cảm lạnh... Thôi thì ở bẩn 1 hôm mai ngủ dậy tắm 1 thể (hix dù biết mai 10g mới dậy :wall: )

Thôi leo lên giường thao thức vậy, cái giường cả tháng nay ko lau, bụi trắng cả ra. Có nên có vợ không nhỉ? KHó đây!
 
Lâu lắm rồi, đúng 10 ngày không vào wkt ấy nhỉ! Vì quá bận rộn, rồi bao nhiêu chuyên xảy ra nên mình cũng chẳng muốn gì nữa. Dù biết trong này có tin nhắn của mình cũng đã lâu nhưng cũng chẳng buồn vô đây. Bởi vì....

Nghĩ lại lúc trước đây, mình thèm được lên wkt lắm, lên đây đã giúp mình quên đi bao nhọc nhằn, nhưng sa dạo này cái sự ham thích cảu mình nó bay đi đâu nữa không biết nữa, chỉ cảm giác buồn, nhưng không hiểu tại sao nữa???

Hôm nay là ngày 7/1/07 rồi ấy nhỉ! Vào đây tâm sự vài dòng cuối cùng để rồi mình bắt đầu quay trở về lại với những gì.....

Sao hôm nay mình viết cái gì ấy nhỉ??Không hiểu nữa.....Có lẻ do tâm trạng của mình giờ đây rối như tơ vò, mà không biết cái lối ra cho nên nghĩ ngoịư, viết lung tung...

Mong các bạn thông cảm nhé!

Xin chào tạm biệt những gì thân thương nhất! Chúc tất cả một ngày chủ nhật vui vẻ!
 
Hic đang buồn, lang thang vào wkt mong tìm được niềm vui của một ai đó để cho bản thân cảm thấy vui lây. Hic thế mà... vào đây rồi lại thấy có cảm giác buồn buồn đến sợ!

Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi, với bạn và với tất cả chúng sinh trên thế gian này!
 
Chủ nhật, web vắng hoe, hề hề...tự nhiên thấy thoải mái ghê, hix.
Tự nhiên sau 1 đêm vi vu, cái cổ họng lại đau rát lên, âm thanh truyền cảm lại ò è, nói như bị bóp mũi, huhu...tưởng hết bệnh nên mới ăn chơi xả láng, ai dè tình hình càng thê thảm hơn. Ôi, cái cổ họng của tôi!
Ôi, đói bụng quá...trưa ngủ quên ăn, giờ nó cứ kêu mãi.
Cha mẹ lại lên thăm, hề hề, lúc nào cũng có đồ ăn, sướng quá đi mất, măm măm...
Ráng làm xong cái tiểu luận này trong tuần sau nữa là coi như yên tâm thi cử, lúc đó tha hồ mà ăn chơi thỏa thích,hihi:)
 
Buồn quá.Sáng đi ăn cưới thấy buồn.ai cũng có đôi có cặp.Chỉ có mình là còn vô tư quá. Chiều đi hát Karaoke về thấy cuộc sống tươi đẹp hơn chút thì lại bị thằng em làm cho mình buồn quá. KHông giận em mà chỉ thấy buồn.Em ơi 16 tuổi rồi thì cũng phải biết nghĩ chứ.Lên web xả chút bực mình vậy
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top