Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Lười làm việc quá đi. Mục tiêu vẫn chưa đạt được, thế sao lại lười nhỉ? Bệnh lâu năm khó chữa. Ặc...ặc...
 
Lười làm việc quá đi. Mục tiêu vẫn chưa đạt được, thế sao lại lười nhỉ? Bệnh lâu năm khó chữa. Ặc...ặc...

Ra HN chơi đi, làm làm gì nhiều cho mệt hí hí

Hum nay bác EVN lại cho mình mấy vố.

Sáng đang làm: Phập phát mất điện

Chiều đang làm: Phập phát mất điện

Không bít khi nào mới có kế hoạch cụ thể về cái việc cắt điện này nhở?
 
Sáng đang làm: Phập phát mất điện

Chiều đang làm: Phập phát mất điện

Không bít khi nào mới có kế hoạch cụ thể về cái việc cắt điện này nhở?

Save chưa chị :lol:

E ra HN ở với chị luôn nha. E bi giờ chỉ cần vác cái ba lô sau lưng thôi, dừng đâu là nhà! :lol: :dance2:
 
Save chưa chị :lol:

E ra HN ở với chị luôn nha. E bi giờ chỉ cần vác cái ba lô sau lưng thôi, dừng đâu là nhà! :lol: :dance2:

eo căm tu em ra HN, chỉ sợ không dám ra thôi (hay là chị vào trong đó nhỉ?)
 
Định làm cái báo cáo mà lười quá, chắc chuồn đi ngủ thôi, ngày 5 hết hạn rồi, mai phát nhanh ra Hn sao kịp hả trời:wall::wall:

Có gì không?
Có mới hỏi:036:
 
Lão Ka kia: có muốn bị bụp không mà hỏi nhiều thế?
Ngày nào cũng bắt đầu bằng tiếng "bằm thịt" từ quán hủ tiếu kế bênh. hic hic, giờ đói bụng quá đi. Chuẩn bị đi làm thôi.
 
Gửi chị yêu ...

Mới biết chuyện của chị ... Híc, thương chị quá ... Nhưng cũng thấy giận chị quá đi mất. Chẳng biết thương cho sức khoẻ của mình gì cả. Ngại vớ ngại vẩn mà không khéo vô tình phá hoại sức khoẻ ... híc híc híc ... :wall:
Cố lên chị nhé ... Yêu chị nhiều ....:mrstraetz
 
em cũng đang chán đây công việc lu bù quá các bác ra HN đi em đưa các bác đi chơi. Trời ơi lúc nào cũng công việc muốn nghỉ ngơi quá
 
Trời ơi , hôm nay mất điện từ sáng tới giờ em được ngủ một giấc đẫy quá ta . đang ngủ ngon thì lại có điện ...............Ôi muốn ngủ quá !:sleep:
 
Hí hí hí , đang lục lọi tủ cá nhân thì phát hiện ra quả Sim lâu lắm rồi mình bỏ xó. :004: Thử lắp vào máy đt... vẫn oki ( Nhưng tiếc là tài khoản đã bị khóa :047:) Hì, nói thật mình cũng chẳng nhớ số của nó ... mày mò mãi rồi cũng biết ặck ặck .... :error: Hờ hờ , chiều thử nạp xiền xem sao :angel::angel::angel:
 
Sắp đến ngày sinh, cảm giác mệt mỏi ghê...nặng nề và mệt....muốn ngủ nhiều hơn...Hy vọng bé ra đủ ngày...và khoẻ mạnh!
 
Sắp đến ngày sinh, cảm giác mệt mỏi ghê...nặng nề và mệt....muốn ngủ nhiều hơn...Hy vọng bé ra đủ ngày...và khoẻ mạnh!

Nhanh nhỉ, hôm nào mới cưới đây mà giờ sắp có baby rồi à..chúc mừng nhé...chúc em mẹ tròn con vuông nhé:015:
 
Ghét Thiên Thanh!hịhị...dám nhắc nhở mình!ghét thiên thanh...ghét thiên thanh....ghét sói con...ghét con sói....ghét!hiiii

Nhắn nhủ pà chị iu T_T: ra HN chị ui!Mùa thu mát, đẹp, thanh bình lắm lắm!
 
La lá la em lại có tin vui roài . Em chào cả nhà nhé em chuẩn bị đi nhận việc đây đrr cuối tuần còn có mà mời cả nhà ta đi cafe chứ nhỉ .............Là .Lá ....La
 
Trưa, bị giận vô cớ :wall::wall::wall:
Bực mình ... :025:
Càng ngày càng khó hiểu ... :047:

--------

ủa? :wall::wall: sao đãng trí quá:058:

--------

@Cóc nướng: chạy đi là vừa:068:
 
Sửa lần cuối:
Hì, mình vừa làm một việc .... :004: Không biết có bị ăn mắng không đây ... hồi hộp... hồi hộp ... chờ đợi :dance2::dance2::dance2: Nam mô a di đà phật .... Chạy thôi .. :hexe1: ( Híc, chưa kịp post thì ... địch đã xuất hiện :047:)


kakaka nói:
@Cóc nướng: chạy đi là vừa
068.gif
Ớ, giật cả mình :004: Có liên quan gì đến cái tên Cóc yêu của mình không nhỉ? :dance2::dance2::dance2:
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top