Thương sis nhiều vô cùng - nhưng chả giúp Sis được gì cả. Thương brother nhưng cũng giận vì bro ko đủ mạnh mẽ và quá mềm yếu! Rồi sẽ rao sao? sẽ đi về đâu ?.Sis cố gắng nhé!
vâng!Anh cũng giống em...:beer:
------Sếp nhắc tháng 9 đổi bằng lái ... lại ngậm ngùi mình chưa có nổi một chiếc xe..
Lạy Trời cho con năm nay trúng số độc đắc (ơ mà mình có chơi xổ số bao giờ đâu nhỉ..) để có một chiếc Ford Mondeo hay Mazda6 cũng được... ước mơ bé xíu thôi hà...
----vâng!
Hôm qua lần đầu tiên đi nộp thuế cho cty CP công nghệ mới L.A.D thuộc chi cục Thanh Xuân, thế mới biết cty mình đang làm thuộc Từ Liêm cũng có dễ dãi và thoải mái hơn khá nhiều...nhưng túm lại cả 2 vẫn tồn tại chính sách 2 cửa...vẫn phải qua CB QLDN, rồi cũng củ chuối như nhau...hành tỏi cho = chết.
Xin giấy nộp tiền vào NSNN để hoàn thành nghĩa vụ thuế với NN vậy mà Thanh Xuân cũng bắt làm công văn, làm này nọ...hết sức vớ vẩn!:wall:
Hôm nay sao thấy lạ thế nhỉ?
Hôm nay em mới vào web nên mới đọc được bài của chị. em cám ơn chị nhiều ạ. Ở chỗ em rất lạnh nên cũng có nhiều cách chữa lắm chị ạ. Ngâm đủ loại nước, từ nước củ cải đến nước măng chua pha muối đậm đặc ( mà nước mới đun xong con nóng 100 độ C ngâm mới thấy đã chị ạ:biggrinda). Em vừa về quê ra, trong đó ít lạnh nên chân khỏi rồi ( híc ko biết có tái phát khi em về đây ko nữa). Dù sao cũng rất cám ơn chị....:biggthumpEm thử làm cách này nhé, kinh nghiệm của bạn chị là bác sĩ (chứ ko phải ... bác sĩ thú y như chị đâu :angel
Buổi tối ngâm chân bằng nước nóng 50oC (50 độ) trong 20 phút, ban ngày xoa thêm dầu vào vết cước.Em thêm nước nóng từ từ để chân chịu được nếu ko là bỏng đấy...
Chúc thành công.
Hôm nay vào wkt, thấy thay đổi, lạ... nhưng mình vẫn thích cái giao diện cũ. Dễ xem, dễ nhìn, híc híc
Cảm nhận giống nhau quá, mình cũng thích giao diện cũ hơn.:bigok:Hôm nay vào wkt, thấy thay đổi, lạ... nhưng mình vẫn thích cái giao diện cũ. Dễ xem, dễ nhìn, híc híc
mà nước mới đun xong con nóng 100 độ C ngâm mới thấy đã chị ạ