Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
ôi trời, mất hơn 1 ngày ngồi lắc lư, ê ẩm để về quê..... híc chặng đường sao mà dài quá vậy............... Huế thương ơi! Ko về ko được mà về thì ... chẹp chẹp... say xe nữa mới ngán ngẩm làm sao .................
Có bác nào biết cách làm thế nào để tránh bị say xe ko???? Làm ơn chỉ giúp đồng bào với đi ạ. Híc nghĩ đến đoạn đường gần 1000km mà đã thấy ngất ngây rồi :oops:

Đừng đi xe nữa là không say đâu chị.
Nhưng nghe đồn có thuốc dán hết say đó chị
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kino

Kino

I'm ME
6/11/05
189
6
18
HN
Buồn thật, hic
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
ôi trời, mất hơn 1 ngày ngồi lắc lư, ê ẩm để về quê..... híc chặng đường sao mà dài quá vậy............... Huế thương ơi! Ko về ko được mà về thì ... chẹp chẹp... say xe nữa mới ngán ngẩm làm sao .................
Có bác nào biết cách làm thế nào để tránh bị say xe ko???? Làm ơn chỉ giúp đồng bào với đi ạ. Híc nghĩ đến đoạn đường gần 1000km mà đã thấy ngất ngây rồi :oops:

Đi máy bay nhé, hết say....:dance2:
 
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
146
1
0
Ha Noi
ôi một ngày lại buồn rồi , tối qua lại ko ngủ được hic , sao trời lạnh gì mà lạnh thế nhỉ ? gần tết rồi nghĩ đến quãng đường về nhà mà ngại quá hic, giá như đừng có tết nhỉ ? đúng là đến tết kẻ khóc, người cười huuuu, mình thi khóc rồi
 
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
ôi trời, mất hơn 1 ngày ngồi lắc lư, ê ẩm để về quê..... híc chặng đường sao mà dài quá vậy............... Huế thương ơi! Ko về ko được mà về thì ... chẹp chẹp... say xe nữa mới ngán ngẩm làm sao .................
Có bác nào biết cách làm thế nào để tránh bị say xe ko???? Làm ơn chỉ giúp đồng bào với đi ạ. Híc nghĩ đến đoạn đường gần 1000km mà đã thấy ngất ngây rồi :oops:

Mình với bạn có nhiều điểm giống nhau quá ha, mình cũng say xe dữ lắm, áp dụng bao nhiêu cách mà cũng ko hiệu quả, chỉ cần tinh thần thoải mái khi lên xe là được, bởi vì tâm lý là rất quan trọng.
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Nguyên văn bởi Quynh Ly
ôi trời, mất hơn 1 ngày ngồi lắc lư, ê ẩm để về quê..... híc chặng đường sao mà dài quá vậy............... Huế thương ơi! Ko về ko được mà về thì ... chẹp chẹp... say xe nữa mới ngán ngẩm làm sao .................
Có bác nào biết cách làm thế nào để tránh bị say xe ko???? Làm ơn chỉ giúp đồng bào với đi ạ. Híc nghĩ đến đoạn đường gần 1000km mà đã thấy ngất ngây rồi

Em dùng cao dán chống say xe là ok

Nguyên văn bởi Tiger2774

Đi máy bay nhé, hết say....

Bác Hổ ơi, đi máy bay cũng say lắm. Nếu đi ô tô thì khi mệt quá có thể dừng lại nghỉ chứ đi máy bay ... đâu có mở được cửa để xuống giữa chừng đâu :biggrinda
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Uống thuốc chống say xe + ăn kẹo gừng liên tục khi ngồi trên xe. Em làm thế rất hiệu quả , đến nơi tỉnh táo và khỏe lắm!
Cám ơn em. Chị cũng chơi bài ngậm kẹo nhưng kết quả chỉ thấy rát miệng thôi......:wall:. Để chuyến này chị thử ngậm kẹo gừng xem sao.... Nếu ko say sẽ hậu tạ liền :biggrinda


To Maitrinh:
Đừng đi xe nữa là không say đâu chị.
Nhưng nghe đồn có thuốc dán hết say đó chị
Cám ơn em, NHưng em ơi đi xe ô tô mới say. còn xe máy, xe đạp và cả xe căng hải nữa, có say đâu:biggrinda


To Anh hổ:
híc em đồng ý với chị Pear. Đi máy bay còn say hơn ô tô nữa đó. Mà nhân viên còm như em lấy đâu ra xiền mà đi máy bay. Hay anh tài trợ để em đi thử xem có say ko nhé....:biggrinda
To chị Pear:
Chị ơi. Hình như em miễn dịch với các loại thuốc rồi hay sao í, ngay cả thuốc hay cao dán thì cũng ......Nhưng dù sao cũng thử xem sao....

To all: Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm. Em sẽ thử cách mọi người bày xem sao. Nếu được sẽ hậu tạ sau hí......:bigok:
 
Sửa lần cuối:
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
ôi trời, mất hơn 1 ngày ngồi lắc lư, ê ẩm để về quê..... híc chặng đường sao mà dài quá vậy............... Huế thương ơi! Ko về ko được mà về thì ... chẹp chẹp... say xe nữa mới ngán ngẩm làm sao .................
Có bác nào biết cách làm thế nào để tránh bị say xe ko???? Làm ơn chỉ giúp đồng bào với đi ạ. Híc nghĩ đến đoạn đường gần 1000km mà đã thấy ngất ngây rồi :oops:

Vào đây bạn nhé
http://www20.24h.com.vn/news.php/62/176777/Cach_chong_say_tau_xe
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
mệt phờ - vì tết
 
D

dongho_cat

Cao cấp
2/7/05
213
2
18
Vỉ tuyến 17
Ôi những ngày căng thẳng và mệt mỏi wa đi(Suốt ngày toàn bị đòi nợ thui). Khi nào thì nghĩ tết vậy các bác? Qua đợt tết này mình phải nghĩ ngơi thôi.
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Chỉ có 1 lời để nói. Buồn và cô đơn :sad:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Tự nhiên ngứa tay chuyển sang giao diện Tết Mậu Tý. Đẹp quá :banana::banana::banana:. Nhưng xem toét cả mắt. :wall::wall::wall::wall: vì ko biết chuyển chế độ màn hình ( kém quá :sick:) Có bác nào có lòng hảo tâm chỉ giúp em với. Bây giờ muốn chuyển về chế độ màn hình 1024*768 hoặc 1280*800 thì làm thế nào ạ ( mà em cũng chẳng biết màn hình bây giờ ở chế độ nào nữa ). Giúp em với , ko khéo cứ tình hình này em lại phải tăng độ của 2 cái đít chai trên mặt khì khổ thân.......:biggrinda ( Nếu mà ở giao diện cũ thì thiệt cho em lắm á :freddy:)
THanks
 
Sửa lần cuối:
Kino

Kino

I'm ME
6/11/05
189
6
18
HN
Mưa và lạnh đến bao giờ nhỉ ?

Từ sáng tới giờ máy tính hâm hâm đơ đơ liên tục....làm mình cũng muốn đơ theo :wall:
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
ôi trời, mất hơn 1 ngày ngồi lắc lư, ê ẩm để về quê..... híc chặng đường sao mà dài quá vậy............... Huế thương ơi! Ko về ko được mà về thì ... chẹp chẹp... say xe nữa mới ngán ngẩm làm sao .................
Có bác nào biết cách làm thế nào để tránh bị say xe ko???? Làm ơn chỉ giúp đồng bào với đi ạ. Híc nghĩ đến đoạn đường gần 1000km mà đã thấy ngất ngây rồi :oops:

Phương pháp "lấy độc trị độc" : trước khi lên xe, "quất" 1 chai rượu vào, lên xe chỉ biết say rượu, không thể nào say xe được :cool2:

Tự nhiên ngứa tay chuyển sang giao diện Tết Mậu Tý. Đẹp quá :banana::banana::banana:. Nhưng xem toét cả mắt. :wall::wall::wall::wall: vì ko biết chuyển chế độ màn hình ( kém quá :sick:) Có bác nào có lòng hảo tâm chỉ giúp em với. Bây giờ muốn chuyển về chế độ màn hình 1024*768 hoặc 1280*800 thì làm thế nào ạ ( mà em cũng chẳng biết màn hình bây giờ ở chế độ nào nữa ). Giúp em với , ko khéo cứ tình hình này em lại phải tăng độ của 2 cái đít chai trên mặt khì khổ thân.......:biggrinda ( Nếu mà ở giao diện cũ thì thiệt cho em lắm á :freddy:)
THanks

Kèm riêng 1 khóa tin học căn bản tại gia, thời gian học: bắt đầu từ 10h tối mỗi ngày, đảm bảo vài tháng sau giao diện (cả máy tính lẫn chủ của nó) sẽ khác hẳn. Địa chỉ: nhà anh Tiger :freddy:

Hihihi, just kidding.... HAPPY LUNAR NEW YEAR

By the way, solution for your computer problem: right mouse click on desktop --> properties --> settings tab --> screen resolution, color quality (adjust it yourself)...hope that help. :)
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Phương pháp "lấy độc trị độc" : trước khi lên xe, "quất" 1 chai rượu vào, lên xe chỉ biết say rượu, không thể nào say xe được :cool2:



Kèm riêng 1 khóa tin học căn bản tại gia, thời gian học: bắt đầu từ 10h tối mỗi ngày, đảm bảo vài tháng sau giao diện (cả máy tính lẫn chủ của nó) sẽ khác hẳn. Địa chỉ: nhà anh Tiger :freddy:

Hihihi, just kidding.... HAPPY LUNAR NEW YEAR

By the way, solution for your computer problem: right mouse click on desktop --> properties --> settings tab --> screen resolution, color quality (adjust it yourself)...hope that help. :)
Cám ơn anh nhiều. Nhưng bác đừng xúi dại em nhá. Em mà quất 1 chai rượu vào thì điểm đến cuối cùng của chuyến xe đó ko phải là Huế thương mà là Nghĩa trang đấy anh ạ:wall::wall::wall:
Còn cái vụ học tập thì hic hic hic khổ lắm cái đầu óc vốn đã giống bã đậu rồi mà có nhồi thế chứ nhồi nữa thì vẫn như rứa thôi anh à:freddy:. Mà học với thầy Hổ thì.... eo ôi khiếp lắm. Em cầm tinh con Cún nên nghe đến Con HỔ là .......a lê chạy có cờ ngay lập tức :dance2::dance2::dance2:
À, mà em cài xong chế đọ mới rôi, ổn rồi. Cám ơn lòng tốt của anh :1luvu::1luvu:. Mời anh 1 cốc......:pepsi:nhé.........
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Lạnh cóng! Thời tiết khó chịu thật, mưa và lạnh, tối nay đi Tất niên với Wkt Hp mà ngại quá, chắc là phải hô quyết tâm từ giờ đến chiều. Cầu cho tối nay trời ngớt mưa và bớt lạnh.
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Tết! Buồn! Thưởng không có, lương thấp lại còn bị trừ tiền ăn ca, cầm về nhà mấy trăm nghìn chả biết có sống qua nổi cái Tết này không. Đúng là năm đại hạn. Buồn, buồn, buồn!
------
Đừng buồn nữa, ăn tết bằng tinh thần là chính mà!:talk:
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều