Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Trời ơi ! Có ai khổ như mình không. máy bị dính Marco trong excel của 1 công ty khách hàng gửi đến, thế là có bao nhiêu file sử dụng bằng Excel dính chưởng hết. Đã thế lại còn tự nhân bản lên vài trăm bảng nữa chứ thật chán đời quá đi thôi

Lấy BKAV quét là không còn 1 mạng luôn:bigok:
 
Vừa làm việc với 1 thằng, nó làm việc như 1 cổ máy của thế kỷ IXX.Nó hướng dẫn bảng kê đầu ra,đầu vào phải ghi đầy đủ các loại thuế suất dù không có, vẫn cứ để các dòng trống vì hắn nói theo qui định biểu mẫu không được thêm bớt dòng kể cả những dấu ..............trời ơi !!!!!!!!!1muốn bực cả mình, những cổ máy này sử dụng vào cút cỏ thì tốt biết mấy.Khi nào xã hội không còn tuyển những người này làm cán bộ nữa may ra thì cải cách được thủ tục hành chính.ặc..làm ly cà phê không đường cho đỡ tức.
 
Vừa làm việc với 1 thằng, nó làm việc như 1 cổ máy của thế kỷ IXX.Nó hướng dẫn bảng kê đầu ra,đầu vào phải ghi đầy đủ các loại thuế suất dù không có, vẫn cứ để các dòng trống vì hắn nói theo qui định biểu mẫu không được thêm bớt dòng kể cả những dấu ..............trời ơi !!!!!!!!!1muốn bực cả mình, những cổ máy này sử dụng vào cút cỏ thì tốt biết mấy.Khi nào xã hội không còn tuyển những người này làm cán bộ nữa may ra thì cải cách được thủ tục hành chính.ặc..làm ly cà phê không đường cho đỡ tức.

Hôm nay có 1 người mất ngủ thức đến sáng luôn (nếu như nghe lời lão VAT):freddy:
 
Vừa làm việc với 1 thằng, nó làm việc như 1 cổ máy của thế kỷ IXX.Nó hướng dẫn bảng kê đầu ra,đầu vào phải ghi đầy đủ các loại thuế suất dù không có, vẫn cứ để các dòng trống vì hắn nói theo qui định biểu mẫu không được thêm bớt dòng kể cả những dấu ..............trời ơi !!!!!!!!!1muốn bực cả mình, những cổ máy này sử dụng vào cút cỏ thì tốt biết mấy.Khi nào xã hội không còn tuyển những người này làm cán bộ nữa may ra thì cải cách được thủ tục hành chính.ặc..làm ly cà phê không đường cho đỡ tức.
Mần chai rugovina cho quên đời đảo điên!!
 
Ức chế quá nên bác NPT viết thế kỷ IXX làm em chả hiểu nó là thế kỷ nào nữa....
Có lẽ cũng phải làm ly không đường thôi!!!
 
Sếp chỉ đạo tối nay trực bão:freddy:......híc..thôi rồi Lượm ơi!!:wall:
 
Vừa làm việc với 1 thằng, nó làm việc như 1 cổ máy của thế kỷ IXX.Nó hướng dẫn bảng kê đầu ra,đầu vào phải ghi đầy đủ các loại thuế suất dù không có, vẫn cứ để các dòng trống vì hắn nói theo qui định biểu mẫu không được thêm bớt dòng kể cả những dấu ..............trời ơi !!!!!!!!!1muốn bực cả mình, những cổ máy này sử dụng vào cút cỏ thì tốt biết mấy.Khi nào xã hội không còn tuyển những người này làm cán bộ nữa may ra thì cải cách được thủ tục hành chính.ặc..làm ly cà phê không đường cho đỡ tức.
:bigok:Tối ngắm " Sao" là hết tức anh ạ.!:bigok:
Đang buồn ngủ...vào mục NGHIỆP VỤ vớ đc mấy bài của anh và chị thắm post về vụ tủ lạnh, bếp ga...em đở buồn ngủ hẳn.:dance2:
 
Vừa làm việc với 1 thằng, nó làm việc như 1 cổ máy của thế kỷ IXX.Nó hướng dẫn bảng kê đầu ra,đầu vào phải ghi đầy đủ các loại thuế suất dù không có, vẫn cứ để các dòng trống vì hắn nói theo qui định biểu mẫu không được thêm bớt dòng kể cả những dấu ..............trời ơi !!!!!!!!!1muốn bực cả mình, những cổ máy này sử dụng vào cút cỏ thì tốt biết mấy.Khi nào xã hội không còn tuyển những người này làm cán bộ nữa may ra thì cải cách được thủ tục hành chính.ặc..làm ly cà phê không đường cho đỡ tức.

Cho em cụng lu với, sáng nay cũng vớ được 1 cục tức to ơi là to hix, toàn khách hàng củ chuối.

Xã hội lúc nào chả có những người như thế chỉ là ít hay nhiều thôi. Tức làm gì cho nhanh già, vợ lại chê xấu trai thì tèo bác nhỉ? hi hi
 
Sáng nay thức giấc, nó tự gieo quẻ cho mình... Trong quẻ bảo là... "Chớ suy nghĩ nhiều mà có hại cho mình". Hic, quẻ gieo đúng thật! Không dưng đi nghĩ lung ta lung tung rồi nói vớ vỉn, rồi trêu chọc linh tinh... người ta. Hic, người ta hỏng giận mới là chuyện lạ! :freddy: Nhưng biết làm thế nào được nhỉ?! :wall: :wall: Đúng là đến chết chẳng bỏ được cái tính này! :wall: :wall: :wall:
 
Trời ơi ! Có ai khổ như mình không. máy bị dính Marco trong excel của 1 công ty khách hàng gửi đến, thế là có bao nhiêu file sử dụng bằng Excel dính chưởng hết. Đã thế lại còn tự nhân bản lên vài trăm bảng nữa chứ thật chán đời quá đi thôi
Bác ơi, macro chứ ko fải virus dạng nặng mà lấy BKAV quét.
Bị như thía mà không nặng, khi nào không còn dữ liệu nào mới nặng hẻ siêu nhân
 
Đôi khi nhìn lại thấy mình "tính toán" quá. Tự an ủi mình vì hai chữ " cuộc sống".
 
Tình càng ru càng thức....sáng nay đi làm mua HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH...đang đọc "tình càng ru càng thức" sao mà đúng thế...sad!
 
Bị như thía mà không nặng, khi nào không còn dữ liệu nào mới nặng hẻ siêu nhân

Dạ, bì-kho macro fải đi kèm dzí file đó, sô bị dính macro là chuyện thường mà bác. :bigok:
 
Thông báo bão....
Trời lại se lạnh.
Ra đường
Người người bận áo ấm.
Chợt buồn,
Người ta
Đi có đôi có cặp,
Mình,
Lại vẫn 1 mình.
Cảm giác...
Lạnh,
Tê tái,
Thấu xương.....
 
Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên
 
Đến phút này thì chính thức ốm mất rồi. Đầu đau quá, mũi tịt lại, mắt hoa rồi.
Thế mà vẫn còn buổi đào tạo chiều nay nữa chứ! Tình trạng này, đào tạo làm sao được đây?
Thôi thì kệ vậy!!!
 
Đến phút này thì chính thức ốm mất rồi. Đầu đau quá, mũi tịt lại, mắt hoa rồi.
Thế mà vẫn còn buổi đào tạo chiều nay nữa chứ! Tình trạng này, đào tạo làm sao được đây?
Thôi thì kệ vậy!!!

Ốm thì làm sao uống rượu của ku Lẻ đây?:freddy:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top