Càng đến gần, càng cảm thấy phân vân. Có lẽ phải quyết định dứt khoát trong hôm nay thôi. Bắt đầu từ phút này.....
Hi vọng quyết định của bạn là đúng:a_ok_u:
Càng đến gần, càng cảm thấy phân vân. Có lẽ phải quyết định dứt khoát trong hôm nay thôi. Bắt đầu từ phút này.....
------Càng đến gần, càng cảm thấy phân vân. Có lẽ phải quyết định dứt khoát trong hôm nay thôi. Bắt đầu từ phút này.....
------
ko vào trong hang làm sao bắt đc cọp con!:dogrun:
Chị Pear ui, Cọp mẹ còn đáng sợ hơn đó:029:Cẩn thận đấy, trong hang có cọp Bố :thumbsup:
----Chị Pear ui, Cọp mẹ còn đáng sợ hơn đó:029:
chưa bao giờ tôi có cảm giác buồn như thế này,Đời người lại ngắn ngủi thế sao? chiều nay dì về quê mà nhìn mặt cháu lần cuối không biết có còn kịp không?Ngoan Hiền, học giỏi như cháu lại ra đi quá sớm vậy sao? Ông trời thật bất công. Cháu mới nói với dì là năm nay sẽ vào SG thi ĐH kia mà...
Giống nhau quá Tigon.......:029:Đau đầu kinh khủng, tối nay chắc lại nghỉ học, híc đúng là bệnh lười không thể chữa khỏi
Giống nhau quá Tigon.......:029:
Sáng nay thi.......... Mệt mỏi quá....... Chắc cũng tại bệnh lười nên làm bài chán quá...
híc,Hôm quá mình thi môn kế toán quản trị, khó kinh lên được.:wall:. Cố gắng môn sau vậy. Cám ơn nhé.Uhm, thi không tốt à? Lần sau thi môn khác cố gắng hen.
Dạo này nhiều việc nên thấy mệt mỏi
Chúc cậu 8/3 luôn xinh đẹp và hạnh phúc hén
Một ngày mới tốt lành
Chịu khó set up lại đi em gái, sao dễ chán thế :dance2:Webkt từ ngày đổi giao diện mình ghét!Vì nhìn vào là đau mắt oi ói, cứ bảo xuống phía dưới đổi style...hư..hư mất công!Chán...bực cả mình, play chuồn thôi.
Em cần dậy giờ nào? Tin này đem bán kiếm được ối xiền đây :friend:Cảm ơn ai đó trưa nay gọi điện cho em, may quá ko em lại ngủ quên quá giờ làm việc.Chụt!Thơm cảm tạ.hiiiii.
Hiii! em set rùi, giờ đang ở style cũ rồi ạ.Chịu khó set up lại đi em gái, sao dễ chán thế :dance2:
Ô!Dậy lúc 13h20 sis ạ!Sis gọi em nhỉ?Thanks sis.Chụt!:talk::ezpi_hearEm cần dậy giờ nào? Tin này đem bán kiếm được ối xiền đây :friend: