Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Rảnh lên diễn đàn lại thấy một người nữa nói lời "vĩnh biệt"! Sao cứ căng thẳng thế nhỉ. Chẳng lẽ phức tạp đến vậy sao????????
 
He he, nghỉ làm một ngày mà có bao nhiêu chuyện xảy ra, chẳng ngạc nhiên vì đã biết ngay từ đầu, thỉnh thoảng cũng phải quậy một tý cho vui cửa vui nhà chứ?

Ờ, em Thảo cố gắng phát huy nhé! Anh ủng hộ.
 
Kẻ tung , người hứng ==> thiên hạ cười:angel:


Trẻ con .....đến ....đến ...lố bịch
 
Một thời gian dài mới lại nhào vô wkt. Dạo này tham xiền nên bận túi bụi. Mai lại đi công tác. Trời lạnh quá. Tự dưng thèm đủ thứ. Nhất là: thèm một cái ôm^^
 
Cười cho sự nực cười thế gian. Anh bị thương đau em đây lo lắng cho anh biết bao vậy mừ em giã bộ bệnh, anh làm ngơ như không biết. Cười cho nhiều vào nào.
 
Hết một ngày lượn lờ đám cưới. Chẳng làm được bất cứ cái gì hết cả....
Một thời gian dài mới lại nhào vô wkt. Dạo này tham xiền nên bận túi bụi. Mai lại đi công tác. Trời lạnh quá. Tự dưng thèm đủ thứ. Nhất là: thèm một cái ôm^^

Trưa thứ 6, anh đi Thái Nguyên đấy!
Em còn ở lại đó đến thứ 6 không nhỉ?
 
Lạnh quá. Về đi ngủ thôi, sắp hết tuần đến nơi roài. Oải quá, hix
 
9h tối: Buôn Mê Thuật; 5h sáng: Sài Gòn. 8h sáng tiếp tục đi làm :dance2:. Chỉ muốn được nghỉ ngơi, uống ly cafe với bạn bè.

Dù sao cũng cảm ơn Buôn Mê Thuật đã cho Hvung cảm nhận lại cái hương vị mưa phùn, gió bấc ngoài Bắc vì lâu rồi chưa được sống trong cảm giác đó!!!
 
He is back!
No more music, no more gossip!
:(
 
hic, lâu rùi với dô, thấy anh em ra đi nhiều, hổng bít có ai còn nhận ra em không , hic .
Lâu quá mới thấy Vitconlonton. Mình nhớ vịt nhất webkt đấy:freddy:! Hy vọng sẽ được gặp Vịt!:bigok:
 
Lâu quá mới thấy Vitconlonton. Mình nhớ vịt nhất webkt đấy:freddy:! Hy vọng sẽ được gặp Vịt!:bigok:

chưa chắc là vịt thật, anh nghi chỉ là ngổng à quên thiên nga chứ.
 
hic, lâu rùi với dô, thấy anh em ra đi nhiều, hổng bít có ai còn nhận ra em không , hic .

Hiiii.......lâu lắm mới thấy vịtconlonton, "phẻ"hok?Cho hun miếng coi.
 
Mới sáng ra đã gặp vô số chuyện bực mình, hông phải do mình cũng đổ tuốt do mình. Chẳng hỉu khi đó họ nghĩ j nhỉ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top