Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thế giới ồn ào và thế giới tĩnh lặng đang dung hòa chung cho một cuộc sống. Haha, nực cười cho kẻ hay giỏi múa tùm lum nhở.
Chị nhận được quà của em gửi chị LET chưa?:drummer:
 
Đọc nhật ký của em Táo, tối nay về phải kiểm tra lại xem " Đừng bao giờ xa em " còn ở nhà kông? Truyện đọc hay, còn " chuyện tình NewYork" thì không dám mua mà cũng chẳng dám đọc vì nghe thấy Thanh252vn nói là đọc xong truyện thì mỗi người sẽ thấy "hình bóng" của mình trong đấy, choáng, dứt khoát không đọc hic hic....
 
Một ngày lại sắp trôi qua vui bùn lẫn lộn. Mong rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn
 
Một buổi không ngó ngàng tới Web là có chuyện ngay. Có lẽ phải check lại và xoá tiếp tục vậy!
 
Đọc nhật ký của em Táo, tối nay về phải kiểm tra lại xem " Đừng bao giờ xa em " còn ở nhà kông? Truyện đọc hay, còn " chuyện tình NewYork" thì không dám mua mà cũng chẳng dám đọc vì nghe thấy Thanh252vn nói là đọc xong truyện thì mỗi người sẽ thấy "hình bóng" của mình trong đấy, choáng, dứt khoát không đọc hic hic....
hờ...hờ...chịi đừng nghe chị Thanh nói...đọc truyện của HÀ KIN mà mang phong cách blog - rất blog...hay lắm, tuyệt...túm các loại túm là không đọc thì hơi phí đấy...heeeeeeeeee!!!! Chuyển khoản YM em gửi cho mừ đọc...Hay tuyệt cú mèo.:bigok::bigok::bigok:Em thề đấy!Điêu cắt lưỡi..hé hé.:dance2::dance2::dance2:.


@ Gã sẹo : trưa nay mới được một ông anh báo tin qua YM rằng nick GS đã bị khoá - anh ấy bảo tiếc thật-huuuu!Em cũng tiếc Gã Sẹo à!!!Cũng muốn biết rõ ràng lý do thoả đáng để đỡ tiếc...Lúc nãy gọi YM để chia sẻ mà Gã ko thưa...có buồn thì buồn in ít thôi Gã nhá!Vì dù sao cũng còn nhiều việc Gã phải làm...heeeeeeeee!Vài lời em gái muốn chia sẻ với Gã.Mong Gã luôn luôn và mãi mãi là Gã Sẹo.:angel:

Mới viết NK hôm qua -20h25 :
Lâu không vào web, không thấy có gì khác lạ cả, vẫn thấy bình thường
==>hôm nay xảy ra chuyện...hix...hix!:wall:
 
Sự thật đã đến! Hơi cay đắng hơn..... con rắn, dã man hơn...... con ngang, tức tưởi hơn..... trái bưởi......

:dzo::dzo::dzo:Đôi lời chia buồn cùng!!!:dzo::dzo::dzo:

"....Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm...."
 
Sửa lần cuối:
Sự thật đã đến! Hơi cay đắng hơn..... con rắn, dã man hơn...... con ngang, tức tưởi hơn..... trái bưởi......

:dzo::dzo::dzo:Đôi lời chia buồn cùng!!!:dzo::dzo::dzo:

"....Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm...."

Sao siêu nhân lại chia buồn cùng chữ kí của anh thế nhỉ ????
 
Sao siêu nhân lại chia buồn cùng chữ kí của anh thế nhỉ ????

Chia buồn cùng cái sự thật ở trên đấy bác ạ.
Chữ ký của bác là để mô tả tâm trạng ng mà em mún chia buồn cùng.

:alcon::alcon: Viết sai chính tả nhá! :alcon::alcon:
 
Lâu lém roài ko vào spam. Nhớ ghê...nhưng cũng chẳng thấy gì thay đổi.
Mà dạo này tự nhiên cũng chán...nhiều chuyện....mệt mỏi....
Mai Đimô gặp mọi người cho xôm vậy.
 
Lâu lém roài ko vào spam. Nhớ ghê...nhưng cũng chẳng thấy gì thay đổi.
Mà dạo này tự nhiên cũng chán...nhiều chuyện....mệt mỏi....
Mai Đimô gặp mọi người cho xôm vậy.

Mai vô Sì Gòn đi anh, Có Bao tiếp anh nè. Hihihih:bigok:
 
Người ta là luck nữ chứ có phải là luck nam nhà mình đâu em.
Luck nữ Hà Nội chứ không phải luck nam Lạng Sơn đâu
Nhầm to rùi cưng

Ui trùi, em nhìn sao lộn thế k biết. Tưởng Lucky nhà mình nên mới thế. Ngày mai anh dẫn em đi thay kiếng anh Bao nhé. Hihihih. Em thiệt tình. Hihihih :freddy:
 
Úm bá la biến mất bài cảm nhận của mình ngày hôm qua. botay.com
Sự lựa chọn hoàn hảo
 
@lucky: Tối nay cafe nhá. Lâu rùi không gặp mọi người. 9h15 nhá hi hi
 
Úm bá la biến mất bài cảm nhận của mình ngày hôm qua. botay.com
Sự lựa chọn hoàn hảo

Tại không khí nóng quá nên có lẽ cảm nhận của anh bị "bay hơi" hoặc "nóng chảy" thôi mà! Anh xem trong "thùng rác" nó có bay hay tan chảy vào đó ko?hehe!:freddy:
Quả thực mấy ngày nay web ta căng thẳng quá. Nếu như mỗi người đều có tinh thần xây dựng một chút thì đâu đến nỗi "căng" thế đâu. Mọi ý kiến đưa ra cũng chỉ mong webkt ngày càng phát triển mà thôi. Ý kiến nào đúng thì nên tiếp thu, ý kiến nào sai thì thôi có gì đâu nhỉ! Sao chúg ta không thể vui vẻ để tranh luận trong các lĩnh vực được chứ? Hay tại mình đơn giản quá???
 
Lâu không vào web, không thấy có gì khác lạ cả, vẫn thấy bình thường.Chị gái bận ko thấy vào box Nghiệp Vụ nữa.hix..hix.yêu roài có khác.Web lại mất nhờ super mod rùi (ít nhất time này)

Táo xanh nói ai vậy ta? Bật mí đi ! :D
 
Delete, thấy ng ta delete topic mình cũgn delete theo. Delete nick của anh luôn, sau này sẽ ko nói chuyện với anh nữa. Giống như trước đây ấy, delete luôn 2 số điện thoại của anh trong máy. Nghỉ chơi anh.
 
Nhật kí ngày 09/01/2008

Đọc được lần 1, lần 2, rồi lại lần 3 ...
Nhớ lại thời huy hoàng. Bao Phủ xử án nhanh gọn chứ đâu cần kêu oan đến lần thứ 3.
Có nên trở lại nghề xử án không nhỉ.
Chắc phải treo lại cái trống kêu oan ngoài Khai Phong Phủ cho dân tình oan ức mà có chỗ đánh quá.
Trống ơi là trống mày ở đâu ấy nhỉ..
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top