T
chẳng ngày nào cảm thấy hạnh phúc khi đến tháng mà chưa thấy xếp nói chuyện lương lậu gì. Mặt dài như cái bơm
Thanks chị.Phù thuỷ cưỡi chổi dzọt lẹ thế kia thì mình ra tay sao nổi ...:048:
MPI hôm qua ko lo đi đón vợ à mà còn online để 8 . Lão bà xinh tươi thế mà kêu đằng đằng sát khí, tức quá, trưng luôn cái lý lịch đã có vợ của MPI :deal: lên đây để các em khỏi bị lừa :biggrinda:020::004::dance2:
@Táo: Em uống 3B hoặc B6 là khỏi nhức đầu đấy.
Thanks chị.
Ấy ấy...Sao chị lại làm thế với anh Tr?Hỏng hết, hỏng hết rồi, khổ thân anh, thế thì " xơ + múi " cũng chả đc nữa là " các em khỏi bị lừa "...hix..hix!Sao anh ko đàm phán với sis!:020:
-----Em gái,
Em lấy chồng đi thôi. Em là người giỏi giang, mạnh mẽ, thông minh. Anh đã từng chứng kiến em đã đau khổ thế nào khi mối tình đầu tan vỡ. Anh biết trái tim em tan nát ra sao khi mối tình thứ hai sắp có 1 happy ending lại chẳng đi về đâu. Anh biết em cũng cần lắm 1 bờ vai mạnh mẽ để dựa vào.
Anh biết em gái anh xinh đẹp, nhìu lần anh đùa rằng sao những thằng đàn ông khác không nhìn thấy em nhỉ? Em gái anh vừa tề gia nội trợ lại là một nhân viên đầy năng lực.
Thấy em có bạn trai sau bao tháng ngày im lặng, anh mừng lắm. Nhưng rồi chuyện lại chẳng đi về đâu, em im lặng và tránh nhắc đến người ta trước mặt gia đình. Anh biết em đã mơ về 1 hạnh phúc nhỏ nhoi với người ta, nhưng anh cũng tự hỏi sao lại cứ thể hở em?
Thấy em quanh quẩn ở nhà, anh thương em gái anh vô cùng. Anh lại vô tâm, có bạn gái rồi đi suốt. Dẫn em đi xem phim, em lại cười lớn: Anh và chị cứ đi đi, em ở nhà xem là được. Anh xót em gái anh quá.
Hôm nay về nhà, anh lại thấy em gái anh nằm ngủ trong 1 ngày chủ nhật đẹp thế này.
Em gái à, lấy chồng đi thôi.
Anh thương em gái anh biết bao nhiêu.
Giới thiệu em í vào hội độc thân đê,Em gái,
Em lấy chồng đi thôi. Em là người giỏi giang, mạnh mẽ, thông minh. Anh đã từng chứng kiến em đã đau khổ thế nào khi mối tình đầu tan vỡ. Anh biết trái tim em tan nát ra sao khi mối tình thứ hai sắp có 1 happy ending lại chẳng đi về đâu. Anh biết em cũng cần lắm 1 bờ vai mạnh mẽ để dựa vào.
Anh biết em gái anh xinh đẹp, nhìu lần anh đùa rằng sao những thằng đàn ông khác không nhìn thấy em nhỉ? Em gái anh vừa tề gia nội trợ lại là một nhân viên đầy năng lực.
Thấy em có bạn trai sau bao tháng ngày im lặng, anh mừng lắm. Nhưng rồi chuyện lại chẳng đi về đâu, em im lặng và tránh nhắc đến người ta trước mặt gia đình. Anh biết em đã mơ về 1 hạnh phúc nhỏ nhoi với người ta, nhưng anh cũng tự hỏi sao lại cứ thể hở em?
Thấy em quanh quẩn ở nhà, anh thương em gái anh vô cùng. Anh lại vô tâm, có bạn gái rồi đi suốt. Dẫn em đi xem phim, em lại cười lớn: Anh và chị cứ đi đi, em ở nhà xem là được. Anh xót em gái anh quá.
Hôm nay về nhà, anh lại thấy em gái anh nằm ngủ trong 1 ngày chủ nhật đẹp thế này.
Em gái à, lấy chồng đi thôi.
Anh thương em gái anh biết bao nhiêu.
Chiều nay sếp về Hà Nội rồi. Ăn mừng thôi! :dance2: