Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ặc..ặc...nghe chảy nước miếng lun, thèm quá...lâu rùi k măm. Có ai đi gặm chân gà quái thú không, giơ tay lên. Chỉ cần có mặt, không cần mang theo xiền

hòngtrường nói:
Có em anh hổ ơi. heheheh
Có bắt mang theo xiền cũng làm gì có mà mang

2 bác đi nhớ cho em đi kèm theo nhe (trẻ em đi kèm ko tính xiền đâu mà) :1luvu: :1luvu:
 
Ủa, sao nghe nói đòi đến sn web mới ăn cơ mà.

Đợi tới í lâu wá bác à. Dzí lại lỡ cho mọi người bít rùi, tới lúc đó mọi người chẳng ăn chơi nhảy múa mà xúm lại canh chừng món này thì tiu rồi.:wall:
 
Đợi tới í lâu wá bác à. Dzí lại lỡ cho mọi người bít rùi, tới lúc đó mọi người chẳng ăn chơi nhảy múa mà xúm lại canh chừng món này thì tiu rồi.:wall:

Em yên chí, hết chân gà thì a sãn sàng lấy đôi chân của ai đó cho em mămmăm tạm. Thế nhá, không lo đâu
 
Bác Trường dễ xương nhất nhất!! :1luvu::1luvu::1luvu:

đừng mắc bẫy bạn ơi!!! hongtruong đang măm măm trên ruộng lúa nhà bác luck, làm bác luuck và chị ngocluyen đứng ngồi hổng yên kia kìa...........
 
Bác Trường dễ xương nhất nhất!! :1luvu::1luvu::1luvu:

Theo anh biết thì chân bác Trường không khác chân Gà mấy đâu, mỗi tội có nhiều....thôi, mất công phải nhúng nước sôi để cạo...:wall:
 
đừng mắc bẫy bạn ơi!!! hongtruong đang măm măm trên ruộng lúa nhà bác luck, làm bác luuck và chị ngocluyen đứng ngồi hổng yên kia kìa...........

Mèo cưng của anh ơi, đi chỗ khác chơi cho anh làm ăn tí nào :angel::angel:
Em phá thế thì còn làm ăn được gì hả trời:wall::wall:
 
Thu sang thú vị thật.Chỉ cần một cái chăn mỏng nhẹ nhàng và một chú gấu bông TALO mình cũng đủ để thưởng thức cái se se lạnh của mùa thu trong giấc ngủ...uh nhỉ !!!Thu sang sướng thật!!!
 
Mèo cưng của anh ơi, đi chỗ khác chơi cho anh làm ăn tí nào :angel::angel:
Em phá thế thì còn làm ăn được gì hả trời:wall::wall:
anh ơi???anh có biết là mèo rất hiền rất bé bỏng....đáng yêu....và có móng vuốt và hàm răng sắt nhọn không?
 
Theo anh biết thì chân bác Trường không khác chân Gà mấy đâu, mỗi tội có nhiều....thôi, mất công phải nhúng nước sôi để cạo...:wall:

Bác Cọp yên tâm nhé, em chẳng tham gia khâu đó đâu. Em chỉ tham gia khâu măm măm thôi à. :alcon: :alcon:
 
Toàn thâm ê ẩm, tinh thần không tốt, mệt mõi và chán nãn => đi du lịch 1 tuần thôi:wall:
 
Sáng đi trễ, đói bụng, chưa mum mum cái gì cả. :dance2: Hên là trong hộc tủ còn hộp phô mai con bò cười, liền dzớt 1 cục. :1luvu: Ko xi-nhê gì cả. Phải kiếm gì ăn thôi. :wall::wall:
 
Chia nó ra được rồi, chỉ còn gửi là xong, nhưng giờ lại lười gửi! thôi thì hôm nào rảnh gửi sau vậy! giờ đang lười....:freddy:

...nghe nhạc của chị Siu "hét" cho ...xung!!:notnice:
 
Hai quan lại gọi nữa rồi, sao mà mình sợ ghe điện thoại đến thế???,...
Có nên chuyển cty không nhỉ?..Buồn quá!!!
 
Cả tháng trời, công việc cũng tương đối nhiều
Sáng nay, nhận được lời Chúc mừng WKT thấy vui lạ kỳ (hì hì...)
Thực ra, vui hơn là hôm nay SN Công ty
Mình vui vì đã gắn bó với CTY trong thời gian dài.
Cám ơn WKT
Cám ơn Bravo
 
Không chỉ riêng mình " Bực mình vì gặp phải thằng hâm dẫm phải mâm...mà rất nhiều người kêu. Biết nó thế nên mình chán chả buồn reply lại. Vì có reply nó cũng chả hiểu gì...chi bằng để nó độc thoại và dần dần thấy nó tự nhận ra vì sao nó ko xứng đáng nhận đc sự reply của mình cũng như một số người khác.......................!!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top