Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Vậy là mình đã chuyển vị trí mới từ đầu tháng. Nhưng rút kinh nghiệm từ quản lý kho mình đã rút ra nhiều bài học. Nói chung là mình có nhiều cơ hội học hỏi hơn. Thôi cố lên vậy.
 
Chờ sis qua đón đi măm măm xả stress!
Tối nay an lành lắm lắm đây.
 
Cám ơn mọi ng đã quan tâm và hỏi thăm TT trong thời gian 2 ngày... cải tạo của TT.
 
"Ngáp"!Báo cáo chưa ra nổi.Sáng mai fải fax vào Nam rùi.uhuuuuuuuuuu
Lại ngồi check lại.
 
Sáng sớm đã gặp chuyện bực mình. Làm ăn chẳng ra sao cả!

Grừ! Đang bực, đừng ai đụng tới tui. Chỉ chờ có người đụng vào là nổi khùng lên đấy!:057:
 
Tối qua hẹn hò với sis đến 23h, tối nay lại hẹn hò với bạn bè...chắc cũng 23h.Tối đi chơi tẹt ga - đêm về làm việc và Ngáp!hic
Sang tuần đi làm về là đi học bơi và tập aerobic với sis.
Lại sắp phải đi học.
CV sáng nay tạm ổn, Báo cáo báo cày đã hoàn tất.
Lúc này thì cười đc rồi.hic!
 
"Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước
Chọn một dòng hay để nước cuốn trôi"
Không phải lần đầu tiên, biết có chọn thì cũng bị nước cuốn trôi mà thôi. Cứ mặc nước cuốn về đâu thì về vậy!
 
Một ngày đen tối. Mọi thứ cảm giác như đã sụp đổ hết đi. Không có một chút niềm tin nào cả.
 
Một ngày đen tối. Mọi thứ cảm giác như đã sụp đổ hết đi. Không có một chút niềm tin nào cả.


Hôm nay là ngày mới rồi đó chị.
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" chị nhé. Chúc chị một ngày mới may mắn và an lành. :friend:

Tắm lá bưởi chưa em ?
Chưa chị ạ?! Nó có tác dụng gì vậy chị?! Nhg e nhảy qua lửa rùi! :004:

Chậc vậy mờ kêu ngoan hiền àh, cái tội làm biếng thía còn la lớn nữa chứ. :dance2::dance2:
Ngoan hiền thật mà. Ai đi học chẳng làm biếng chứ. ML xấu! :dance2::dance2:
 
Sửa lần cuối:
"Ngựa phi như điên cuồng...."
Ha ha ha... cuộc sống!!!
Bỏ lại sau lưng những con đường
Bon chen ảm đảm lẫn sầu vương
Thoái ẩn hồng trần không vướng bụi
Tháng ngày nhàn nhã với ruộng nương
 
Hôm nay, thứ 6 ngày 13, không tin cũng không được.Giờ này còn ở công ty.Ra ngoài mới về tới, ướt như chuột, lạnh cóng ,chán thật.Xe bị CA giam, tiền lây không được, mắc mưa ướt ,lạnh về tới công ty còn bị "quạt".Trời ạ!Thứ 6 ngày 13
 
Ra sân bóng, khởi đầu cho một ngày... sa đoạ!

Bài tập của T2 chưa làm, công việc chưa xong!

Kệ, tối tính tiếp! Ko uống bia, uống bia vào sẽ ko làm việc đc. Ghi nhớ một chút xíu cũng ko đc uống!
 
Ra sân bóng, khởi đầu cho một ngày... sa đoạ!

Bài tập của T2 chưa làm, công việc chưa xong!

Kệ, tối tính tiếp! Ko uống bia, uống bia vào sẽ ko làm việc đc. Ghi nhớ một chút xíu cũng ko đc uống!
Thien Thanh_ Minh Chau (6/15/2008 5:36:22 PM): uh, chi uong chut xiu:wall::wall::wall:
đánh đòn chị gái!:006:

HN mưa to, plan delay!
Mới tậu đc 3 cuốn truyện, đủ để đọc tối nay.
Pippi tất dài & lại thằng nhóc Emil - truyền thuyết Troy và Hi Lạp!:angel::angel:
 
Sửa lần cuối:
Vào nhắn tin để pm, thấy 1 loạt tin nhắn gửi cho 1 nick ko quen biết. Ko cần đọc, bấm đt luôn... Suýt nữa mắng oan ông anh vì tưởng vào nick mình phá người khác :wall:
 
Vào nhắn tin để pm, thấy 1 loạt tin nhắn gửi cho 1 nick ko quen biết. Ko cần đọc, bấm đt luôn... Suýt nữa mắng oan ông anh vì tưởng vào nick mình phá người khác :wall:
hiiiiiiiiiiiii! chị...chắc lại anh T ạ?:biggthump:biggthump
 
Tuần mới hi vọng nhiều điều mới tốt đẹp. Dạo này mình thấy oải quá đi mất
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top