Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
nhanh thật

Thế mà cũng hết 1 ngày thứ 2 đầy những mệt mỏi.

bigiờ là 4h27 còn 3 phút nữa là tui được về rùi.

Híc, mệt quá, lát lại lang thang tìm sách.
 
Hình như mình bị mất phương hướng cho ngày hôm nay rồi thì phải?
 
Hôm nay là thứ 3 rồi.
Kế hoạch "Complete your work, don't finish your time" của mình có phá sản ko ?
Cố lên, tập trung đê!
 
Ngày hôm nay thứ 3

Tôi đến cơ quan muộn, dạy có 2 tiết học đã được về.

Chiều 4h lại phải dạy 2 tiết.

oải! ko dạy liền 1 mạch rùi về cứ snág dạy được tý tẹo lại lóc cóc về nhà rồi 3 h chiều lok mọ đi
 
Sợ thời gian quá, thời gian cứ trôi đi để cho mình càng ngày càng mất phương hướng ko biết đâu là phải đâu là sái để còn làm.
Nhớ nhà, nhớ bố mẹ quá
 
Tèn tén ten
Sạch sành sanh
Tèn tén ten
Đời chả biết đường nào mà lần.
Đúng là ÁO VŨ CƠ HÀN
 
Tèn tén ten
Sạch sành sanh
Tèn tén ten
Đời chả biết đường nào mà lần.
Đúng là ÁO VŨ CƠ HÀN

Có người bị trộm dọn sạch sành sanh mà vui mới chết! Đố cả nhà bít tại sao nhể?
 
Nhớ...!Nhớ...!Nhớ...!
 
Bực mình quá. Sao lại có chuyện bất công như thế nhỉ?:017::017::017::017: Đúng là mọi hôm kìm chế được, nhưng hôm nay thấy cái thái độ nghênh như thế thì rõ ko thể nhịn được nữa:017::017::017:
 
Bực mình quá. Sao lại có chuyện bất công như thế nhỉ?:017::017::017::017: Đúng là mọi hôm kìm chế được, nhưng hôm nay thấy cái thái độ nghênh như thế thì rõ ko thể nhịn được nữa:017::017::017:
Lao vào tẩn cho nó một trận đê VN, nhịn làm quái gì..... :005: Mình đầu gấu phết :015:
 
Hắt xì hơi lắm thế :wall:
 
Tiếc quá,...... hụt mất bữa bia :banana::banana::banana:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top