Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cảm ơn bạn, đã cho mình những lời khuyên, từ bỏ những điều mà mình mong ước quả là không dễ nhưng giữ lại làm gì khi đó chỉ là những sự viển vong, chẳng có một chút gì là thật sự....! Bạn đã cho mình hiểu hơn những điều mà mình cho đó là một hoàn hảo, một điều mơ ước... Buồn! Thật buồn.... nhưng đó là thực tế mà ta phải chấp nhận! Xây dựng lâu đài trên cát có thật hoài phí ko nhỉ?
 
Sửa lần cuối:
Lại phải nói thêm một câu nữa, rằng thì là....... Bạn chẳng hiểu tí ti gì về tớ cả! Buồn thay! :(

Dù sao cũng cảm ơn bạn về tất cả!
 
Hôm nay sao mà buồn ghê.Mình thật sự rất mến chị ấy nhưng thực sự mình ko hiểu chị ấy đối với mình thế nào nữa.Nhiều lần chị ấy nói những câu thực sự làm mình bị tổn thương.Mình rất buồn nhưng lần này chị ấy đối với mình như vậy mình không chấp nhận đc nữa.MÌnh cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.Có thể chị em mình ko hợp nhau chị ạ.Càng đặt niềm tin vào ai đó càng nhiều lại càng dễ tổn thương.em sẽ không thế nữa chị à.Tạm biệt chị.
 
Hic! Tối nay điên đâu quá...! Tìm đến nhà người bạn thân bị ốm mà tìm mãi chẳng được, hỏi đến mấy người bạn mà người chỉ thế này người chỉ thế khác, gọi điện cho khổ chủ thì không liên lạc được.... cuối cùng thì đành phải bỏ cuộc..... Tiếc quá không thể đến nhà người bạn thân thăm được....Chúc người bạn thân của Hoàng sớm bình phục sức khỏe nhé......!
 
Sáng hôm nay trời mưa lớn quá đi làm bị ướt , lạnh quá!!!!!!!!! Cứ tưởng bị sếp la rùi mà không ngờ sếp không la mà cho uống sữa nữa chứ ! thật là một ngày khó hiểu! Ngày hôm nay là sinh nhật mà sao cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo quá cảm giác không thể tả nổi, mạc dù ngày hôm qua bạn bè dầm mưa để chúc mừng sinh nhật nhưng hôm nay mới đúng ngày mà không nhận được lời chúc nào buồn wa cũng may là nhận lời chúc của cả web cũng đỡ tủi cho thân minh
 
Hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả....Chiều nay lại còn phải đi mua hồ sơ nhập học..hừ..sao lại bắt phải khám sức khỏe nhỉ?..rõ khổ rồi đây...híc...:dzo:
 
Hic! Tối nay điên đâu quá...! Tìm đến nhà người bạn thân bị ốm mà tìm mãi chẳng được, hỏi đến mấy người bạn mà người chỉ thế này người chỉ thế khác, gọi điện cho khổ chủ thì không liên lạc được.... cuối cùng thì đành phải bỏ cuộc..... Tiếc quá không thể đến nhà người bạn thân thăm được....Chúc người bạn thân của Hoàng sớm bình phục sức khỏe nhé......!

Há há....
Ai bảo chú không rủ anh đi thăm cùng cơ...
Há há....
 
Sáng hôm nay trời mưa lớn quá đi làm bị ướt , lạnh quá!!!!!!!!! Cứ tưởng bị sếp la rùi mà không ngờ sếp không la mà cho uống sữa nữa chứ ! thật là một ngày khó hiểu! Ngày hôm nay là sinh nhật mà sao cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo quá cảm giác không thể tả nổi, mạc dù ngày hôm qua bạn bè dầm mưa để chúc mừng sinh nhật nhưng hôm nay mới đúng ngày mà không nhận được lời chúc nào buồn wa cũng may là nhận lời chúc của cả web cũng đỡ tủi cho thân minh

Giờ mới biết, chúc bạn SN nhật vui vẻ, hạnh phúc, nhận được nhiều quà. Vậy thì phải chia cho kt với nha! Hi...
 
Chiều hôm qua, mình đã gởi thư cho anh ấy. Khi anh ấy nhận được thư thì suy nghĩ ra sao? còn mình thì trống rỗng, kiếm chuyện đi qua nhà mấy nhỏ bạn chơi, tỏ ra vui vẻ với Langthang nhưng rồi cũng phải quay lại với nỗi nhớ anh. Tiếng đồng hồ gõ 12h, cả nhà đã ngủ, mình bắt đầu khóc. Giờ vừa xong việc, mình lại ngồi khóc tiếp. Mình ngốc quá, ngốc quá đi, người tao không thương mình thì thôi chớ. Tại sao phải khóc vì nhớ ảnh hoài thế hả Thuý?
 
Mình thấy hơi lạnh lùng rồi, mình đã đưa ra phương án, nó chỉ nằm trong những trường hợp mình đưa ra thôi, mình lại thích như vậy, độc lập và ko phụ thuộc! Sau chuyến đi Đà lạt về điều đầu tiên mình thấy thay đổi đó là: ko muốn lấy chồng, sống cuộc sống thế này nhẹ nhàng quá!
 
Sao cứ phải lấy chồng, sống thế này ko tốt hơn hay sao nhi?,nhìn cảnh chị họ sắp lên ra hoa rùi mà tâm trạng khi nào cũng buồn, thử lòng anh rể này kia mà thấy buồn quá chẳng muốn lấy chồng.
 
Lại một ngày nữa trôi qua không có gì mới mẻ chỉ có sự chán nản thôi!!!!!Mình đâu có nhận được quà đâu mà chia cho kt được nhỉ nghĩ lại sao cảm thấy mình đáng buồn quá!
Sao hôm qua lúc chat trên mạng Thúy không nói rõ chuyện Thúy đang buồn mà chỉ nghe mình nói đến sự buôn chán và cô đơn của mình thôi cảm thấy có lỗi với Thúy quá, chuyện thích đơn phương của thúy thật giống mình ngày xưa nhưng Thúy đã giỏi hơn mình là có can đảm bày tỏ ra với người mình thích dù có nhận được câu trả lời thế nào cũng đỡ hơn mình phải day dứt vì đã không nói ra được mọi chuyện chỉ để lại sự nối tiếc sao buồn quá vậy nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Chiều nay về lại ngôi nhà thân yêu đã bao năm gắn bó... nhóc bảo: Dì ơi! dì đang ở đâu vậy? Dì đi con buồn nhớ dì lắm! Thấy dì về con vui quá!. Hic, nó cứ ôm chầm lấy mình... thương quá! Nhóc nay đã lớn lắm rồi, 2 dì cháu kể chuyện nhau nghe, nhớ về khoảng thời gian nhóc mới 2 tuổi mà đã biết hạnh họe dì đủ điều. Nhóc còn bảo 1 câu làm mình rớm nước mắt: "Dì ơi! dì lên lầu vào xem phòng dì một chút đi! Lâu rồi dì không về!... Dì ơi! con thích film siêu nhân này lắm, con chưa có film này, con lên phòng xem dì nhé!":(

... về nhà không thấy thoải mái cho lắm nên... lạng tới lạng lui rồi về! papa gửi cho ít quà mang về... thấy lòng thật trống trãi... Ước gì...!
 
Hôm nay, anh ấy sẽ nhận được thư của mình gởi đến, anh ấy sẽ gọi điện thoại cho mình không? Mình muốn tắt máy quá, nhưng công việc lại không cho mình tắt máy. Anh ơi! nếu anh gọi cho em, em sẽ không bắt đâu,em sẽ không bắt đâu và mình sẽ chấm hết từ đây.
 
Lại một ngày nữa trôi qua không có gì mới mẻ chỉ có sự chán nản thôi!!!!!Mình đâu có nhận được quà đâu mà chia cho kt được nhỉ nghĩ lại sao cảm thấy mình đáng buồn quá!
lang thang trên đường mưa rơi, nghe lòng sao nức nở bồi hồi ...........

Hôm nay, anh ấy sẽ nhận được thư của mình gởi đến, anh ấy sẽ gọi điện thoại cho mình không? Mình muốn tắt máy quá, nhưng công việc lại không cho mình tắt máy. Anh ơi! nếu anh gọi cho em, em sẽ không bắt đâu,em sẽ không bắt đâu và mình sẽ chấm hết từ đây.
thôi là hết em đi đường em, chuyện tình mình chỉ bấy nhiêu thôi ...........
 
Sửa lần cuối:
Tìm được người cùng đi Hà Tiên rồi....
 
Ha ha.... Sáng giờ bị thuế quần wé....cuối cùng cũng xong....khỏe wá ha ha.....
 
Lại thêm một ngày rỗng toét!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top