Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
YM mấy hôm nay bị điên điên! Hic chẳng mần ăn được gì cả! Đang trong giai đoạn cao trào mà thế này thì... :wall:

Ờ, YM chán thật, out hoài à, điên cả tiết.

Hà nôị, sắp mưa. Thích thật
 
trời lạnh quá khiến cảm giác càng buồn thêm chủ nhật thi rồi mà sao không có tâm trạng học thế này mệt quá, sáng đi làm cty gi đau mà chán như quỷ, tối lại hoc mệt quá !!!!!!!!!!!!!!!
Gặp nhau chi để thêm buồn
Nhớ nhau chi để thêm khổ
Yêu nhau chi để!!!!!!!
 
Hơ hơ ông anh này em cũng có muốn lủi thủi một mình thế đâu, nhưng khổ nỗi đeo tấm biển tuyển người yêu đã bao lâu rùi mà không anh thèm ngó ngàng tới cả,anh thấy có buồn không chứ.
Có ông chú tuyển ngừ iu dùm roài kìa. Kha kha, chị thấy doanh số cao cao rồi đó nha. Kiểu này chắc chị và Sao Mai bắt chứa kiếm ... ông chú dễ sương giống thía quá hỉ !@@@@
 
Có ông chú tuyển ngừ iu dùm roài kìa. Kha kha, chị thấy doanh số cao cao rồi đó nha. Kiểu này chắc chị và Sao Mai bắt chứa kiếm ... ông chú dễ sương giống thía quá hỉ !@@@@



cả ngày cứ online là thấy Cẩm Thúy quậy
 
Quá khứ là kinh nghiệm
hiện tại là đấu tranh
tương lai là của mình

Chúc các bạn sớm được những gì mình đang đấu tranh
:bigok::cool2::bigok::cool2::bigok::cool2::bigok:
 
Hôm trước, chỉ có mình mình trên mạng, tranh thủ lấn sân mọi người. Hôm nay, mọi người có mặt đông đủ. Mình bị thủng lưới nhà quá trời luôn. Giờ chuẩn bị ngủ còn bị Westham cho thêm một trái nủa. hu hu.
 
Quá khứ là kinh nghiệm
hiện tại là đấu tranh
tương lai là của mình

Chúc các bạn sớm được những gì mình đang đấu tranh
:bigok::cool2::bigok::cool2::bigok::cool2::bigok:

(Nói cho vui)
Quá khứ và tương lai phân chia ở hiện tại.
Hiện tại xác định bởi ranh giới giữa quá khứ và tương lai.
Nhưng quá khứ là cái đã qua, tương lai là cái chưa đến...
...
Vậy thì đâu xác định được hiện tại.....
...........
:1luvu:
 
Có một lần, nhà tiên tri Ả Rập danh tiếng thuyết giáo trước quần chúng mộ đạo:
- Các con phải ca ngợi công đức vô biên của đấng tối cao Ala. Chỉ trong vòng sáu tháng, người đã sáng tạo ra trời và đất.
Một người mộ đạo xin được có ý kiến:
- Thưa đức cha, chỉ trong vòng có sáu ngày thôi ạ!
- Ta cũng biết như thế, nhưng ta sợ nói đúng sự thật thì các con lại không tin!
 
Mấy con virus đáng rét phá hư luôn cái yahoo của mình :wall::wall:
 
Từ tối qua đến giờ chẳng tập trung gì cả...đầu óc cứ lung tung lăn tăn...đang nghĩ gì chẳng rõ, đang buồn gì chẳng biết, đang vui gì cũng ko biết nốt!...
Sáng này làm cái báo cáo, toàn số với số, bỏ quên cái mắt kính ở nhà, còn phải đọc đi đọc lại, giờ thì nhức mắt quá, chắc lên độ mất thôi...:wall:
Tối qua chở cô em gái dưới quê lên chơi đi siêu thị....nó mua cho 1 nhà đồ lặt vặt....đến khi chở về báo hại mình chỉ ló được 2 con mắt để chạy xe và để canh chú Công an...sợ bị hiểu nhầm là buôn lậu thì toi...:dzo:
 
Sửa lần cuối:
Hic, chiều nay có phải ngày gì đặc biệt đâu mà sao mình lại chui ra đường để... tắm mưa thế này???!!! Rát hết cả mặt, đau cả mắt!

Trên đường đi thấy một anh chàng đẹp troai đi hướng ngược lại phía bên kia đường đo đường. Hic, thấy thương ghia! Trời mưa to thế này mà không hiểu lẫn thẩn thế nào lại chui ra... đo đường! Bụng nghĩ thôi thì mình sẽ chạy chầm chậm chầm chậm... về gần đến cty chả hiểu ở đâu chui ra 1 chiếc xe máy đi ngược đường băng ra... làm mình phải đo xem đoạn đường này nó rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu??!!! :wall: Mưa gió thế này mà...! Chán thật! :wall: :wall: :wall: May mà người ngợm không sao (chắc là không sao! Ơ mà hình như đang có cảm giác đau đau cái đầu gối chân phải thì phải!) chỉ thương chiếc xe! Chiều nay tranh thủ đi "tút" lại cho nó rồi! :( Buồn mất 1/nghìn giây!
 
Hic, ốm rồi! Sổ mũi, chóng mặt, nhứt đầu, đau họng! huhuhu Về nghỉ ngơi sớm để chiều còn tí ta tí tởn với anh í! Khửa khửa (Hic, cái giọng cười này sư huynh mình bảo là cười gian thế! khửa khửa)
 
Cuối tuần...sao mà chán quá...kiểm tra cái YM, chẳng biết bất cẩn hay do con virus mà tin nhắn mất hết...chán + chán!:wall:...:alcon:
 
hôm nay chẳng có gì vui hết lên mạng hổng gặp ai hết bực mình quá
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top