Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
lại một ngày nữa đã trôi qua.sao mình thấy thời gian trôi qua chậm thế nhỉ?nhiều lúc mình lại muốn thời gian chậm lại, nhiều lúc lại muốn nó trôi nhanh. mình chẳng hiểu được mình nữa ròai
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
trinhthuhuyen nói:
Mệt quá!
đầu cứ ong ong từ sáng đến giờ, đã vậy lại đau thắt bụng nữa chứ (chắc tại kô ăn sáng đây, hic, cái tội này mãi kô chừa)
dạo này bận quá kô vào webketoan đc, thấy kô có gì mới mẻ cả, có hỏi một câu mà chẳng thấy bác nào trả lời. Chán...
Tối nay bắt đầu lên đường rồi, tự dưng thấy lo lo, sợ sợ, kô biết bao giờ mới về, phải xa cái máy tính iu quý, kô đc online nữa kô biết mình thế nào đây???
(hi vọng đó kô phải là cực hình đối với mình....)
Chán!
Muốn hỏi gì, vào Phút nghỉ ngơi này hỏi, anh trả lời cho.
Vào box nghiệp vụ là anh không trả lời đâu(Quyết tâm không trả lời trong đó)
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Sáng... ra bến xe zia quê..... " E ơi em về đâu ..." mình quoay lại thấy.. thằng bạn học cùng hồi CD. Có bằng CD ( lại còn kế toán nữa chứ) mà phải đi làm nghề phụ xe. Ngồi mòn đít trên giảng đường rồi cuối cùng cũng chẳng hơn được đứa không có học? Sao cuộc sống lại bất công đến thế. Bằng cấp mà làm gì khi không quen bít, không có Bác Hồ dẫn đường.
Đứng nói chuyện, hỏi thăm nhau vài câu. Rồi chào tạm biệt vì nó còn làm
Thôi tạm chia tay hẹn ngày họp lớp vậy
Nghĩ ra mình thật may mắn.
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Thấy bồn chồn lo lắng rồi lại tĩnh tâm. Đọc báo rồi mình đi xem tivi thô! Ngày mai sẽ bận rộn đây!
 
B

blueremembrance

Trung cấp
Sáng ngủ dậy thấy trời không mưa, nỗi nhớ nhà dường như cũng không còn nhiều như ngày hôm qua nữa. Nhiều lúc nỗi nhớ cứ ùa về, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ anh. Những lúc đó thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, vụng về. Gọi điện về cho mom. Mom hỏi "Ăn cơm chưa con? Trong đấy lạnh lắm không? Hôm nọ con quên áo choàng ở nhà đó". Ước ao giá như là tết nhỉ. Tết năm ngoái mình cũng mặc áo choàng đó đi ăn tất niên ở nhà bạn. Năm nào các anh ấy cũng đợi mình về để đạo diễn món lẩu với gỏi tai heo. Năm ngoái các bác say làm đổ beer vào áo mình với anh C. Hai anh em 28 tết lôi nhau đi ra tiệm giặt là. Năm nay các anh cũng có vợ có con rồi, không biết còn tụ tập tất niên, giao thừa như mọi năm không nhỉ? Còn nhớ năm cuối Mai Anh ở VN, có chàng đẹp trai say còn ra bãi cát nằm ngủ. Một chàng treo lên tường bò. Một chàng trèo lên cây vặt táo. Làm mình với con Mai Anh thay phiên nhau chăm các chàng bở cả hơi tai. Năm đó là năm cuối cùng vui nhất của cả nhóm. Giờ ai cũng ngại nhắc đến tên Mai Anh, "cát bụi lại trở về với cát bụi". Như một định mệnh để nó cứ thích mãi bài hát đó.

Một ngày chủ nhật tĩnh lặng. Mấy đứa bạn gọi điện hỏi thăm. Kể lề cuộc sống, chuyện gia đình, công việc. Hẹn nhau tết về gặp mặt. Đã 6 năm rồi, có bao giờ gặp mặt đủ đâu. Được đứa nó thì đứa kia vắng. Năm nay hẹn hò nhau về thế, không biết có được không. Đã đứa nào nói chuyện book vé gì đâu. Tháng này bên đó là tháng kiếm tiền và tiêu tiền. "Ng Việt mình lạ lắm mày ạ. Cả một năm tiết kiệm nhưng cứ đến Tết là thay nhau hoang phí. Bọn tao bên này chỉ mong đến tết để bán hàng thôi". Nghe đầy giọng bươn chải. Cả một lũ cấp 3 vô tư giờ thành thế đó. Cuộc sống mà. Chằng ai bơi 2 lần trên một giòng sông cả, đúng không?

Em đã sang bên đó an toàn. Online để kể về cuộc sống ở ngày đầu tiên. Mừng quá! Chị sẽ nhắn nhủ em đôi lời nghe bé.
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Tối nay lại cặm cụi làm bài...ráng cho xong sớm đặng còn ôn thi cho tốt nữa!
Ngày mai lại đi sắm đồ, hí hí, vui quá, mua váy nhé...Nhưng cũng thấy buồn lắm, chị nhỏ sắp lên xe bông rồi còn gì...mất đi một người ngủ cạnh, trống trống thế nào ấy...Tết này lại ko có nụ cười của chị lúc giao thừa, nhớ quá đi thôi,huhu...
Mong Tết quá, Tết lại được gặp bạn bè này, đi hái lộc này, chúc Tết ông bà này, được lì xì này, canh nồi bánh tét đêm giao thừa này...ôi nhớ quá Tết ơi!
Ráng thi học kỳ cho xong, thế là tha hồ mơ nhé!:)
Ngủ ngon web nhá!
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Lắng nghe - thẩu hiểu - thông cảm !

...........Thế này là ko được rồi..........!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hôm qua uống ly cafe, tối về thao thức....trân trối,hix. Từ nay em xin chừa uống cafe ban đêm,hix!
Hôm nay ăn bịch chè bắp, thấy lợ tận cổ họng, thế là xong, coi như món khoái của mình lại mất đi một cái tên nữa: chè bắp.
Hôm nay lại lăng xăng, về nhà lại lăng xăng...nhặng xị cả lên, làm chị lớn điên lên, liếc lên liếc xuống...sợ quá, sao cứ phải là liếc nhau nhỉ????
Ngày mai là vào mùa rồi đấy, mùa thi...
Ngủ thôi,-Z.....-z..-z..............
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Mình thấy ... của mình nó nhạt nhạt kiểu gì đấy.
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
luckygirl85 nói:
Mình thấy ... của mình nó nhạt nhạt kiểu gì đấy
Nhạt à?
Có cần thêm muối không em?
 
Sửa lần cuối:
L

L'amour

Trung cấp
11/12/06
199
3
18
45
Sans frontieres
Sáng dậy đánh răng rửa mặt, chạy vội đến cty đi làm. Trưa nghỉ 1 tiếng ăn trưa rồi lại làm việc. Chiều 6h chạy vội đến lớp học thêm, không học thì ở lại làm tiếp, không làm tiếp thì chạy sang cty cũ làm việc hộ...hic hic Sao cuộc sống lại chán phèo và buồn tẻ thế này. Mấy hôm nay tự nhiên muốn... đi tu. Nhưng lại sợ tu rồi không được ăn cá thịt he he. Ngẫm lại mình cũng còn nhiều thứ để yêu mà ( bố mẹ này, anh chị em này...) mình mà đi tu thì họ sẽ buồn lắm nên thôi vậy. Hẹn kiếp sau tu vậy
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Bận rộn chuẩn bị cho bài thuyết trình, lúc lên nói thì chẳng biết gì hết, cứ nói và nói thôi. Nhưng mình thấy vui lắm, bọn nó lắng nghe, nhất là thằng Cường lúc mình hỏi ngược lại nó, xung phong trả lời luôn! Cảm ơn mày nhé!
Mình luôn tự tin vào giọng nói truyền cảm của mình! hehe một đứa lạ hoắc trong lớp nói nhỏ với mình:giá như lần sau ít nhìn slide thì hay lắm! thank ấy, lần sau tớ sẽ cố gắng để nó hoàn thiện hơn!
Thấy trong lòng mình vui vui, cô Nga học cùng lớp bảo: cứ thấy mày là thấy mày cười! hí hí ..............smile and smile cô nhé!
 
B

beautiful_life2

Guest
10/12/06
1
0
0
38
HN
Hôm nay là một ngày thật tồi tệ đối với mình, cả ngày gặp toàn chuyện ko may thôi. Sáng thì bị công an phạt vì tội dựng xe ko đúng nơi quy định, cộng với tội ko mang giấy phép lái xe - Phạt 150,000. Trưa thì bị ngã xe, chiều đi làm thì bị GD chỉ trách....hic hic...nhưng nghĩ lại thì tất cả là do mình ko cẩn thận thôi...
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẳng sao.

Thời gian này mình yêu nhạc Trịnh lắm thế! Cứ ngồi mà nghe để thấm nhuần từng câu từng chữ của Ông nói... Ừ thôi cứ mặc cho mọi thứ muốn trôi về đâu thì trôi. Sống một ngày chỉ cần biết đến một ngày... vui thế là đủ!

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!

Vâng, xin cảm ơn đời đã cho tôi mỗi ngày để nghĩ, để nhớ đến người. Cảm ơn đời đã mang anh đến với trần thế này!

Hic, thời gian này, tinh thần mình không thật sự thoải mái lắm, cứ suy nghĩ đâu đâu, vẫn vơ, một mình! Hic, đang cố gắng để bản thân không khi nào thấy được rãnh rỗi để khổi phải rơi vào trạng thái hư không!

Cảm ơn anh - người đã ngày ngày ngồi trò chuyện với em để cho em còn thấy niềm vui nơi anh, nơi em.

Cảm ơn chị - người có lắm tâm sự và nỗi đau để cho em thấy mình vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn niềm vui, vẫn còn sự lạc quan để yêu đời, yêu người!

Hãy cố gắng lên chị nhé! Mọi thứ vẫn còn ở phía trước vì thế đừng dừng lại và ngã xuống lúc này chị nhé! Đừng làm gì để ngày sau không còn cơ hội hối tiếc chị nhé!
 
Sửa lần cuối:
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Chẳng biết đã xong chưa? thế là hết sao? thế là xong rồi àh! Mày từ chối tao, tao từ chối mày, rốt cục là mình ko còn ở bên nhau nữa! có phải vậy ko?Mà thôi, cố để mà làm gì! Tao và mày mỗi đứa đều có công việc riêng, có những mối quan tâm riêng..........The end!
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
85
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
Rút cục thì tối qua chúng mày lại bỏ bom tao lần nữa.
Tại sao lại thế nhỉ? Coi thường tao ah`?
Lần nào hẹn tụ ở nhà tao là y như rằng bọn bay ko tụ đầy đủ. Đã thế, ko đứa nào đến cũng ko thèm gọi điện hay nhắn tín cho tao 1 tiếng, chán lắm rồi.
Đừng có hòng lần sau tao ngồi chờ chúng mày suốt mấy tiếng để rồi thấy hẫng nhé. Từ giừo tao sẽ ko ngu nữa...
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Cậu chính là ng đã giúp mình nhận ra nhiều điều. ok mình đã biết nên làm gì rồi! (*_*)
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hôm nay bận cả ngày, đầu quay như chong chóng, suýt nữa là khóc huhu...Sao lại mít ướt thế nhỉ?
Thức khuya nhá...ráng lên, thức khoảng 3 tuần nữa là bảo đảm má nhận ko ra luôn,hix...
Có những lúc vô tình lướt qua nhau...:imwithstu
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
4 lần đi học . 2 lần đi lên bờ hồ, 2 lần đi lên DH Mở ở Phương mai , tý nữa 2 lần lên Thái hà học tiếng anh nữa! Em sợ cầm tay lái lắm rồi! Sao Anh ko ở Hà nội lúc này?
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều