Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Chị Pear nhà ta kinh nghiệm nhờ...khi xưa chắc chị Pear đau đầu nhiều lắm nhờ...mà bây giờ chắc...ngày nào cũng đau!!:lol:

Ngày xưa chị đau đầu lựa chọn kỹ nên giờ không thấy bị đau hihi :1luvu::bigok::dance2:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Ngày xưa chị đau đầu lựa chọn kỹ nên giờ không thấy bị đau hihi :1luvu::bigok::dance2:
Không ạ...chị hỉu nhầm ý tác giả roài ạ...chị đọc kỹ và suy nghĩ nhá:bigok:...he he:angel::angel:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Mấy hôm nay thời tiết ko có gì thay đổi, vẫn lạnh đều. Hết tháng mới lo làm báo cáo ..
Đau đầu chắc là triệu chứng của bệnh ... iu :angel::dance2::1luvu:
Ối giời! Nếu được thế tốt quá chị gái ạ.

Ngày xưa chị đau đầu lựa chọn kỹ nên giờ không thấy bị đau hihi
Ngày xưa chị đọc kỹ HD sử dụng trước khi dùng nên giờ ko bị đau...nói như thế mới đúng chị gái ạ.
Chị Pear nhà ta kinh nghiệm nhờ...khi xưa chắc chị Pear đau đầu nhiều lắm nhờ...mà bây giờ chắc...ngày nào cũng đau!!
Anh vàng 4 con chín nhầm roai.Bây giờ chị gái em đã an phận, muốn đau cũng khó lắm...Nhà nắp máy quay dủ cả 4 góc!!!:dance2::mrstraetz
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Không ạ...chị hỉu nhầm ý tác giả roài ạ...chị đọc kỹ và suy nghĩ nhá:bigok:...he he:angel::angel:

hehe đúng là ko liên quan đến chuyện lựa chọn kỹ :bigok: nhưng bây giờ cũng ít đau ... :friend:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tưởng được đi uống Bia, ai ngờ chả được gì hết cả. Đã thế thì về sớm làm 1 giấc.
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Cuối cùng cũng xong, chẳng biết mình đang làm gì nữa.

Còn một tuần nữa thôi, day after day!
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Tạm biệt anh, tạm biệt người em từng yêu mến, tạm biệt anh,tạm biệt người em từng rất tin yêu, tạm biệt anh, tạm biệt mối tình tưởng chừng không thể chia cắt.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
ghét nhất cái loại thích thử sức chịu đựng của người khác.Sau đó là ghét kẻ núp bóng không giám hiện nguyên hình.Rút cục đó cũng chỉ là đồ hèn!!!Không chấp, "phí nhời bỏ mịa " - câu của anh Trường!Bật lại nó hoá ra mình bằng nó à???
 
thobong2412

thobong2412

Trung cấp
29/1/07
123
0
16
42
Hà nội
Được nghỉ mấy ngày liền nên hnay đi làm vẫn chưa đc hăng hái lắm...Hihi,viết NK xong mình sẽ làm việc thật chăm chỉ!
Noel năm nay sao nhỉ? Có thể nói là vui, vui hơn Noel năm ngoái và cũng nhận đc nhiều quà (toàn những thứ mình thích hehe...). Gặp ngta vẫn thấy ngta có 1 nỗi buồn man mác, vẫn thấy người ta giữ ảnh mình ở trong ví ( ko biết là nên vui hay nên buồn nhỉ?)
Mình vẫn cảm nhận đc tình cảm ngta dành cho mình và mình cũng thấy vui khi gặp người ta. Tình cảm thật khó thay đổi, đâu dễ dàng để quên đi 1 người...
Nhưng ngoài những lúc tụ họp nhóm có lẽ mình ko nên gặp ngta, bởi như thế càng khiến ngta lưu luyến hơn, khó quên hơn...Mình cũng ko ntin hay gọi điện cho ngta, cứ để thế 1 tgian, có lẽ dần dần ngta sẽ quên được chăng???
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với em
Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui
Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi
Nhưng vì sao đôi khi em thấy cay khóe môi mềm....
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Muốn viết nhiều nhưng thoai...giờ chỉ thích trêu ai đấy cho đỡ stress..:angel::angel::
@Táo: 3 thành 4 nhờ...hic:wall::wall:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Muốn viết nhiều nhưng thoai...giờ chỉ thích trêu ai đấy cho đỡ stress..:angel::angel::
@Táo: 3 thành 4 nhờ...hic:wall::wall:
hiiiiiiiiiiiiii...thì vàng 3 con 9 vậy, nhìn nhầm...hí hí.Cũng như nhìn nhầm chị pear(quả Lê) thành Bear(con gấu) có lúc thành cả Beer(thèm bia quá) nữa cơ đấy:angel::angel::cool2:
Hum qua táo em nói chuyện với chị gấu buồn cười lắm....hum nào anh thử nhá..đảm bảo hết strees...hết đau đầu !!!Hiện tại chị gấu đang có một anh làm NVCH Sở Hữu riêng đấy...thảo nào dạo này chị nói ít đau đầu hơn chứ khôg phải là không đau. heeeeeee.:dance2::dance2::dance2:
hehe đúng là ko liên quan đến chuyện lựa chọn kỹ :bigok: nhưng bây giờ cũng ít đau ...
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Thông tư 134 có hiệu lực từ ngày 18/12/2007 => khoẻ, khỏi suy nghĩ giống 60
 
NAA 07

NAA 07

Guest
24/8/07
72
0
0
41
HN-HCM
Đi KH là đi đâu thía con gái? Khánh Hòa?


Dạ, :dance2: về quê lấy chồng đó Bố! :1luvu: Hôm trc con xin phép Bố cho con về quê lấy chồng Bố đồng ý rồi mà! :mrstraetz

1:19PM
26/12/2007
Khát nước, muốn uống cái ly tiger trên avatar của Bố quá!
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với em
Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui
Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi
Nhưng vì sao đôi khi em thấy cay khóe môi mềm....

Bài này hay đó NMK...

Nguyên văn bởi vn999vn
Muốn viết nhiều nhưng thoai...giờ chỉ thích trêu ai đấy cho đỡ stress..:
@Táo: 3 thành 4 nhờ...hic

Chị cũng nhầm như Táo đấy Vn :bigok:

@Táo: Cẩn thận ko là bị ... bật tanh tách cho mà coi :angel::dance2: đừng tưởng người ta liễu yếu :bigok:
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Người yêu của ta ơi
Sao bỗng nhiên nỡ quay lưng hờ hững vậy
Ta đã có lỗi chi hay tại ta nghèo
Để giờ đây em phải vô tình
Người yêu của ta ơi
Ta muốn uống mãi cho quên đi nỗi sầu
Nhưng cứ uống nữa ta lại càng thấy buồn
Bởi trái tim ta đã trót say người


Hãy đến bên ta đêm nay cạn chén rượu buồn
Xin uống say để lòng ta quên lãng đi
Hỡi dấu yêu người giờ đây đã bỏ ta đi
Để cho ta buồn ta uống mãi thôi
Thôi hãy nâng lên với ta một chén rượu nào
Tâm trí ta say những lòng ta đâu có say
Trong trái tim này giờ đây đang rất yêu em
Chớ nghĩ ta say ta không biết gì
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Tự dưng ko muốn nói chuyện với con người đó một tí nào nữa.Rất rất không muốn...KH hẹn đến thanh toán giờ này còn chưa thấy mẹt đâu, đến là chán với kiểu làm việc chậm trễ. Nghe nhạc tí cho ngày mới vui vẻ.
Biết ngay là thời tiết thay đổi nên cái đầu của mình đau ê ẩm mấy chiều, chiều qua thì ko thấy gì nữa.Cảm tạ đức hồng ân Thiên Chúa!
P.S - Cảm ơn LET và BÉ XINH về quà MN nhé!hị hị...Let vẫn còn nợ em kẹo dừa,,,hứa cuội thôi.:wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều