Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hongloan

hongloan

Trung cấp
7/12/07
96
0
6
tphcm
Hôm nay mình bình tỉnh nhỉ, có lẽ đúng như Kid nói va vấp nhiều sẽ trưởng thành hơn. Hihihi. Ngày mai của mình sẽ khác ngày hôm nay. Hi vọng thế. hihihi

Khi vấp té, đứng dậy sẽ vừng vàng hơn em nhé .
Nhớ đừng té mà nằm vạ luôn là ko được đó, sẽ bị ăn đòn,biết chưa ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Hi hi, cám ơn bác nhá, em thì em thấy oải quá bác ạ, chắc em sẽ "chuồn" sớm thôi.

Lên trên kia đọc lại thấy lại có 1 thế hệ mới, và họ đang rất náo nức "chui đầu vào rọ" :) Chẳng khác mình ngày xưa tí nào HI HI Dù gì, thì ít nhất vào "rọ" 1 lần cho biết, còn hơn là cứ đứng ngoài nhìn, cứ thập thò, thèm thuồng...

Lời khuyên tốt nhất là: cứ tự tin vào, nền tảng căn bản thì ai cũng như ai, chưa chắc bọn kia ( cái bọn đang ở trong "rọ" ấy) nó đã giỏi hơn mình, đơn thuần đôi lúc họ chỉ "liều mạng" hơn mình thôi, dám bước tới đó nộp đơn :), dám gặp mấy người trong đó để phát biểu cảm tưởng tiếng Anh với họ, mặc dù có không ít người tiếng Anh thật sự cũng còn "ý ẹ" lắm...

Mình vẫn chuộng câu nói "thà một phút huy hoàng..", do đó, khuyến khích các bạn mạnh dạn hơn, để rồi các bạn sẽ thấy mình sẽ có 1 "tầm nhìn" khác, và dù chỉ làm 1 thời gian ngắn rồi ra, cũng rất xứng đáng để đánh đổi đó :)

Công ty kiểm toán là "cái rọ" ah Cothant? Đa phần các thành viên Công ty kiểm toán khi ra ngoài rồi lại "đan rọ" để bắt cá mới vào? Vậy thì cái rọ ấy cũng xứng đáng lắm chứ :(
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Khi vấp té, đứng dậy sẽ vừng vàng hơn em nhé .
Nhớ đừng té mà nằm vạ luôn là ko được đó, sẽ bị ăn đòn,biết chưa ?

Có chị & mọi người bên em mà, em có sợ gì đâu. Hihihihi. :dance2:
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Oái, bà con hôm nay là dân di cư hả?
Trong số dân di cư đó hình như có cấttiền nữa thì phải?:004:
Bình thường bình thường , đại bình thường:015:
Thế là sắp đến ngày tấm lòng của mình sẽ đến với người ta:mrstraetz, chả biết kết quả sẽ ra sao đây nhỉ?:wall:
 
N

Nam Anh

Guest
27/9/07
2
0
0
44
somewhere else so far
Công ty kiểm toán là "cái rọ" ah Cothant? Đa phần các thành viên Công ty kiểm toán khi ra ngoài rồi lại "đan rọ" để bắt cá mới vào? Vậy thì cái rọ ấy cũng xứng đáng lắm chứ :(
Hãy tin rằng khi bạn vào cái rọ ấy thì bạn sẽ không thất vọng đâu.
Kiểm toán, tùy theo quan điểm mỗi người mà cảm thấy yêu thích hay không. Nếu bạn không chịu đựng nổi áp lực thì tốt nhất đừng theo nghiệp này là gì. Có chí thì nên thôi.
Theo mình biết thì hiện nay về procedures, Price là sự lựa chọn tốt nhất đấy. Mình có vài người bạn đã từng làm trong ấy và nói như thế. chúc bạn sớm vào được rọ:015:
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Từ cơ quan chạy đến chỗ công chứng thật là xaaaaa....thế mà trong trưa nay mình đã đi đến đấy 2 lần đều bị đóng cửa!:047: Chiều nay quyết phải làm cho bằng được:057:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Tự nhiên cái đầu mình chẳng nghĩ đc cái gì.... vừa phạt tụi nó 500k vì tội đánh bài!
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Tự nhiên cái đầu mình chẳng nghĩ đc cái gì.... vừa phạt tụi nó 500k vì tội đánh bài!

ặc ặc. Có gì......thì.....kiểm điểm này nọ sao phạt 500k tội nghiệp quá hichic
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nghe bài hát: 500 năm dưới núi Ngũ Hành Sơn, tự dưng ..... muốn khóc quá!!!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chẳng lẽ em nhớ lại kỷ niệm xưa của mình????:wall:

Hê hê,
Bác có xem Tây Du Ký không?
Cái đoạn Tôn Ngộ Không bị giam dưới Ngũ Hành Sơn ấy.
Thê lương khủng khiếp.... có tài mà bị giam vào đó, đói ăn cơm sắt, khát uống nước rỉ đồng...
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Tự nhiên cái đầu mình chẳng nghĩ đc cái gì.... vừa phạt tụi nó 500k vì tội đánh bài!

Trường hợp 1: vừa phạt tụi nó 500k vì tội đánh bài.... mà không chịu rủ mình :004:

Trường hợp 2: vừa phạt tụi nó 500k vì tội đánh bài... thế là chiều nay, cuối tuần, mình có thể ra quán làm vài chai rồi :dance2:
 
C

Cu bi

Guest
28/8/07
108
0
0
40
hà nội
pcccvietnam.com
anh tiger khuyên em "từ bỏ", giotnangcuoithu khuyên em "ko nên từ bỏ". Rốt cuộc em phải làm sao đây?
hichic
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Các pac cho E hỏi khí không phải. Đây là "cờ lắp" hay là nhật ký vậy? Em h mới vào đọc mà hổng hỉu j cả? Hjx... Ngây ngô!!!:036::052:
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Hê hê,
Bác có xem Tây Du Ký không?
Cái đoạn Tôn Ngộ Không bị giam dưới Ngũ Hành Sơn ấy.
Thê lương khủng khiếp.... có tài mà bị giam vào đó, đói ăn cơm sắt, khát uống nước rỉ đồng...

ặc ặc xem ra bác TAT cũng........mít ướt quá nhỉ! Hãy khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng hehehehe:angel:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều