Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sao ko có ai cảng mà còn ủng hộ mình đi lên đó là sao??? Giờ anh có đau lắm không?anh có mệt lắm không vậy? Đã nói là không nhớ anh mà sao giờ cứ như vầy đây? chán chán chán chán.
 
Mình thấy trên đời này thật là bất công, mình làm như trâu húc mả thế mà cuối cùng mình cũng đâu có được gì thuộc về người khác hết thực ra mình cũng chẳng tỵ chuyện đó làm j nhưng mình thấy trên đời này chẳng có sự công bằng. đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
Một ngày thật ức chế chán thật đấy mình muốn hét thật to lên mình thấy chán ghét ..........
 
Chị gái vô tâm hong bít nay là sinh nhật nhóc yêu của chị!!! Từ từ đã ...không được lấy chồng sớm nghe chưa?? Định bóp còi Qua mặt chị đó hử??? (hun chít giờ..hiiii)
Nhưng chị bé chúc bé thêm tuổi mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc...

Kinh. Em THANH có kiểu hun chết luôn kìa. Chắc là sặc nước nên chết đây mà ặc ặc
 
Cậu làm thế này thì các nhà SX mỹ phẩm chết thôi.
daiduong đọc này :Còn nhiều công dụng nữa...táo chỉ nói về da mặt thui nhá!

Khám phá công dụng của dưa chuột​
lam-dep-dua-chuot-141207.jpg
(Dân trí) - Dưa chuột là món ăn phổ biến và không hạn chế của nhiều dân tộc bởi họ tin vào những công dụng tuyệt vời của nó. Ngoài ra, dưa chuột cũng được xem như một loại “thần dược” của phái đẹp.
Làm đẹp

Tác dụng trị mụn: Dưa chuột thái lát, đắp lên khắp mặt và cổ để trong vòng từ 15 đến 20 phút. Bạn đã có thể loại trừ nguy cơ bị mụn “tấn công”. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm mềm mịn và chống khô da.

Đối với da mặt: Thêm một vài giọt nước cốt chanh và nước hoa hồng vào nước dưa chuột ép. Dùng bông gòn thấm lên da mặt, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Kiên trì sau một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy bất ngờ bởi làn da của bạn sẽ trở nên trắng hồng và tươi sáng tự nhiên.

Tái tạo da: Hoà lẫn nước ép dưa chuột với sữa tươi với tỷ lệ bằng nhau, thêm một vài giọt nước hoa hồng. Bôi lên mặt trong khoảng từ 15 đến 20 phút, có tác dụng làm mềm và mịn da. Đặc biệt, phương pháp này có tác dụng tẩy trắng da rất hiệu quả.

Ngoài ra có thể áp dụng công thức: Trộn lẫn nước ép dưa chuột cùng với nước cốt chanh và cam, cộng thêm vài giọt mật ong, thoa lên mặt hoặc vùng da thô ráp.

Dưa chuột có chứa tới 96% là nước, chứa axit ascorbic một dạng của vitmin C và axit caffeic, chất xơ, kèm theo rất nhiều các loại khoáng chất khác như silica, kẽm, magiê.
“Ứng phó” với quầng thâm:
Thường xuyên mất ngủ, hay làm việc khuya, sẽ xuất hiện những quầng thâm trên mắt. Hãy trộn lẫn 1 thìa nước ép dưa chuột với 1 thìa nước ép cà chua. Dùng bông gòn hay vải mềm thấm hỗn hợp và thoa lên mặt cũng như vùng xung quanh mắt. Thận trọng tránh để nước rơi vào mặt và để khoảng 15 phút sau đó rửa sạch.


http://www.dantri.com.vn/suckhoe/Kham-pha-cong-dung-cua-dua-chuot/2007/12/210016.vip
:bigok:
 
Ôi, mình thích tỷ số 5-0 quá
 
Ôi, mình thích tỷ số 5-0 quá

Lần sau đặt áo cho đội banh, nhớ lấy số đó nhé anh :wall:

Hihi, hôm nay vui thật, cuối cùng thì mọi chuyện cũng ngã ngũ.
Đạt được 1 mục tiêu trong công việc, cảm thấy tự tin hơn, cởi mở hơn :cool2:
Tết này ăn tết vui vẻ rồi.... cùng cả nhà ....
 
Đọc thơ nhiều vậy sao Meo!!!
ờ, đọc để tặng cho mỗi người mỗi bài...!!! cho người ra đi, cho người xa lạ đang chơi game, cho kẻ thất tình, cho mình hoa sữa!!!!

Hết đêm rồi lại hết ngày
Yêu thơ yêu mấy hồn này chẳng thơ.
 
4 đêm thức trắng...học thì ít mà nghĩ thì nhiều...mình có là người bình thường nữa không???Muốn ngủ và ko nghĩ gì hết...nhưng mọi thứ cứ ám ảnh cái đầu mình thì ko nghĩ sao đây???Băn khoăn mãi và cuối cùng cũng quyết định đc một việc quan trọng rồi, đổi tên đặc biệt " !!! " của một người thành cái tên vốn dĩ bình thường của họ trong mobile rồi bởi vì họ ko còn là người bạn đặc biệt đối với mình nữa..Vậy là mình nhẹ lòng hơn 1 tí.Mình và họ chỉ còn là một người bạn như bao người bạn khác,chỉ nên thế cho dễ sống và ko mệt mỏi.
 
Kinh. Em THANH có kiểu hun chết luôn kìa. Chắc là sặc nước nên chết đây mà ặc ặc

Tèng téng teng...khakha....coi chừng chuẩn bị tới lượt anh rùi đó, Thanh em không để anh chết sặc đâu mà để anh chết ngạt cơ...hiiiiii
 
Sửa lần cuối:
Việc tiếp theo là xóa tất cả những tin nhắn trong inbox. Sẽ lại là một ngày mới và tất cả mọi thứ đều mới ấy ạh
 
Ngày nào mình cũng vào nhật ký mỗi ngày không phải chỉ để viết cho riêng mình mà để đọc tâm sự của mỗi người...hiii Mình có cảm giác rất vui vui.
Chúc mọi người vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.
 
Sắp hết năm rồi! Một năm nữa lại trôi qua và .......không có gì khả quan cả! :kopfpatsc
Tuyệt vọng có lẽ là một tâm trạng chung của những người có cảnh ngộ ấy. Vậy mà một cô bé đã nói rằng "gặp Ch e thấy mình vui hơn, được chia sẻ hơn và có hy vọng hơn.." và rằng "Ch thật bản lĩnh, lạc quan......". Biết đâu rằng...
 
Take it easy, my friend.
Things will be alright. I know u can do it well.
Nice weekend!
 
Sáng ra đường, chợt bật cười vì liên tưởng tới câu chuyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài. Những cái đầu gồ lên, trơn loáng.... thiếu đúng cặp râu thò ra mà thôi...
 
hihihi.... hahaha... hehehe.......

Sáng nay dậy sớm, đi làm sớm hơn mọi ngày. Chợt nhìn người ta, nhìn lại mình, cười.....

Cười wá trời....
Cười muốn sặc máu....
Cười bể bụng....
Cười nôn, cười tháo....
Cười muốn vứt cả xe mà bò lăn bò càng ra cười cho đã.......

Lý do: Nồi cơm điện wá nhìu. Dân VN chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.

Nhà nhà đội, người người đội,
người lớn đội, con nít đội,
đàn ông đội, đàn bà đội,
chạy 1 mình đội, đi 2 người cũng đội, 3 người thì chưa thấy,
người bình thường đội, thằng...... điên thì chưa kiểm chứng là có đội hay ko?

Túm lại là mắc cười.......
 
Sao thứ 7 mình lại đi làm?!

Ko thích đi làm, chỉ thích hoa. Mình sẽ nhận lời iu ng nào tặng cho mình 1 triệu đoá hồng. Ke ke. :1luvu:


roses1.jpg


200705022309096288874.jpg



371853907_3619ec0ce5_o.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cuối tuần đi chơi tí nhờ.....ở nhà chán rùi.!Cũng hơi băn khoăn đấy.....!Hẹn anh 3h....5h đi chơi với bạn.!Tối đi học luôn.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top