Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
mai về HN...lại được gặp và...nhậu!
Chuẩn bị đón Luck nhé mấy bợm nhậu!...
 
chả thik.....
 
Mai SN -hôm nay còn đang ở Đà Nẵng.Hic!Vậy là xong!
 
Đói! Đói! Đói! Đói nhũn cả người!
Chờ mãi mà chuông không đổ:047:
 
Cứ có bài của VN là tiếp theo bài của Cóc chọc ghẹo, hay ngược lại. Chắc hai người này có vấn đề gì đây?

Bà gấu này đeo kính số mấy mà soi dữ vậy ta :015:

Cóc: Không thấy Pear xác nhận :004:

Luck: Ông mà tuyển Pear về làm TK coi chừng xuất hiện nạn bạo hành Giám đốc đấy (ko nhớ nhìn thấy Luck làm giám đốc ở đâu nữa) :004:
 
Cóc: Không thấy Pear xác nhận :004:

Luck: Ông mà tuyển Pear về làm TK coi chừng xuất hiện nạn bạo hành Giám đốc đấy (ko nhớ nhìn thấy Luck làm giám đốc ở đâu nữa) :004:
Chị dâu cháu mấy hôm nay đang rút vào hoạt động bí mật rồi chú ơi.......:dance2::dance2::dance2:
 
Mình chẳng là gì cả! nhưng nếu mình nản lòng thì lại có người khác cũng bỏ đi!
thôi cố lên!
 
Nguyên văn bởi Cu bi Xem bài
buồn quá!
từ bỏ hay không từ bỏ đây?hichic

Đừng bao giờ từ bỏ hơ hơ hơ:1luvu:
 
Mình chẳng là gì cả! nhưng nếu mình nản lòng thì lại có người khác cũng bỏ đi!
thôi cố lên!

Đúng đấy, chú chả là gì cả, chưa nản lòng đã có ối cô bỏ đi. Không biết nản rùi sẽ ra sao nữa :wall: :angel:
 
Hôm nay mình bình tỉnh nhỉ, có lẽ đúng như Kid nói va vấp nhiều sẽ trưởng thành hơn. Hihihi. Ngày mai của mình sẽ khác ngày hôm nay. Hi vọng thế. hihihi
 
Hôm nay mình bình tỉnh nhỉ, có lẽ đúng như Kid nói va vấp nhiều sẽ trưởng thành hơn. Hihihi. Ngày mai của mình sẽ khác ngày hôm nay. Hi vọng thế. hihihi

Hôm nay bình tĩnh, vậy chắc mấy hôm khác mất bình tĩnh ah????:wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top