Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
"Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ nghơi, mệt quá thân ta này.....".Hôm nay mình mỏi hơn hôm qua, hôm kia...vì thời tiết thay đổi, ngay lúc này muốn trở về ngôi nhà thân yêu và ngủ một giấc thật dài...Muốn nhưng ko thể, chiều nay còn nhiều việc phải làm.Con bé làm cùng biết chị ko vui cũng chẳng giám hỏi han gì vì đó là điều quá quen thuộc khi thời tiết thay đổi chị hay có nét mặt khó tính như vậy vì đau. Chị thấy mình có lỗi khi tạo không khí buồn cho phòng kế toán của mình...chị xin lỗi.
 
Sắp được đi đến nơi mà mình vẫn từng mong ước. Cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại chị sau nửa năm trời ko gặp:inlove:, cuối cùng cũng có cơ hội được anh dẫn đi ăn gà nướng:dzo:, cuối cùng cũng có cơ hội gặp người chị chưa 1 lần biết mặt:inlove:. Mong ngày đó tới thật nhanh!!!!:drummer:
 
Sắp được đi đến nơi mà mình vẫn từng mong ước. Cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại chị sau nửa năm trời ko gặp:inlove:, cuối cùng cũng có cơ hội được anh dẫn đi ăn gà nướng:dzo:, cuối cùng cũng có cơ hội gặp người chị chưa 1 lần biết mặt:inlove:. Mong ngày đó tới thật nhanh!!!!:drummer:

Véo Cằm em!!!
Gà nướng ngon và hấp dẫn cực kỳ.
 
Đọc được ở đâu đó một câu: Không biết là danh ngôn hay là tục ngữ nửa nhưng cảm thấy hợp với suy nghĩ của mình quá:
Dù là hạt cát củng phải biết làm bỏng gót chân của khách bộ hành trên sa mạc!
Thôi tiếp tục làm việc thôi!
Chúc cả nhà làm việc và ăn chơi noel vui vẻ!
 
Đọc được ở đâu đó một câu: Không biết là danh ngôn hay là tục ngữ nửa nhưng cảm thấy hợp với suy nghĩ của mình quá:
Dù là hạt cát củng phải biết làm bỏng gót chân của khách bộ hành trên sa mạc!
Thôi tiếp tục làm việc thôi!
Chúc cả nhà làm việc và ăn chơi noel vui vẻ!
 
Lâu rồi minh ko vào nơi Thánh Đường Hàm Long...chiều mai đi thi TA về mình sẽ vào!Vì mình cảm thấy mỏi và mệt, vào đó mình quên sạch mọi thứ và có cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng.!!!
 
Lâu rồi minh ko vào nơi Thánh Đường Hàm Long...chiều mai đi thi TA về mình sẽ vào!Vì mình cảm thấy mỏi và mệt, vào đó mình quên sạch mọi thứ và có cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng.!!!
Có phải như thế không?Mai mình cũng làm như thế.
 
Có phải như thế không?Mai mình cũng làm như thế.
Hãy vào thử một lần, bạn sẽ có cảm giác đó!Táo là dân ngoại Đạo, nhưng rất thích vào nơi Thánh Đường nghe cha giảng Đạo hay nghe Thánh Ca...vào đó rất thú vị, chỉ cần dành một tuần trọn vẹn 2 tiếng,
 
Đã đến lúc mình tiếp tục phát hành một seri thức trắng đêm...refresh lại cuộc sống và cách nghĩ!
 
Đã đến lúc mình tiếp tục phát hành một seri thức trắng đêm...refresh lại cuộc sống và cách nghĩ!

Cứ thức trắng đi nhưng nhớ là fải "chín" dần chứ đừng có "xanh" mãi thế, chát lắm!!!
 
"Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò. "
 
Hôm nay đi đám cưới người bạn ở Thái Bình. Mệt. Đi cùng với mấy đồng chí bạn đại học thấy card toàn làm Giám đốc, Phó GĐ, Chuyên viên chứng khoán, ngân hàng thấy mình nhỏ bé quá. Híc, tủi thân chả dám nói gì cả. TT
 
Không thể ngủ được, không bít có phải do uống cafe không chưa bao giờ uống cafe mà mất ngủ như thế này cả.
 
Sáng mai 8h30 đến tại số 1 - Nguyễn Quý Đức họp...kế hoạch hẹn hò với ông bạn cấp 3 tạm hoãn binh! Mệt thân quá đi mất,có mỗi chủ nhật buồn muốn ngủ và đi mua shoping thì lại phải bò đi.!
 
" Lá rơi vì gió thổi hay vì cây không giữ lá lại ??????????????".
 
Ghét nhất là những kẻ theo đuôi để bắt lỗi. Có đủ bản lĩnh thì bước ra tay đôi nhỉ.
 
Ghét nhất là những kẻ theo đuôi để bắt lỗi. Có đủ bản lĩnh thì bước ra tay đôi nhỉ.
Người ta không có bản lĩnh thì phải theo đuôi chứ lỵ.Sao lại ghét thế, he..he...ai bảo để lỗi là chi cho người ta bắt.
 
ơ, thế là thành hum nay rồi, 24/12 cơ đấy!!!!! chúc mọi người ăn nhậu noel vui vẻ, chúc tuần mới làm việc tốt,
Thế là hết ngày nghỉ??? nhanh thật!!!!!!!!!!!!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top